Trực tiếp đi kiểm tra vùng lũ, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận tình trạng ô nhiễm mùi hôi từ xác chết động vật, gia cầm đang rất nghiêm trọng ở nhiều địa bàn. Theo ông Đào Mỹ, việc xử lý ô nhiễm môi trường mấy ngày qua là chậm chạp và hiện đã rất cấp bách vì đã đến thời điểm xác động vật như trâu, bò bị phân huỷ, phát tán ô nhiễm rất nguy hiểm:
“Nếu không có lực lượng chuyên trách làm thì lực lượng xã phường không làm được, thiết bị không có, dụng cụ không có thì làm sao xử lý. Trong ngày mai, nếu không tập trung cao, không xử lý xong thì nó ảnh hưởng môi trường. Đề nghị các địa phương Tuy An Bắc, Hoà Mỹ, Hoà Thịnh, Hoà Xuân, Đông Hoà, Phú Hoà phải tập trung xử lý môi trường.”
Cùng với vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo đưa nhanh gạo cứu trợ của Chính phủ đến với người dân; triển khai máy lọc nước, trạm cấp nước sạch đến từng khu dân cư; khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường học, trạm y tế để các cơ sở thiết yếu này nhanh nhất hoạt động trở lại; điều phối tốt việc cứu trợ của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện đến vùng lũ, không để tự phát gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng các hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ;…
Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, bão số 15 đã cận kề, chính quyền tất cả xã phường vùng lũ cần cứu trợ dân thật khẩn trương, không được để dân thiếu chỗ ở, không được để dân đói, rét. Đồng thời, phải sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó bão trong mọi tình huống:
“Theo dõi sát bão số 15 để tham mưu tỉnh chỉ đạo kịp thời, không để bị động bất ngờ. Tính cả hai phương án, để các tàu thuyền không bị rơi vào vùng nguy hiểm và tính toán phương án di dời dân. Rồi lưu ý kiểm soát đối với các nhà máy thuỷ điện trong việc xả lũ”.