Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Chiều cuối tuần, bước chân qua con ngõ nhỏ số 456 phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khách bộ hành sẽ có cảm giác như vừa rời khỏi nhịp sống ồn ào, hối hả ngoài kia để bước vào một thế giới khác, yên tĩnh, trầm mặc và đầy hoài niệm.
Không biển hiệu rực rỡ, không tiếng rao mời gọi, phiên chợ đồ xưa nơi đây nhẹ nhàng hiện ra như một khoảng lặng giữa phố phường náo nhiệt. Nhiều gian hàng đơn giản chỉ là chiếc bàn gỗ nhỏ, bạc màu theo năm tháng, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến người ta dừng lại, như bị hút vào nét duyên ngầm và hơi thở xưa phảng phất.
“Những món đồ gắn với thời bao cấp ngày xưa, gợi cho mình nhớ về những thời gian khó, làm cho mình có nhiều cảm xúc”.
“Khi gặp lại những cái như hộp bút của mình giai đoạn đi học lớp 1, lớp 2 thời những năm 1990, 1991, cảm thấy rất ngạc nhiên là sao mình có thể gặp lại được, như gặp lại người bạn cũ ấy”.
“Có thể món đồ đối với người này là vô giá trị, đối với người khác nó lại rất giá trị, cái quan trọng nhất tôi nghĩ là nó lưu giữ kỷ niệm, kỷ niệm là cái không mua được”.
Nép mình trong khoảng sân gạch rộng chừng 400m² với hơn 30 chiếc bàn gỗ mộc mạc, phiên chợ đồ xưa tuy nhỏ nhưng chất chứa vô vàn kỷ vật thời gian. Từ những vật dụng thân quen đến đồ cổ hiếm gặp, mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện, một mảnh ký ức cũ.
Nhưng điều đặc biệt nhất tại đây chính là bầu không khí. Không ồn ã, tấp nập như các phiên chợ thường, nơi đây tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Khách đến thong dong ngắm nghía, trò chuyện, như lạc vào miền ký ức. Tiếng thì thầm mặc cả, âm thanh lách cách của đồ vật hay niềm reo vui khi tìm thấy món đồ ưng ý, tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng êm đềm của thời gian, khơi gợi những ký ức xa xưa giữa lòng phố thị.
Anh Đinh Văn Lộc, một người bán hàng gắn bó với chợ hơn chục năm, chia sẻ, khách đến đây không chỉ để mua đồ mà còn để tìm về ký ức. Anh Lộc kể nhiều người khi cầm trên tay món đồ từng sở hữu thời thơ ấu, thường kể lại những câu chuyện gắn liền với nó và tuổi thơ của họ, khi đó anh cũng cảm thấy mình như một người lưu giữ những câu chuyện ấy.
Anh Đinh Văn Lộc chia sẻ: “Tôi nghĩ ở chợ đây sưu tầm và giao lưu, hầu hết giá trị vật chất không cao đâu. Ở đây họ bán các thứ đều rất rẻ. Giá trị món đồ phụ thuộc vào từng người sưu tầm mua được. Đúng cái kỷ niệm của bạn thì bạn sẽ cảm thấy là vui nhất chứ nó không phải vấn đề bao nhiêu tiền. Ở đây bán rẻ lắm, hiếm thứ mà hơn một triệu, chỉ tiền trăm nghìn, chục nghìn thôi”.
Không chỉ người bán, nhiều vị khách đến chợ cũng mang trong mình tình yêu đặc biệt với đồ xưa. Anh Võ Hiền Vân, 53 tuổi, là khách quen của chợ, thường ghé vào cuối tuần để tìm đồ trang trí cho ngôi nhà của mình. Với anh, mỗi món đồ cũ đều mang một vẻ đẹp trầm mặc, có hồn, thứ mà đồ mới khó có được. Chúng không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn gợi nhớ về một nhịp sống chậm rãi, giản dị giữa bộn bề hiện đại.
“Đồ xưa thì nó là vấn đề hoài niệm, kỷ niệm của một thời đã qua. Ngày xưa chúng ta đã sống qua thời kỳ bao cấp, đã có những kỷ niệm những thời khó khăn, rồi đến thời kỳ chúng ta phát triển, dần dần qua những bước tiến của xã hội, nhưng chúng ta vẫn không thể quên được quá khứ, vì có hôm qua thì mới có hôm nay”.
Rời con ngõ nhỏ 456 Hoàng Hoa Thám, người ta mang theo không chỉ vài món đồ cũ, mà còn là những xúc cảm lặng lẽ, khó gọi thành tên. Chợ đồ xưa nơi đây như một minh chứng rằng giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp vẫn còn những khoảng lặng đáng quý, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi những món đồ tưởng chừng vô tri lại có thể kể chuyện, đánh thức ký ức một thời.
Và có lẽ chính bởi điều đó, phiên chợ này không chỉ là điểm đến của người mê đồ cổ, mà còn là chốn tìm về của những ai yêu Hà Nội, yêu giá trị xưa cũ, giản dị mà sâu sắc. Nơi đây không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, đủ để giữ chân những người khách bộ hành đang kiếm tìm hoài niệm, một chút bình yên giữa lòng phố thị.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.