Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh
Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ra đời không ồn ào, không bảng hiệu, nhưng chỉ sau chưa đầy một năm đã trở thành cái tên quen thuộc với người dân vùng sông Tiền. Từ những ao hầm của bà con nuôi cá đến bờ kè An Thạnh, hành trình bảo vệ nguồn lợi thủy sản của em Nghĩ và các thành viên không chỉ góp phần giữ lại những loài cá quý hiếm, mà còn thắp lên ý thức chung tay bảo vệ môi trường từ chính cộng đồng địa phương.
Từ niềm vui làm thiện nguyện đến hành trình giải cứu cá “khủng” về với tự nhiên
PV: Điều gì đã khiến em nảy sinh ý tưởng thành lập đội thiện nguyện giải cứu cá “khủng” vào đầu năm 2025?
Đặng Văn Nghĩ: Chúng em làm từ thiện từ mấy năm trước rồi, làm từ từ mình thấy có sự hoan hỉ nên mấy anh em hội tụ lại. Ai bận thì ở nhà, còn rảnh thì cùng đi làm thiện nguyện. Hơn nữa, khi đi làm việc này, em thấy rất vui và tâm mình cũng nhẹ nhàng, thư thái hơn.
PV: Trước khi làm công việc này, em có nền tảng hay trải nghiệm gì liên quan đến thủy sản, môi trường hay không?
Đặng Văn Nghĩ: Mấy năm trước em có đi theo người ta thả cá, lúc đó em có quay clip nên người ta biết mình làm từ thiện, rồi kêu em lại cùng làm. Sau đó em mới đi mướn lưới về, tự ràng lưới, rồi hô hào anh em cùng tiếp mình. Ràng cá xong thì mượn xe tải chở về sông để thả. Làm riết rồi cũng dần dần quen.
PV: Gia đình và người thân phản ứng thế nào khi em theo đuổi công việc khá đặc biệt và vất vả này?
Đặng Văn Nghĩ: Dạ gia đình em cũng ủng hộ, tại gia đình em theo đạo Hòa Hảo nên rất thích và ủng hộ em làm, không có phiền hà gì hết.
PV: Khoảnh khắc nào trong quá trình giải cứu cá khiến em nhớ nhất và cảm thấy mình đã chọn đúng con đường?
Đặng Văn Nghĩ: Đó là lúc mà em giải cứu các con hô khủng, lúc em bưng nó lên thả về tự nhiên thì cảm giác nhẹ nhàng lắm, trước giờ nó sống tù túng nay mình trả nó về tự nhiên, đúng nơi mà nó sinh ra.
PV: Khi người dân chủ động liên hệ nhờ đội hỗ trợ, cảm xúc của em lúc đó như thế nào?
Đặng Văn Nghĩ: Em rất mừng và hoan hỉ, vì mình đã gieo hạt giống tốt cho mình. Thầy em có nói "Việc nhà quý bạn đã xong, rủ nhau làm phước tỏ lòng hiền nhơn". Nên em mới bắt chước làm theo lời thầy dạy.
PV: Trong thời gian tới, em có dự định mở rộng mô hình hay truyền cảm hứng cho địa phương khác không?
Đặng Văn Nghĩ: Em vừa làm vừa quay clip lại đăng lên chia sẻ cho mọi người cùng xem và truyền cảm hứng cho mọi người cùng làm theo.
PV: Cảm ơn em đã chia sẻ! Chúc Nghĩ và các thành viên trong đội có nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện các phần việc ý nghĩa nhé!
Cứu cá về sông, gieo niềm tin giữa đời thường
Gặp anh Đặng Văn Nghĩ vào một buổi trưa nắng gắt ở xã Long Khánh, người ta dễ nhầm anh với một nông dân bình thường vừa rời ao cá. Ít ai nghĩ, chàng trai 27 tuổi ấy lại là “đầu mối” của đội thiện nguyện chuyên đi giải cứu cá lớn, cá quý hiếm trên địa bàn Đồng Tháp. Anh nói chuyện chậm rãi, mỗi câu từ đều gọn gàng, súc tích như tính cách của người quen sống cùng sông nước.
Bắt đầu từ niềm trăn trở trước thực trạng cá lớn, cá quý hiếm ngày càng thưa vắng trên sông Tiền, anh Đặng Văn Nghĩ đã chọn cho mình một con đường rất riêng. Đầu năm 2025, từ vài người quen cùng chung suy nghĩ “cứu được con nào hay con đó”, đội thiện nguyện Long Khánh do anh thành lập ra đời với 12 thành viên, hầu hết là nông dân, lao động tự do, gắn bó lâu năm với sông nước miền Tây. Không kinh phí, không bảng hiệu, hành trang của họ khi xuống hầm, ra sông chỉ là kinh nghiệm thực tế và tinh thần tự nguyện. “Nếu mình không làm thì ai làm?”, “Cứu được con nào hay con đó”.
Với suy nghĩ lạc quan, tích cực, đội thiện nguyện Long Khánh do anh Nghĩ thành lập đã thực hiện hơn 50 đợt thả cá về tự nhiên. Trong đó có 8 con cá hô nặng từ 10 - 30 kg/con. Công việc giải cứu cá “khủng” không đơn thuần là tát hầm, bắt cá rồi thả đi. Mỗi lần xuống ao là một lần tính toán cẩn trọng để những con cá nặng hàng chục ký không bị xây xát, sốc nước. Có những buổi cả đội phải ngâm mình nhiều giờ dưới lớp bùn dày, đến khi trời chạng vạng mới hoàn tất việc thả cá về sông.
Từ những chuyến giải cứu đầu tiên, việc làm của đội thiện nguyện Long Khánh dần được người dân địa phương biết đến. Khi phát hiện trong hầm có cá lớn, cá quý hiếm, nhiều hộ nuôi cá đã chủ động liên hệ anh Nghĩ đến hỗ trợ, sẵn sàng không bán cá để thả về tự nhiên. Với anh, đó là sự thay đổi đáng quý nhất, khi ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản không còn là lời kêu gọi, mà trở thành hành động tự giác của người dân.
Anh Đặng Văn Nghĩ phấn khởi chia sẻ: "Em rất vui trước những hành động của người dân. Khi mình thả cá xuống rồi, bà con ở đó thấy vậy mới mang thức ăn thừa như cơm gạo dư, bún, hủ tiếu, dưa hấu, rau củ đến cho cá ăn. Thậm chí từ chợ Hồng Ngự, người ta cũng mang lại nữa".
Không chỉ dừng lại ở việc giải cứu cá, anh Đặng Văn Nghĩ cùng các thành viên còn phối hợp lực lượng chức năng tuần tra trên sông Tiền, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh, thay nhau trực đêm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi đánh bắt trái phép. Từ đó, khu vực bờ kè An Thạnh trở thành nơi lý tưởng cho đàn cá sinh sống ổn định. Đây còn là một trong những mô hình bảo vệ thủy sản hiếm hoi do chính người dân địa phương tự quản.
Mỗi ngày, bà con trong tổ chuẩn bị cho đàn cá ăn khoảng 2 bao thức ăn công nghiệp. Hoặc rau củ hư, trái cây dập thức ăn thừa của các hàng quán cũng được tận dụng mang đến cho cá. Chứng kiến những hành động đẹp của người dân, các thành viên đội thiện nguyện Long Khánh cảm thấy rất ấm lòng và xúc động. Một thành viên chia sẻ:
"Nói chung là chuyến đi nào cũng có niềm vui, anh em nói chuyện tiếu lâm với nhau, vui vẻ lắm
Đi chỗ này chỗ kia đủ chỗ hết, cực mà vui dữ lắm, từ thiện mà, sao mình cũng làm được. Mạnh thường quân giúp đỡ rồi anh em ở xóm cùng đưa vô người một mớ".

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, anh Đặng Văn Nghĩ vẫn chọn san sẻ thời gian và công sức cho những việc nghĩa tình. Bên cạnh hành trình giải cứu cá “khủng” trả về tự nhiên, anh cùng các thành viên trong đội thiện nguyện còn lặng lẽ chở từng chuyến rau củ đến chùa, các bếp ăn 0 đồng; rong ruổi tìm cây thuốc nam mang về hỗ trợ phòng khám, trao quà cho người già neo đơn, người bệnh hiểm nghèo. Những việc làm âm thầm ấy không chỉ giúp vơi bớt khó khăn cho nhiều mảnh đời, mà còn cho thấy tấm lòng nhân ái của chàng trai trẻ.
Là người kề vai sát cánh trong những chuyến đi với anh Đặng Văn Nghĩ, anh Nguyễn Hoàng Thiên, ngụ xã Long Khánh cho biết, trên hành trình này các anh không cảm thấy cô đơn, mà luôn nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của bà con địa phương trong mọi hoạt động:
" Mình đi kiếm rau củ quả , tới mấy lễ lộc làm bánh xèo thì mình đi kiếm rau rừng. Ngoài ra, còn được nhà hảo tâm giúp để mình giao cho các chùa. Còn thuốc nam, có một số người trồng rồi người ta kêu cho, mình mới lại chặt, chặt xong đem lên xe tải chở về nhà thuốc".
Không chọn cách đứng ngoài hay chờ đợi khi cuộc sống đủ đầy mới sẻ chia, 9X Đặng Văn Nghĩ cùng đội thiện nguyện Long Khánh đã âm thầm giúp đời bằng những việc làm thiết thực: giải cứu cá “khủng” trả về sông, chung tay bảo vệ môi trường, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Chính những hành động giản dị mà đẹp đẽ ấy đã gieo vào cộng đồng một niềm tin bền bỉ rằng lòng tử tế vẫn luôn hiện hữu quanh ta.
Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.
Cục hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).
Gần đây, tình hình an toàn giao thông tại Singapore xấu đi khi số người bị thương và tử vong do tai nạn giao thông liên tiếp tăng. Để cải thiện an toàn, mới đây chính phủ Singapore đã thông báo về việc tăng mạnh cơ chế phạt điểm bằng lái với người lái xe mô-tô, bắt đầu từ năm 2027.
Khoảng 14h chiều nay (17/8), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Nhật Tân (hướng đi sân bay Nội Bài), khiến giao thông qua khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần đã đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, không ít nhà băng lại âm thầm tung ra các chiêu thức tăng phí dịch vụ trá hình.
Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng đầu tuần tăng 800.000 đồng/lượng, hiện SJC giao dịch ở mức 141,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải là yêu cầu cấp bách đối với Hà Nội, nhưng xây được nhà máy thôi là chưa đủ.