Tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ khắp Thủ đô, không khí làm việc gần như không ngơi nghỉ. Mỗi thùng mì, bao gạo, áo ấm… đều được người dân gói ghém bằng cả tấm lòng gửi về vùng tâm lũ.
Tại điểm tiếp nhận số 102 Xuân Diệu, phường Tây Hồ, ngay từ 7 giờ sáng, hàng chục người dân đã có mặt để phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm. Những bao hàng xếp cao quá đầu người, xe máy, ô tô tập trung trước cửa; từng thùng mì, gói bánh, bao quần áo được người dân tự tay vận chuyển, phân loại và đóng gói trong không khí khẩn trương.
Theo ghi nhận, mỗi thùng hàng đều được kiểm đếm kỹ lưỡng, ghi chép cụ thể, sau đó lập tức chuyển lên xe để kịp đưa vào vùng lũ trong ngày.
Giữa căn phòng chất đầy hàng, ông Vũ Hồng Điệp, thành viên nhóm thiện nguyện Hà Nội, vừa xếp lại mấy thùng mì vừa chia sẻ về nhu cầu cấp thiết ở vùng tâm lũ: “Cấp thiết nhất hiện nay đó là đồ ăn, nước uống, thuốc men. Chúng tôi cũng đang tập hợp gạo, mì, bánh trái ăn liền, các loại thuốc men, sữa… và quần áo cũ, mới, chăn để phục vụ bà con trong lúc khó khăn này.”
Trong dòng người đến ủng hộ, chị Văn Thanh Huyền, 41 tuổi, ở phố Quán Thánh, vừa đặt xuống mấy túi hàng vừa nói, giọng nghẹn vì xúc động: “Cảm xúc đầu tiên của mình là mình cảm thấy đau… thật sự là đau. Trong lòng của mình thấy buồn và thấy đau bởi vì ền Trung ruột thịt thì đúng là đồng bào mình mà. Bác Hồ đã nói đồng bào tất cả cùng trong bọc trứng… mình nghĩ đến một ngày mà bị cuốn trôi sạch hết tất cả, mất người mất của, mình thấy rất là đau và rất là thương”
Cạnh chị Huyền, chị Nguyễn Thị Việt Nga, 51 tuổi, ở Phú Thượng, đang hướng dẫn nhóm bạn phân loại đồ. Chị bảo, điều thôi thúc chị có mặt ở đây chính là sự đồng cảm sâu sắc với bà con vùng lũ: “Các gia đình trong đó cũng như người thân ở ngoài đang phải chứng kiến, đang phải trải qua nên mình rất chia sẻ với cảm giác của bà con. Nên bây giờ thôi thì nhanh tay, mỗi người một sức, góp được cái gì thì góp. Người ta bảo một ếng khi đói bằng một gói khi no nên là cố gắng những lúc này cố gắng nhất có thể.”
Không chỉ các nhóm thiện nguyện và người dân, chính quyền cũng như nhiều tổ chức đoàn thể trên địa bàn Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động hỗ trợ. Bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cầu Giấy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cho biết những ngày này, các điểm tập kết hàng cứu trợ hoạt động gần như 24/24 giờ:
“Thường thường, chúng tôi tập kết tại UBND phường Cầu Giấy hoặc các điểm tập kết khác. Chúng tôi tiếp tục liên hệ những chuyến xe 0 đồng, hoặc xe bán tải của bạn bè để chở hàng đến bà con vùng lũ. Vừa rồi chúng tôi cũng đến chia sẻ được với bà con nhân dân Huế và Gia Lai… Tiếp tục, chúng tôi lại vận động nhân dân và các nhà hảo tâm để đi hỗ trợ bà con. Đợt tới chúng tôi đi vào Phú Yên và Đắk Lắk để giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ.”
Sự vào cuộc đồng bộ, từ chính quyền đến các hội đoàn, tạo thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp. Nhiều gia đình, doanh nghiệp nhỏ chủ động thuê xe để vận chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Hồng Thoan, thành viên nhóm thiện nguyện Trái tim yêu thương, vừa trở về từ vùng tâm lũ, chia sẻ:
“Bà con cần đồ ăn nhanh. Nếu mà gạo, nước thì sẽ dồn về các bếp ăn 0 đồng vì khi nước rút, bà con chưa thể nổi lửa tại nhà được. Thiếu thốn về đủ mọi thứ… Hôm qua chúng tôi mang chăn màn và các đồ nhu yếu phẩm như thuốc men, nước, sữa, bánh để phục vụ bà con những suất ăn 0 đồng mỗi ngày 5-6 nghìn suất. Tất cả mọi người tỏa đi các ngả vào vùng cô lập để phát tận tay bà con.”
Không phải ai cũng đủ sức lội bùn, đi vào vùng nước lũ để trao tận tay từng suất quà, nhưng tại điểm tiếp nhận, rất nhiều người đến chỉ với mong muốn đóng góp một phần sức mình hay đơn giản “gửi lời động viên”, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào nơi tâm lũ:
“Tôi chỉ muốn gửi lời động viên mọi người có thật nhiều sức khỏe để vượt qua cơn bão lũ này. Tôi mà có sức khỏe cô đi vào tận nơi luôn.”
“Đồng bào ền Trung hãy cố gắng lên. Khó khăn như vậy thì luôn luôn có sự hỗ trợ, quan tâm của đồng bào cả nước nói chung và của đồng bào Hà Nội nói riêng.”
“Em mong thời gian tới bão lũ sẽ giảm đi và mong bà con giữ vững tinh thần vượt qua khó khăn… cả nước sẽ hướng về bà con.”
Những ngày này, cùng với người dân cả nước, Hà Nội đang cho thấy sức mạnh đoàn kết, gắn bó với người dân vùng lũ. Việc tiếp nhận, phân loại và chuyển hàng cứu trợ được triển khai bài bản, khoa học, giúp nguồn lực được đưa đến đúng nơi, đúng thời điểm.
Những chuyến xe nối đuôi nhau rời Thủ đô không chỉ mang theo gạo, mì hay nước sạch, mà còn chở theo tấm lòng của người dân Hà Nội. Và có lẽ, điều đáng quý nhất trong những ngày bão lũ này không chỉ là số lượng bao nhiêu tấn hàng hóa được chuyển đi, mà là cách người Hà Nội góp một phần sức nhỏ, để giữ ấm ền Trung, Tây Nguyên bằng chính tấm lòng mình.