Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Sau những mũi tên vàng

Hồng Lĩnh: Thứ sáu 31/01/2025, 08:45 (GMT+7)

Thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Giữa Sài Gòn, câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức là điểm đến đặc biệt, nơi mọi người cùng nhau tập  luyện, không phân biệt khả năng hay thể trạng.

Được thành lập bởi vận động viên khuyết tật Trương Ngọc Bình, câu lạc bộ mang đến một sân chơi lành mạnh, giúp người khuyết tật theo đuổi đam mê vượt qua mọi giới hạn.

 "Mình phải vượt lên vì mình là những người khuyết tật”

“Mình chỉ nghĩ đơn thuần đây là một sân chơi và mọi người có thể trải nghiệm đam mê thể thao vì đây cũng là một môn chính thống của Olympic”.

“Bình và Thảo là hai người rất tích cực xây dựng phong trào bắn cung người khuyết tật”

“Vợ chồng Thảo rất tốt, tạo mọi điều kiện cho anh em khuyết tật có một sân chơi rất tốt”

“Mình rất may mắn có một người đồng hành, đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống và đam mê thể thao”

“Vợ chồng chúng tôi đã nỗ lực. Để đến ngày hôm nay, sự nỗ lực đó phải tính từng ngày, không ngừng nghỉ...”

Vợ chồng anh Bình và chị Thảo

Vợ chồng anh Bình và chị Thảo

SÂN CHƠI THỂ THAO DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

7 giờ tối, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Gò Vấp (TP.HCM), gần 20 cung thủ vẫn đang miệt mài tập luyện. Anh Trương Ngọc Bình, quản lý bộ môn bắn cung, chống chiếc nạng, nhặt từng mũi tên trên tấm bia cho mọi người. Phía sau anh, có khoảng gần 10 vận động viên khuyết tật.

Câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức là một không gian yên tĩnh tại Trung tâm, ấm cúng như một gia đình. Vừa bước vào, sẽ nhìn thấy ngay những chiếc cup, chứng nhận giải thưởng treo ngay ngắn trên tường. Đó là niềm tự hào của vợ chồng anh Bình và những vận động viên, sau những năm tháng tập luyện vất vả và phải đi xin từng dụng cụ tập luyện, xe lăn chuyên dụng....

Thời điểm câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức ra đời, cũng là lúc TP.HCM phát động phong trào bắn cung cho người khuyết tật.

Thời điểm câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức ra đời, cũng là lúc TP.HCM phát động phong trào bắn cung cho người khuyết tật.

Anh Bình bị di chứng sốt bại liệt từ năm 3 tuổi và phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, tình yêu thể thao mãnh liệt đã thôi thúc anh không ngừng luyện tập. Ngay từ những ngày còn nhỏ, anh đã cùng bạn bè đến sân vận động Đạt Đức - nay là Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Gò Vấp - để tập luyện môn cầu lông.

Có những lúc tưởng chừng như muốn buông xuôi, gục ngã, nhưng ý chí sắt đá đã giúp anh vượt qua. Năm 1999, tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ 2, anh xuất sắc giành được HCĐ ở nội dung đánh đứng, mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình.

Từ chàng thanh niên khuyết tật tự ti, 25 năm miệt mài tập luyện, anh Bình đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, với hàng trăm huy chương các loại ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức ra đời là một cơ duyên. Trong thời điểm dịch Covid-19, khi các giải đấu bị ngưng, anh Bình mạnh dạn chinh phục môn bắn cung và trở thành huấn luyện viên môn bắn cung người khuyết tật.

“Sau khi đạt thành tích 1 HCB và 1 HCĐ giải vô địch bắn cung lần đầu tiên 18 mét TP.HCM tổ chức, tôi mạnh dạn lập nên câu lạc bộ này. Đầu tiên chỉ suy nghĩ đây là sân chơi phù hợp với người khuyết tật, sau đó là người bình thường vì ở khu vực này cũng không có nơi để sinh hoạt bộ môn này”.

Thời điểm câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức ra đời, cũng là lúc TP.HCM phát động phong trào bắn cung cho người khuyết tật. Mặc dù được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương, nhưng anh Bình chia sẻ, không ít thách thức từ ngày đầu thành lập. Khó nhất là làm sao xoay sở để người khuyết tật đến đây tập luyện miễn phí.

“Khó khăn vô cùng, không nói hết được. Ví dụ như xây dựng phương thức hoạt động, cơ sở vật chất tự ráng cố gắng. Tất nhiên ai cũng khó khăn, nhưng mình cố gắng vượt qua để duy trì sân chơi cho mọi người”.

Với mỗi cây cung nặng khoảng 4-5 kg, cung thủ sẽ phải kéo một lực kéo tương đương 16-17kg.

Với mỗi cây cung nặng khoảng 4-5 kg, cung thủ sẽ phải kéo một lực kéo tương đương 16-17kg.

Mỗi cung thủ chuyên nghiệp lúc tập luyện thông thường phải kéo hàng trăm lần - Đó là thách thức với các vận động viên khuyết tật

Mỗi cung thủ chuyên nghiệp lúc tập luyện thông thường phải kéo hàng trăm lần - Đó là thách thức với các vận động viên khuyết tật

NIỀM VUI VÀ SỰ KHỔ LUYỆN

Với mỗi cây cung nặng khoảng 4-5 kg, cung thủ sẽ phải kéo một lực kéo tương đương 16-17kg. Mỗi cung thủ chuyên nghiệp lúc tập luyện thông thường phải kéo hàng trăm lần. Đó là thách thức với một vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn như anh Trần Công Thành (quận 12, TP.HCM). Anh Thành cho biết, bộ môn này đòi hỏi người bắn không chỉ có sự tập trung cao độ mà còn cần sức khoẻ tốt. 3 năm gắn bó, anh Thành cũng như các hội viên đã nỗ lực cùng nhau để duy trì câu lạc bộ.

“Vợ chồng anh Bình chị Thảo đã phải vượt qua rất nhiều, thời gian đầu rất vất vả. Lúc mới thành lập, thiếu thốn đủ thứ nhưng với sự nỗ lực của hai anh chị, từ từ câu lạc bộ hình thành, khang trang hơn. Đến bây giờ, câu lạc bộ tổ chức được nhiều giải. Ngoài tập luyện, tôi cũng hay sinh hoạt ở câu lạc bộ, cũng hỗ trợ câu lạc bộ bảo trì mũi tên để anh chị đỡ gánh nặng. Đây là một sân chơi lớn dành cho người khuyết tật như tôi”.

Niềm tự hào của anh Bình và Câu lạc bộ

Niềm tự hào của anh Bình và Câu lạc bộ

 

Đối với vợ chồng anh Bình, những khoảnh khắc đẹp nhất luôn là những giọt mồ hôi trong quá trình tập luyện, là giây phút thầy trò cùng nhau nỗ lực

Đối với vợ chồng anh Bình, những khoảnh khắc đẹp nhất luôn là những giọt mồ hôi trong quá trình tập luyện, là giây phút thầy trò cùng nhau nỗ lực

Câu lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật về sân bãi tập luyện mỗi ngày và dụng cụ. Khi tham gia các giải đấu, vận động viên cũng sẽ được hỗ trợ toàn bộ kinh phí. Nguồn kinh phí này đến từ Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Gò vấp và sự đóng góp của các hội viên khác.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Gò Vấp cho hay, câu lạc bộ cũng là tiền đề để Thành phố tham mưu Tổng cục Thể dục Thể thao (nay là Cục Thể dục Thể thao) tổ chức giải bắn cung toàn quốc đầu tiên tại câu lạc bộ Đạt Đức.

“Đó là thành công lớn của câu lạc bộ bắn cung Đạt Đức, trong đó có công sức của anh Bình chị Thảo. Việc xây dựng CLB bắn cung đã tạo ra sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn bắn cung, đặc biệt là những bạn khuyết tật có được niềm đam mê, giải trí. Người khuyết tật đến đây sinh hoạt hoàn toàn miễn phí. Đó cũng là một tinh thần nhân văn trong thể thao”.

Câu lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật về sân bãi tập luyện mỗi ngày và dụng cụ

Câu lạc bộ hỗ trợ người khuyết tật về sân bãi tập luyện mỗi ngày và dụng cụ

Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, vợ chồng anh Bình, chị Thảo hiếm khi vắng mặt ở câu lạc bộ

Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, vợ chồng anh Bình, chị Thảo hiếm khi vắng mặt ở câu lạc bộ

"BẮN CUNG LÀ PHẢI NGẮM TÂM. MUỐN ĐẠT THÌ PHẢI CÓ ĐỨC”

Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật, vợ chồng anh Bình, chị Thảo hiếm khi vắng mặt ở câu lạc bộ. Chị Thảo là vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn cầu lông xe lăn. Chị chia sẻ, tất cả mọi người đến đây đều coi nhau như người thân. Những người may mắn hơn thì giúp đỡ người khuyết tật trong lúc tập luyện, người thâm niên thì giúp đỡ cho người mới vào.

