Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: Nhếch nhác, vi phạm tràn lan trên tuyến đường Lê Trọng Tấn

Xuân Tú: Thứ tư 23/04/2025, 20:56 (GMT+7)

Tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông – Hà Nội, một trong những trục giao thông quan trọng, kết nối trung tâm thủ đô với Đại lộ Thăng Long, đi qua hàng loạt khu đô thị như Dương Nội, Geleximco,...

Tuy nhiên, hiện trạng tại đây đang khiến người dân không khỏi bức xúc. Vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô và biến thành hàng quán, rác thải, vật liệu xây dựng chất thành đống, chợ cóc lấn ra tận lòng đường…

Đi dọc hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, đoạn từ ngã tư Nguyễn Thanh Bình đến Thiên đường Bảo Sơn (và ngược lại), rất khó để tìm được đoạn vỉa hè nào còn nguyên chức năng dành cho người đi bộ. Phần lớn diện tích vỉa hè đã bị chiếm dụng trắng trợn. 

Một đoạn vỉa hè đường Lê Trọng Tấn bị lấn chiếm gần hết để làm hàng quán, chỗ gửi xe

Một đoạn vỉa hè đường Lê Trọng Tấn bị lấn chiếm gần hết để làm hàng quán, chỗ gửi xe

Theo quan sát của PV, gần như cả ngày, ô tô đỗ kín vỉa hè. Đa phần là xe cá nhân của khách đến mua sắm, xe của chủ nhà, và cả xe dịch vụ của đơn vị vận tải. Bạn N.A, sinh viên năm hai một trường đại học tại Hà Nội cho biết: "Em thấy như thế không ổn ạ, bọn em không còn chỗ để đi, rất mất an toàn, người ta đỗ xe kín vỉa hè luôn, có cả cái xe tải đỗ chắn vỉa hè, em phải xuống lòng đường để đi".

Ngoài hàng trăm chiếc xe ô tô dừng đỗ, ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, còn có không ít hàng quán tự phát mọc lên dọc tuyến. Trà đá, giải khát, bánh mỳ, đồ ăn vặt, cho tới giày dép, phụ kiện thời trang,... Cứ đi một đoạn lại bắt gặp một "địa điểm kinh doanh" như vậy. Một người bán hàng thậm chí còn vô tư chia sẻ với PV: "Thì cứ bán thôi, đuổi lại chạy, chị bán thì người ta vẫn đỗ xe ở đây, người ta đỗ trong này, tối đến xe container đỗ đầy ở đây".

Không dừng lại ở đó, sự nhếch nhác trên tuyến đường Lê Trọng Tấn còn đến từ một khu "chợ cóc". Buôn bán rất nhộn nhịp. Hàng rau, thịt, hải sản,... trải dài cả trăm mét, chiếm toàn bộ vỉa hè và lấn xuống lòng đường. Rác vương vãi khắp nơi. Thoạt nhìn tưởng chợ quê, nhưng lại là giữa thủ đô Hà Nội.

Khu 'chợ cóc' hoạt động nhộn nhịp trên đường Lê Trọng Tấn

Khu "chợ cóc" hoạt động nhộn nhịp trên đường Lê Trọng Tấn

Cách đó không quá xa, tiếp tục tồn tại một nghịch lý khác. Biển cấm đổ rác rất lớn được chính quyền phường Dương Nội cắm ngay ngắn, trên biển có nội dung ghi rõ "có camera giám sát, xử phạt nghiêm theo quy định, công khai hình ảnh sai phạm trên phương tiện truyền thông", có cả số điện thoại của người có thẩm quyền. Và bên dưới biển cấm là một bãi rác! 

Rác sinh hoạt lẫn công nghiệp, quần áo cũ, bao tải, đệm mút,… bị vứt vô tội vạ. Đáng nói, nhiều vị trí dọc tuyến có dấu vết rác bị đốt âm ỉ, nền đất xung quanh cháy đen, cho thấy việc này đã diễn ra từ lâu, và dường như việc dọn dẹp đảm bảo vệ sinh là khá hiếm. Không rõ tác dụng của tấm biển cấm đổ rác ra sao?

Bác T, thường xuyên đi qua đây nói thêm với PV: "Tối tranh thủ nó cứ vứt ra đấy, đa phần là công nhân, vứt đấy rồi mấy hôm có đội đi dọn, mà nhiều quá thì nó còn đốt cơ, xong khói quá dân lại phải chịu ô nhiễm. Kia kìa, nó cứ để đầy ra đấy bao năm nay, các thứ chai lọ kia kìa".

Một bãi rác nằm ngay dưới biển Cấm đổ rác

Một bãi rác nằm ngay dưới biển Cấm đổ rác

Ngoài ra trong quá trình khảo sát, PV còn giật mình vì trông thấy một hàng gạch dài cả chục mét được xếp chồng cao quá đầu người, chiếm gần một làn đường. Gạch xếp ngay ngắn, có dây chằng buộc, trên phủ nilon tránh mưa gió. Chứng tỏ, chủ số gạch này có thể yên tâm cho chúng nằm đây lâu ngày mà không sợ đơn vị nào tới nhắc nhở hay cưỡng chế.

Người dân khi được hỏi về những vấn đề trên, hầu như chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Nhiều lúc nói thật đi tập thể dục quán bia bày hết ra, bàn ghế, chúng tôi chả có chỗ đi, phải xuống lòng đường để đi, mà đường này thì toàn xe to chạy, rất bức xúc, có hôm còn kinh doanh thịt trâu các thứ, bày hết ra, chả biết công an có kiểm tra không, mà đây toàn dân tứ xứ đến buôn bán thiếu ý thức lắm, nói chung là chả còn vỉa hè cho chúng tôi đi".

Những sai phạm như thế này không biết bao giờ mới được xử lý?

Những sai phạm như thế này không biết bao giờ mới được xử lý?

Hàng loạt vi phạm trật tự đô thị như chiếm dụng vỉa hè, xả rác, đốt rác, lấn chiếm lòng đường… không chỉ khiến diện mạo tuyến đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội trở nên nhếch nhác, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, môi trường sống và lòng tin của người dân. Những sai phạm đó đang “vạch trần” lỗ hổng trong công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường và an toàn giao thông của chính quyền.

Câu hỏi đặt ra là: Bao giờ những hình ảnh phản cảm này mới chấm dứt? Bao giờ vỉa hè được trả lại đúng chức năng? Và ai sẽ chịu trách nhiệm khi có tai nạn, cháy nổ hoặc dịch bệnh bùng phát từ những điểm tập kết rác, đốt rác lộ thiên như thế này?

 

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn