Đây vốn là trục kết nối giữa đường Đặng Thùy Trâm và Phan Văn Trị, lưu lượng phương tiện, nhất là học sinh, sinh viên đi học ở các trường học quanh khu vực rất đông. Thế nhưng ổ gà, ổ voi, cùng rác tồn đọng lâu ngày khiến việc đi lại trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi người dân bức xúc, ngao ngán với cảnh ô nhiễm lặp đi lặp lại, chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay giữa các phương án xử lý và chờ đợi dự án nâng cấp được triển khai.
Tình trạng xuống cấp của tuyến đường Lương Ngọc Quyến không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực, mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là học sinh, sinh viên mỗi ngày qua lại đông đúc. Sau những cơn mưa, ổ gà, ổ voi ngập nước, mặt đường trơn trượt khiến nhiều người không khỏi lo sợ khi di chuyển. Chú Văn, người dân sống ven tuyến đường bức xúc:
“Té hoài chứ gì, mấy đứa nữ, học sinh sinh viên té dơ đồ hoài chứ gì. Cái đường đó là đường quẹo vô đại học Văn Lang nên học sinh đi rất nhiều.”
Đường Lương Ngọc Quyến vốn là trục kết nối giữa nhiều tuyến lớn như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Xí, Dương Quảng Hàm, nhưng nhiều năm qua, con đường này xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục hố sâu nối liền nhau khiến người dân phải né tránh từng mét. Những ngày mưa, nước đọng đầy, che lấp ổ gà, tai nạn té ngã xảy ra thường xuyên.
Anh H.Q.T, cư dân địa phương cho biết: “Đường này cấm xe lớn nhưng người ta đi vào suốt nên đường nhanh xuống cấp.”
Không chỉ hư hỏng mặt đường, tình trạng đổ rác trộm về đêm cũng khiến người dân bức xúc. Dọc đường ray xe lửa, nhiều bao rác, xốp, xà bần được ném xuống bừa bãi, hình thành bãi rác tự phát kéo dài hàng trăm mét. Một số người dân phản ánh:
“Buổi tối, người ta đem bao tải người ta quăng như vậy đó, mình đâu có bắt được người ta tại vì mình đóng cửa mình ở trong nhà.”
“Tối người ta chạy qua người ta tiện đường người ta ném vậy. Dọn mấy lần rồi vẫn vậy, người dân ở đây người ta không thèm dọn nữa.”
Theo UBND phường Bình Lợi Trung, khu vực sát đường ray thuộc hành lang an toàn đường sắt, do Tổng Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn quản lý. Rác thải ở đây chủ yếu là rác sinh hoạt, rác xây dựng và rác cồng kềnh do một số người dân đổ trộm vào ban đêm.
Phường cho biết đã nhiều lần phối hợp tổ chức tổng vệ sinh định kỳ vào các dịp lễ, Tết và chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt để duy trì vệ sinh, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP.
Về hạ tầng giao thông, UBND Phường thông tin: dự án nâng cấp và mở rộng đường Lương Ngọc Quyến đã được UBND quận Bình Thạnh (cũ) đề xuất từ tháng 5/2025. Dự án có chiều dài khoảng 520 mét, mở rộng mặt đường từ 28 đến 42 mét, xây dựng mới hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông đồng bộ. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Bình Thạnh đang tiếp tục triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, người dân cho rằng họ đã chờ đợi quá lâu. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe học sinh, sinh viên và người dân đi qua vẫn phải đối mặt với cảnh rác thải ngập hai bên và mặt đường sình lầy.
Giữa thành phố năng động và hiện đại, tuyến đường này vẫn loay hoay trong cảnh nhếch nhác, xuống cấp. Người dân không mong điều gì lớn lao, chỉ cần một con đường phẳng phiu, sạch sẽ để không còn những cú ngã, không còn mùi hôi bủa vây mỗi buổi chiều tan tầm.