Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Những khoảnh khắc xúc động trong Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV: Thứ bảy 27/07/2024, 14:33 (GMT+7)

Kênh VOV Giao thông xin được chia sẻ những khoảnh khắc đầy cảm xúc trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (25 và 26/7).

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền - Hàng Khay

Cựu chiến binh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Cựu chiến binh đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Phương Oanh (54 tuổi) bán báo ở số 11 Phan Huy Chú (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) hơn 30 năm chia sẻ: “Những ngày này, rất đông các ông bà đi mua những tờ báo có thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, họ còn đặt thêm để giữ những tờ báo đăng tin đấy để làm kỷ niệm. Nên mình cũng phải nhập thêm nhiều loại báo hơn để mọi người có thể lưu giữ làm kỷ niệm'

Bà Nguyễn Thị Phương Oanh (54 tuổi) bán báo ở số 11 Phan Huy Chú (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) hơn 30 năm chia sẻ: “Những ngày này, rất đông các ông bà đi mua những tờ báo có thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, họ còn đặt thêm để giữ những tờ báo đăng tin đấy để làm kỷ niệm. Nên mình cũng phải nhập thêm nhiều loại báo hơn để mọi người có thể lưu giữ làm kỷ niệm"

Hầu hết trang đầu của các báo giấy đều xuất hiện hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hầu hết trang đầu của các báo giấy đều xuất hiện hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

---

---

Bà Đặng Thị Phúc (92 tuổi) - cô giáo tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cháu gái đẩy xe lăn đến viếng người học trò đặc biệt. Trong sổ tang, bà Phúc xúc động viết: 'Trò nhỏ ơi, cô thương em lắm. Sao cô lại phải tiễn đưa em thế này…'. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Bà Đặng Thị Phúc (92 tuổi) - cô giáo tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cháu gái đẩy xe lăn đến viếng người học trò đặc biệt. Trong sổ tang, bà Phúc xúc động viết: "Trò nhỏ ơi, cô thương em lắm. Sao cô lại phải tiễn đưa em thế này…". (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Các em nhỏ cũng đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các em nhỏ cũng đến viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ông Đoàn Tấn Phụ (67 tuổi, ở Quảng Ngãi) cho biết, rất ngưỡng mộ những việc làm, cách làm lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông đã đi từ Quảng Ngãi đến Hà Nội từ trưa 25/7 để kính viếng Tổng Bí thư

Ông Đoàn Tấn Phụ (67 tuổi, ở Quảng Ngãi) cho biết, rất ngưỡng mộ những việc làm, cách làm lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông đã đi từ Quảng Ngãi đến Hà Nội từ trưa 25/7 để kính viếng Tổng Bí thư

Khi đến viếng Tổng Bí thư, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát

Khi đến viếng Tổng Bí thư, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát

19h ngày 25/7, phố Hàn Thuyên (Hà Nội) đông kín người chờ đợi để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19h ngày 25/7, phố Hàn Thuyên (Hà Nội) đông kín người chờ đợi để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương và mong vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương và mong vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong lúc xếp hàng chờ vào viếng, người dân chủ động kiểm tra lại giấy tờ, tài khoản VNeID,...

Trong lúc xếp hàng chờ vào viếng, người dân chủ động kiểm tra lại giấy tờ, tài khoản VNeID,...

Lực lượng chức năng nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

Lực lượng chức năng nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

---

---

Các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một cựu Thanh niên Xung phong vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một cựu Thanh niên Xung phong vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

---

---

---

---

Bên trong nhà tang lễ, các cụ già, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước

Bên trong nhà tang lễ, các cụ già, người khuyết tật được lực lượng quân đội hỗ trợ, ưu tiên vào viếng trước

---

---

Đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lúc xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ người dân lúc xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dòng người xếp hàng phía trong sân Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

Dòng người xếp hàng phía trong sân Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân lúc xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân lúc xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chị Trịnh Thị Hồng Thúy – Thường Tín, Hà Nội đã có mặt ở đây từ 16 giờ, mặc dù đoàn người rất dài nhưng chị sẽ chờ đợi để được vào viếng. Cảm xúc của chị Thúy lúc này rất xúc động và vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chị Trịnh Thị Hồng Thúy – Thường Tín, Hà Nội đã có mặt ở đây từ 16 giờ, mặc dù đoàn người rất dài nhưng chị sẽ chờ đợi để được vào viếng. Cảm xúc của chị Thúy lúc này rất xúc động và vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Điểm quét vào viếng tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Điểm quét vào viếng tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bé Trần Cát Tường, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trà Nóc (TP Cần Thơ) nắn nót từng dòng chữ ghi trong Sổ tang. Bé Tường đi cùng 2 người chị họ, đến TP.HCM từ chiều hôm qua, ở lại nhà người thân để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bé Tường viết: 'Con đã nhớ lời bác Trọng dạy: Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương; nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá, hãy là đá kim cương; nếu là người, hãy là người cộng sản. Con sẽ chăm ngoan học giỏi, để làm người tốt. Con chúc bác lên thiên đường bình yên'

