Chị K. chết đi để lại hai con trẻ bơ vơ. Ảnh: Quốc An
Ngày 6/9, ông Nguyễn Hoàng Chương, Chủ tịch UBND xã Đông Thành, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều 5/9, trong lúc chị Thạch Thị K. (SN 1974, ngụ ấp Đông Hoà 2, xã Đông Thành) đang bó rơm chuẩn bị mang về nhà cho bò ăn thì bất ngờ trờ đổ cơn mưa lớn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh.
Thấy vậy, chị K. vội ngưng tay chạy đến vườn thanh long của một người dân gần đó với mục đích để trú mưa thì bất ngờ bị sét đánh khiến chị này tử vong tại chỗ.
Những hộ dân gần đó phát hiện vội chạy đến ứng cứu định đưa chị K. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết.
Theo chính quyền địa phương, chị K. chết đi để lại hai con trẻ phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con trai lớn của chị K. được 18 tuổi nhưng đã bị liệt nửa người, còn người em kế đang là nữ sinh lớp 4, cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn.