Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Mặc dù người dân đã bình tĩnh hơn trước dịch bệnh, nhưng trong quan niệm của số đông, có vẻ như trở thành F0 vẫn là một điều xui xẻo.
Có hẳn như vậy không?
Nếu nhà có hai đứa trẻ mà dương tính cả hai, đừng rầu rĩ. Vì với trẻ con, có người cùng cách ly- nhất là trạc tuổi, có thể làm bạn được với nhau, tinh thần chúng sẽ tốt hơn hẳn, triệu chứng bệnh cũng sẽ nhanh chóng qua đi.
Nếu cả nhà cùng nhiễm, sẽ hơi mệt một chút, nhưng dù sao cũng đỡ phải loay hoay chia phòng. Còn nếu không nhiễm cùng lúc mà tuần tự từng người: cũng không sao, ít ra còn có người chạy đi chạy lại.
Dù không xác định chính xác nguồn lây, nhưng trong thời gian ở nhà theo dõi sức khỏe, bạn có thể khoanh vùng các yếu tố nguy cơ dẫn đến lây nhiễm. Và từ đó, bạn hình dung rõ hơn khả năng lây nhiễm tiếp theo, nếu không thể cải thiện các yếu tố này..
Người ta thường nói hôn nhân là sự bù trừ, nếu người này cẩn thận thì người kia lại đoảng. Cố gắng thay đổi nhau là điều rất khó. Nhưng khi người đoảng kia nhiễm bệnh, tạm thời bị “mất tự do”, hoặc không biểu hiện gì mà lại lây cho người thân khiến cả nhà vất vả, rất có thể đó lại là cơ hội tốt để họ phải suy ngẫm và tự thay đổi.
Chưa kể, theo dõi cuộc chiến đấu giữa cơ thể với thứ virus nguy hại, cũng là cơ hội hiếm hoi để bạn biết rõ, hệ ễn dịch của mình đang hoạt động ra sao.
Tất nhiên, trở thành F0 với người đang yếu sẵn thì rõ ràng là không may. Nhưng trở thành F0, không chỉ toàn điều xui xẻo. Nhìn vào mặt “phải” của nó, ta sẽ thấy, trải nghiệm dịch bệnh không uổng phí chút nào.