Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Không chỉ mang lại bóng mát, cây xanh đô thị còn mang lại vẻ đẹp, sắc thái và tâm hồn cho phố phường. Có lẽ vì thế, một cành cây mùa bão buộc phải rời khỏi thân cây khi vẫn đang mang trong mình đầy nhựa sống và mầm xanh cũng khiến phố và bộ hành xáo động tâm tư….
Hàng năm, trước mùa mưa bão, khi nắng hè vẫn còn đang độ chói chang, công việc cắt tỉa mé nhánh, tạo tán cây xanh đô thị đã được bắt đầu. Từ sau cơn bão lớn Yagi quét qua Hà Nội năm 2024 khiến hàng loạt cây xanh ở Hà Nội gãy đổ, công tác cắt tỉa cây xanh trước và trong mùa mưa bão càng được chú trọng hơn nữa:
"Bão vừa nguy hiểm cho tính mạng, hai là bão đổ thì phí mất cái cây, công sức trồng cây bao chục năm mới được cây to như thế này".
"Sắp sửa bão, cắt tỉa như thế rất là mọi người yên tâm".
"Cắt tỉa thì trước hết bảo toàn tính mạng cho người dân qua lại, tài sản của nhà nước, phải cắt tỉa hàng năm, ổn định".
"Tất nhiên là cây xanh tốt cho đô thị, bây giờ phải chặt hạ, cắt tỉa đi cho nó bớt đi nguy hiểm mùa mưa bão…"
Những cành cây vừa chặt xuống sẽ được cưa cắt và xếp gọn ngay ngắn trên vỉa hè, cuối cùng sẽ được thu dọn sạch sẽ vào máy nghiền để làm thành mùn cưa, bón trả lại cho đất. Một chút cản trở tới giao thông từ việc cắt cây, tỉa cành trước mùa bão càng khiến mọi người đi chậm lại, quan sát được kỹ hơn chính những cái cây mình vẫn đi qua mỗi ngày mà không mấy khi để ý tới.
Mùi gỗ tươi, mùa của nhựa lá cây ngày càng rõ trong không gian, thấm vào khướu giác bộ hành. Những cành cây ấy đã mang bóng mát tới cho một mùa hè rực rỡ của phố phường, và giờ đây, khi rời cây, chiếc lá xanh vẫn tươi nguyên màu lá và mang trong mình bao sự trìu mến, luyến tiếc của mọi người.
Chăm chú theo dõi công việc của những công nhân công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây trước vỉa hè gia đình mình trên phố Nguyễn Huy Tự, ông Tuấn vừa nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách để tạo điều kiện cho các nhân viên hoàn thành công việc nhanh nhất, ông vừa phụ gom gọn mấy cành cây đã được cắt xuống:
"Nó rất bảo đảm, kéo cẩu lên là các đồng chí đã chăng dây rồi, đã stop, cho giảm tốc độ, có người che chắn, có người nói. Cái điều đó dân phải có ý thức. Tất nhiên cắt một cành cây, cắt đi một màu xanh mình cũng tiếc thật nhưng phải làm, không thì nó đổ là nguy hiểm".
Gia đình chị Phương Thảo, Phường Kiến Hưng luôn chủ động trong việc cắt tỉa cành cây trên vỉa hè bao quanh nhà trước mỗi mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho gia đình và những người ngang qua khu vực.
Sớm nay, khi những cành cây được chặt xuống, có một tổ ong lớn trên cây bàng Đài Loan trước vỉa hè cũng rụng xuống, đàn ong ruồi ráo rác bay khiến chị Thảo vừa tiếc cành cây, vừa thương đàn ong nhỏ mất tổ:
"Thấy nó hụt hẫng chứ, vì nhà hướng tây nên mới trồng nhiều cây, đến lúc tỉa đi thì bây giờ trông trơ chọi hơn nhiều, nói chung cũng thấy tiếc, tiếc cả cành lẫn ong.
Tổ ong cắt xuống nó rơi, thấy vừa tiếc vừa thương, thương vì tụi nó làm mãi mới được tổ ong to như thế, nhìn đẹp lắm, bên trong còn rất nhiều con nhộng con, nó còn ít mật nữa luôn ấy, tiếc nên vẫn mang vào để trong bàn trong nhà này, vẫn còn một vài con tiếc tổ vẫn bám vào tổ chứ có đi đâu đâu, cầm vào nó không đốt, thương chứ".
Bộ hành qua phố, ta có dịp quan sát thật rõ những cành cây vừa được chặt xuống, với đầy nhựa sống và những mầm xanh, với hoa lá vẫn còn tươi nguyên trên cành, với cả lớp vỏ thời gian xù xì, thô ráp…
Khi những cành cây mùa bão bị chặt xuống, sự trống trải chợt đến trong mắt bộ hành, nhưng rồi sẽ rất nhanh thôi, chính đôi mắt ấy lại nhìn thấy những cành cây mới mọc lên, ngay ngắn, cân đối và vững vàng trên thân cây cổ thụ.
Và rồi mỗi mùa bão đi qua, cây xanh vẫn vững vàng ở lại trên phố, để bộ hành dạo bước thênh thang!
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”
Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.