Hà Nội: Công an phường căng mình lập lại trật tự đô thị
Trật tự đô thị tại Hà Nội luôn là bài toán "nóng", nơi những "điểm nghẽn" không chỉ nằm ở lòng đường, vỉa hè mà còn ở sự xung đột giữa sinh kế người dân và kỷ cương pháp luật.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Giữa dòng phương tiện đông đúc, chiếc xe màu đỏ đã bị trôi, khiến xe lùi và va chạm vào phương tiện gắn camera hành trình. Sau sự cố, bác tài có mở cửa đi xuống, xem xét, nhưng dường như không có động thái xin lỗi chủ xe gắn cam.
Xem xong, người này lên xe và…đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra, trong khi theo mô tả của người đăng video, thì chiếc xe gắn cam đã bị méo biển số, móp nhẹ đầu xe. Hãy theo dõi chi tiết tình huống cùng Check var giao thông!
Trật tự đô thị tại Hà Nội luôn là bài toán "nóng", nơi những "điểm nghẽn" không chỉ nằm ở lòng đường, vỉa hè mà còn ở sự xung đột giữa sinh kế người dân và kỷ cương pháp luật.
Tuyến đường được ví là “siêu đại lộ” với 10 làn xe chính, rộng 90 mét, dài hơn 36 km – Là những thông số ấn tượng thuộc về dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ vừa được TP. Hà Nội phê duyệt.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội nhằm tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết tâm căn bản hoàn thành “siêu” dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam vào năm 2035.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ hôm nay, ngày 18/4/2026, Transerco đưa thêm xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến số 16, 24 và 29, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển đổi phương tiện xanh theo kế hoạch của Thành phố.
Hôm nay (18/4) là ngày Người khuyết tật Việt Nam. Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo đảm quyền của người khuyết tật không ngừng được hoàn thiện, thể hiện rõ quan điểm nhất quán về phát triển bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tháng Ba âm lịch, dòng máu Lạc Hồng lại thôi thúc hàng triệu trái tim hướng về vùng đất Tổ. 'Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba'.
Âm thanh lạo xạo của tiếng chổi tre trong đêm từng đi vào thi ca, trở thành ký ức không thể phai mờ của người Hà Nội.