Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đi lễ chùa và xin chữ đầu năm: Nét đẹp văn hóa của người Việt

Phương Thoa/VOV1: Thứ ba 17/02/2026, 15:56 (GMT+7)

Với người Việt Nam đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh.

Mỗi nén hương dâng lên cửa Phật không chỉ gửi gắm ước mong về may mắn, bình an cho bản thân và gia đình, mà còn là cách để con người tìm về sự tĩnh tại, an yên trong những ngày đầu xuân. Với người dân Thủ đô, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, sau khi đi lễ chùa, nhiều người tìm đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm, cầu cho một năm mới hanh thông, thuận lợi. 

Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, dòng người đã nườm nượp tìm về những ngôi chùa, đền linh thiêng của Hà Nội như: Chùa Trấn Quốc, Chùa Quán Sứ, Chùa Phúc Khánh, Chùa Hà hay Chùa Bằng để thắp nén hương đầu năm, cầu an, cầu lộc. Không gian lễ chùa trang nghiêm, trật tự, mỗi người một tâm thế thành kính, nhẹ nhàng. Cô Hoàng Thị Dung, ở quận Thanh Xuân chia sẻ:

"Năm nào cũng vậy, giao thừa xong là gia đình tôi đi chùa, chùa đầu tiên đi là chùa tại làng, sau đó là chùa Bằng này, mình đi được mình cảm thấy thư thái cảm thấy an lòng, cô đi để cầu xin cho gia đình an khang thịnh vượng, cũng xin cho toàn dân quốc thái dân an, mạnh khỏe bình yên."

Với người Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh.

Với người Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh.

Mùi hương trầm hòa quyện cùng tiết trời xuân lan tỏa khắp sân chùa, mang đến cảm giác thanh tịnh, an yên. Nơi cửa Phật, mỗi người lặng lẽ chắp tay, gửi gắm những mong ước rất riêng cho một năm mới thuận hòa:

"Năm mới mong muốn là gia đình em sẽ luôn khỏe mạnh cả bên nội, bên ngoại, các cháu chăm ngoan học giỏi, lớn lên có ích cho xã hội. Mong đất nước mình phát triển thịnh vượng."

"Cả gia đình đi lễ chùa cầu cho năm mới mọi điều may mắn, hạnh phúc. Đối với gia đình em sức khỏe sẽ vẫn là thứ đặt lên hàng đầu, em luôn cầu cho gia đình và bản thân em nhiều sức khỏe, khi có sức khỏe mọi cộng việc mới có thể hoàn thành. Cũng là dịp để mình vừa đến chùa lễ cầu và mình cũng cảm nhận không khí năm mới của nhiều gia đình đang tận hưởng bầu không khí năm mới rộn ràng. Và đến không gian lễ chùa thấy rất bình an, là khoảng thời gian lắng đọng lại để mình tĩnh tâm cầu phúc cho bản thân và gia đình."

Nơi cửa Phật, mỗi người lặng lẽ chắp tay, gửi gắm những mong ước rất riêng cho một năm mới thuận hòa

Nơi cửa Phật, mỗi người lặng lẽ chắp tay, gửi gắm những mong ước rất riêng cho một năm mới thuận hòa

Sau khi đi lễ chùa, nhiều người dân Hà Nội tìm về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm. Những con chữ nắn nót trên nền giấy đỏ không chỉ mang ý nghĩa cầu may, mà còn gửi gắm khát vọng về sự học hành đỗ đạt, công danh sự nghiệp hanh thông, con cháu trưởng thành. Đặc biệt, không ít bạn trẻ tìm đến đây với ước mong thi cử thuận lợi.

"Tôi đưa các cháu đi để trải nghiệm và gìn giữ văn hóa nét xưa củ ông bà. Hôm nay xin chữ Đăng khoa vì năm nay cháu thi đại học."

"Con đang cuối cấp nên con đi Văn Miếu để xin chữ để sắp tới con thi đỗ đại học Kinh tế Quốc dân. Con dự định xin chữ thành công, vì chữ đó phù hợp với gia đình và bản thân."

"Con xin chữ đầu năm, con xin chữ Hiếu, vì năm nay con cũng lớn con nghĩ mình mong muốn giúp đỡ bố mẹ con báo đáp một phần nào đó cho bố mẹ con, để bố mẹ đỡ mệt mỏi hơn."

Ông đồ Nguyễn Tiến Đạt

Ông đồ Nguyễn Tiến Đạt

Hình ảnh những ông đồ trong tà áo dài, khăn đóng, bày mực tàu, giấy đỏ mỗi độ xuân về đã trở thành nét quen thuộc trên phố Văn Miếu. Những con chữ như Phúc, Đức, Tâm, Hiếu, hay những lời chúc “thuận buồm xuôi gió”, “phát đạt” không chỉ là nét đẹp truyền thống, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa của dân tộc.

Ông đồ Nguyễn Tiến Đạt cho biết: "Thường các em, các cháu xin chữ tài giỏi, đến những năm hết cấp xin chữ đỗ đạt, đăng khoa cho thi đại học ghi tên trên bảng chiêu sinh. Còn những người buôn bán họ xin chữ tài, xin chữ bình an."

Đi lễ chùa và xin chữ đầu năm, với người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng, từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa bền bỉ theo thời gian. Đó không chỉ là cách gửi gắm ước vọng về một cuộc sống an lành, đủ đầy, mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, bồi đắp đời sống tinh thần, thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn của dân tộc./.

Phương Thoa/VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn