Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cuối thu, đầu đông, những cây bàng thi nhau đổ lá. Nhưng trước đó là sự thay đổi huy hoàng, rực rỡ đến kỳ lạ. Những tán bàng xanh mướt dựa đầu bên tường những ngôi biệt thự mái ngói cổ kính bỗng một ngày chuyển màu đỏ rực khiến ai đi trên phố cũng phải ngước nhìn.
Những cây bàng rụng lá suốt mùa đông, để rồi đến sắp sang xuân còn trơ lại những cành cây khẳng khiu in bóng lên những bức tường rêu phong ẩm ướt trên phố. Khiến các anh chụp ảnh, hoạ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ cứ ngẩn ngơ… để rồi lang thang hết con phố này tới con ngõ khác.
Điều kỳ lạ, là người ta trồng mới, chặt bỏ rất nhiều loại cây trên phố, nhưng hình như chỉ có riêng cây bàng là ít bị “đụng chạm”.
Có lẽ, chính vì thế, mà những gốc bàng gần như gắn bó với cả một đời người trên phố, từ lúc sinh ra, tới khi tóc đã đổi màu…
Cây bàng, quen thuộc với người Hà Nội như thể “chúng ta sinh ra đã là của nhau” vậy. Bất kỳ một con phố hay ngõ nhỏ nào cũng thấp thoáng tán lá bàng mát rượi. Có lẽ, vì cây bàng có tán rộng, lá to nên ngày xưa người ta chọn để trồng trên phố, lấy bóng mát. Rồi bỗng dưng nó lại hoà quyện với các con đường và tôn thêm nét đẹp phố cổ.
Cứ thử nhìn mà xem, kiểu gì trong tranh của danh hoạ Bùi Xuân Phái cũng phải có bức thấy bóng dáng cây bàng nghiêng nghiêng tán lá bên cạnh những mái ngói đỏ liêu xiêu…

Ngày bé, đứa trẻ nào chả có trò đi nhặt quả bàng, rồi mang gạch ra đập lấy nhân để ăn? Hay đi nhặt lá bàng khô về cho vào bể cá chọi? Bây giờ, nói chuyện này lũ trẻ chắc cười vào mặt các anh chị già ngày xưa chẳng có trò gì vui hay sao?
Hà Nội bây giờ mỗi ngày một mở rộng, những con phố mới ngoại thành rộng rãi, khang trang nhưng nhiều nơi trơ trụi, không một bóng cây. Gần đây, thấy người ta xôn xao thích thú với những con đường với hàng cây bàng Đài Loan lá bé tí như lá me, tán nhỏ chẳng che nổi một đầu người. Khiến các cô gái thích thú rủ nhau diện áo dài lũ lượt kéo nhau ra chụp ảnh.
Chẳng biết tại sao người ta gọi nó là cây bàng, rõ là chẳng thể nào sánh nổi với cây bàng thân thuộc…
Tưởng tượng ngày hè nắng chang chang đi trên phố, dưới lòng đường là đoàn xe ào ào hối hả như giận dữ cái nắng 40 độ gay gắt đến cháy da.
Nhưng khách bộ hành vẫn tha hồ rảo bước dưới những tán cây rợp mát, thỉnh thoảng lại dừng chân dưới tán lá bàng xanh mướt, như thể thấy tuổi thơ ùa về dưới gốc cây, góc phố.
Nhà ở phố, có một tán bàng trước cửa, vừa khiến căn nhà trở nên mát mẻ, lại lọc bớt được khói bụi từ xe cộ, lòng đường bay vào. Nên người Hà Nội quý cây lắm, có người còn tự chăm sóc, tưới tắm cho cây trước cửa nhà mình, như thể cây ấy do chính tay mình trồng.
Hà Nội, khác tất cả các thành phố khác ở chỗ bốn mùa xanh lá, với hàng trăm loài cây thi nhau cho bóng mát. Ngay kể cả lúc đến mùa rụng lá, cũng không phải ào ào tất cả, mà thay phiên nhau rụng như thể mỗi loài chịu trách nhiệm một mùa.
Mùa hè, khi tất cả các loài cây còn đương xanh mướt sau một mùa xuân nảy lộc thì xà cừ ào ào rụng lá vàng trải thảm khắp phố phường; Rồi khi đông đến là những bàng, me, cơm nguội… thi nhau rụng lá, khiến Hà Nội lúc nào cũng nên thơ, khác biệt và thân thiết không muốn rời xa.
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.
Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.
Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong con nước dữ, khi nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn, thì ở Hà Nội, tinh thần sẻ chia, truyền thống “tương thân tương ái” đang được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.