Mặc dù tập luyện có đôi lúc cực nhọc nhưng không khí tại câu lạc bộ luôn vui vẻ. Đặc biệt, nhìn cách mà vợ chồng anh Bình hướng dẫn, chỉ dạy cho các vận động viên, mới thấu hiểu tại sao mọi người luôn dành cho anh chị hai chữ “nể phục”.

Chị Thảo tâm niệm: “Chúng tôi cố gắng thành lập câu lạc bộ, không những để hỗ trợ cho người khuyết tật mà còn phải tạo sân chơi cho người bình thuờng nữa. Vợ chồng chúng tôi đã nỗ lực. Để đến ngày hôm nay, sự nỗ lực đó phải tính từng ngày, không ngừng nghỉ để có được một câu lạc bộ. Bất cứ chỗ nào có chương trình hướng dẫn, học hỏi về bộ môn thì chúng tôi đều tham gia hết”.

Chị Thảo là vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn cầu lông xe lăn

Chị Thảo là vận động viên đội tuyển quốc gia bộ môn cầu lông xe lăn

Mặc dù tập luyện có đôi lúc cực nhọc nhưng không khí tại câu lạc bộ luôn vui vẻ.

Mặc dù tập luyện có đôi lúc cực nhọc nhưng không khí tại câu lạc bộ luôn vui vẻ.

Gặp lại vợ chồng anh chị vào những ngày giáp Tết, không khí câu lạc bộ Đạt Đức tràn ngập niềm vui khi đạt được thành tích cao tại Giải vô địch các câu lạc bộ bắn cung - Barebow quốc gia 2024, với 3 huy chương: HCV đồng đội nam, HCB đôi nam nữ và HCĐ toàn năng.

Đối với vợ chồng anh Bình, những khoảnh khắc đẹp nhất luôn là những giọt mồ hôi trong quá trình tập luyện, là giây phút thầy trò cùng nhau nỗ lực.

Đó cũng là lý do khởi nguồn cho hai chữ “Đạt Đức” mà vợ chồng anh Bình chia sẻ: “Tại sao mình đặt cái tên là Đạt Đức? Đó là cơ duyên. Bắn cung là phải ngắm tâm. Muốn Đạt thì phải có Đức”.

“Chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện vì mình là người khuyết tật mà hỗ trợ được vận động viên là người bình thường để tham gia các giải đấu thành phố. Về phía vận động viên người khuyết tật, có các bạn nằm trong danh sách đội tuyển thành phố. Đó là sự đền đáp xứng đáng....”

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Đối tượng tàng trữ ma túy bỏ chạy khi bị CSGT phát hiện

Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Lương Phú, CSGT Tiền Giang phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ. Kiểm tra tại chỗ, đối tượng bị phát hiện tàng trữ ma túy và được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày cuối nghỉ Tết: Giao thông căng thẳng cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) - Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngay từ chiều, áp lực giao thông trên nhiều tuyến phố đã gia tăng mạnh do người dân quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra, giám sát 17 trạm thu phí BOT trong cả nước về công tác quản lý vận hành trạm thu phí, công tác thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ từ tháng 4/2025 - 10/2025.

Đổi thay ở “vùng trũng” y tế ĐBSCL

Đổi thay ở “vùng trũng” y tế ĐBSCL

Từng được xem là “vùng trũng” vì thiếu bác sĩ và thiếu thiết bị hiện đại để thực hiện công tác chuyên môn sâu, nhưng bằng nỗ lực, ngành y tế ĐBSCL đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu to lớn trong những năm gần đây.

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ về đích dịp 30/4

Anh Nguyễn Tuấn Thỏa, lái cẩu tự hành thuộc nhà thầu Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cho biết: "Bọn em sẵn sàng tăng ca, tăng kíp đưa dự án về đích, bọn em sẽ làm thêm ca trưa, ca tối; sẽ ở lại trực và làm thông ngày lễ, vì tiến độ em sẵn sàng đồng hành cùng công trường".

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

9 ngày nghỉ Tết: Hơn 17.100 vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc phát hiện và xử lý 17.149 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 30,71% tổng số vi phạm về TTATGT); so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 20.365 trường hợp (-54,29%).

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Trên chuyến tàu kết nối miền di sản

Tàu lăn bánh… tiếng cô phát thanh với giọng miền trung dịu dàng văng vẳng vang lên báo hiệu chuyến tàu Kết nối di sản miền Trung đưa những hành khách từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trong nhiều điều thú vị.