Vitamin cho tâm trí: Cái đẹp là khách quan hay chủ quan?

Trong thực tế lịch sử, mỹ học nói riêng và triết học nói chung, quan niệm về cái đẹp là vô cùng đa dạng.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
Minh họa (Internet)

Phái hoài nghi thời cổ đại thuộc văn nh Hy Lạp-La Mã bác bỏ sự tồn tại của cái đẹp trong thực tại.

Plato, đại biểu của triết học duy tâm, cho rằng cái đẹp là một ý niệm vĩnh cửu, tuyệt đối và thần thánh, giống như thuyết Mô thức lý tưởng của ông.

Thomas Aquinas xem cái đẹp nguyên khởi từ Thượng đế, trong khi David Hume cho rằng cái đẹp không phải là phẩm chất vốn có trong sự vật, nó chỉ có trong tinh thần và chỉ tinh thần mới chiêm nghiệm được nó, cảm nhận về cái đẹp của cùng một thực tại cũng không giống nhau.   

Georg Wilhelm Friedrich Hegel cho rằng cái đẹp là hình thể cảm tính của các ý niệm, và thuyết trực cảm cho rằng cái đẹp được tạo ra do việc phóng chiếu tình cảm con người lên đối tượng.