Bé Trần Cát Tường, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Trà Nóc (TP Cần Thơ) nắn nót từng dòng chữ ghi trong Sổ tang. Bé Tường đi cùng 2 người chị họ, đến TP.HCM từ chiều hôm qua, ở lại nhà người thân để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bé Tường viết: "Con đã nhớ lời bác Trọng dạy: Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương; nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng; nếu là đá, hãy là đá kim cương; nếu là người, hãy là người cộng sản. Con sẽ chăm ngoan học giỏi, để làm người tốt. Con chúc bác lên thiên đường bình yên"

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những bông hoa cúc thay lời cầu nguyện cho linh hồn của người đã qua đời, mong muốn Tổng Bí thư sẽ nhận được hạnh phúc ở thế giới khác

Những bông hoa cúc thay lời cầu nguyện cho linh hồn của người đã qua đời, mong muốn Tổng Bí thư sẽ nhận được hạnh phúc ở thế giới khác

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghi lễ treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình

Nghi lễ treo cờ rủ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch

Đoàn linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đến nghĩa trang Mai Dịch

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch để tiễn biệt Tổng Bí thư

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch để tiễn biệt Tổng Bí thư

---

---

---

---

---

---

Linh xa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nghĩa trang Mai Dịch

Linh xa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nghĩa trang Mai Dịch

---

---

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch

Rất đông người dân đứng chờ trước cổng nghĩa trang Mai Dịch

Không ai có thể giấu nổi cảm xúc lúc này

Không ai có thể giấu nổi cảm xúc lúc này

Có nước mắt, sắp khóc...

Có nước mắt, sắp khóc...

Lực lượng chức năng cấp phát nước cho người dân đứng chờ đưa linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch

Lực lượng chức năng cấp phát nước cho người dân đứng chờ đưa linh cữu cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”

Cô Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi, ở Hải Phòng) chia sẻ: “Sáng nay mình từ Hải Phòng lên Hà Nội, mình đã vào viếng bác Trọng rồi, bây giờ mình ra đây đứng chờ để được tiễn đưa bác một đoạn đường, bác về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ hôm nghe tin bác mất, mình thực sự rất xúc động. Mình đọc các bài báo về bác, rơi nước mắt vì thương bác, cảm tưởng như người cha của mình mất đi”

---

---

Một cụ bà đi xe lăn được tình nguyện viên hỗ trợ vào viếng cố Tổng Bí thư tại Hội trường Thống nhất vào những giờ phút cuối cùng

Một cụ bà đi xe lăn được tình nguyện viên hỗ trợ vào viếng cố Tổng Bí thư tại Hội trường Thống nhất vào những giờ phút cuối cùng

Một bạn trẻ không cầm được nước mắt khi ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một bạn trẻ không cầm được nước mắt khi ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Em Lê Gia Hân (bên phải) - Lớp 10A4 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) bày tỏ cảm xúc khi cùng thầy cô và các bạn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn em có mặt ở trường vào lúc 7h sáng sau đó di chuyển qua Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư. Chúng em đều cảm thấy thương tiếc khi đất nước mình mất đi một vị lãnh đạo tài năng”

Em Lê Gia Hân (bên phải) - Lớp 10A4 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) bày tỏ cảm xúc khi cùng thầy cô và các bạn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đoàn em có mặt ở trường vào lúc 7h sáng sau đó di chuyển qua Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư. Chúng em đều cảm thấy thương tiếc khi đất nước mình mất đi một vị lãnh đạo tài năng”

---

---

Linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội)

Linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội)

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư

Cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư

---

---

---

---

Người dân theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng

Người dân theo dõi Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng

---

---

Empty
Empty
Empty
Một cách rất đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ viếng, một bà cụ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại bảng tin của báo Hà Nội Mới trong sáng 25/7

Một cách rất đặc biệt trong thời gian diễn ra lễ viếng, một bà cụ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại bảng tin của báo Hà Nội Mới trong sáng 25/7

Phu nhân Ngô Thị Mận nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VietnamNet)

Phu nhân Ngô Thị Mận nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: VietnamNet)

Nhóm PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn