Mùa lá đỏ
Hà Nội có 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng hình như Hà Nội còn có một mùa, mà người nhạc, người thơ gọi là mùa cây trổ lá, còn bộ hành thường gọi là mùa lá đỏ.
Toàn bộ mặt đường và vỉa hè phía bắc phố Quốc Tử Giám đang được rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S11 của dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Công trình tới nay vẫn trong tình trạng chậm trễ khiến cho những hộ dân sinh sống bên cạnh tuyến đường khốn khổ trăm bề. Đọc Thêm
Hà Nội có 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng hình như Hà Nội còn có một mùa, mà người nhạc, người thơ gọi là mùa cây trổ lá, còn bộ hành thường gọi là mùa lá đỏ.
Mùa khô năm 2023 - 2024, vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xảy ra sụt lún đã khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Đến nay, một số tuyến đã được khắc phục nhưng cũng còn nhiều tuyến người dân vẫn phải chờ đợi.
Tháng 6/2023, đoạn đường giao thông kết hợp đê bao dọc sông Cái Cao (thuộc Khóm Phú Thạnh, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị sạt lở hoàn toàn khoảng 150m, ăn sâu vào bờ từ 4 - 7 m làm nhiều căn nhà bị ảnh hưởng.
Đã thành thông lệ, mỗi khi lúa được thu hoạch xong còn trơ gốc rạ thì nhiều ngày sau đó cánh đồng đón đàn vịt về. Tàu chở vịt mang theo những tiếng “càm cạp” quen thuộc theo mùa đã trở thành thanh âm quen thuộc của đồng đất bưng biền.
Người Hà Nội có thú ăn chơi mùa nào thức nấy. Ngay cả với hoa. Mỗi độ tháng 3, những chiếc xe đạp chở hoa bưởi rong ruổi trên phố mang theo thứ hương thơm len lỏi vào tâm can người đi đường. Với những người bán, những người mua, loài hoa này có điều gì đặc biệt trong họ?
Dạo một vòng Hà Nội phố, nhất là ở khu phố cổ, có bao giờ bạn tò mò về những ngôi nhà gắn biển tên được đúc bằng xi măng? Và có bao giờ bạn băn khoăn về ý nghĩa nào đó phía sau những tấm biển đã tồn tại trên dưới trăm năm?
Ở TPHCM, có một vùng đất cách trở 2 lần đò, nhô ra cái ức đón gió bão cận biển ở 2 cửa sông Lòng Tàu và Thị Vải, mang cái tên cũng thật đặc biệt: ấp đảo Thiềng Liềng.
Những đoạn rào cuối cùng của công viên Thống Nhất đang được dỡ bỏ. Từ vỉa hè và đường phố, tầm nhìn đã được mở toang. Một sự mở toang đầy thích thú, chẳng hề lo ngại như đã từng.
Sau hơn 10 năm gắn bó với lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Nguyễn Thanh Tùng, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã quyết định rẽ hướng theo đuổi nghề làm tranh nhôm như một cơ duyên đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập đam mê.
Những tên gọi chỉ địa danh Hồ Gươm thì có nhiều, như: hồ Lục Thủy, hồ Thủy quân, Hồ Tả vọng, Hữu vọng…, hồ Hoàn Kiếm, nhưng có lẽ tên gọi Bờ Hồ dù không phải tên gọi được quy định chính thức nhưng lại là cái tên thân thuộc, được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người Hà Nội nói đến Hồ Gươm.