Hà Nội: Đủ cách 'lách luật' bán hàng trên vỉa hè

VOVGT-Hà Nội đang quyết liệt dọn dẹp vỉa hè, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến phố, nhưng người buôn bán nhỏ vẫn tìm mọi cách để "lách luật" bán hàng vỉa hè

Những ngày vừa qua, sau những biện pháp cương quyết của chính quyền thành phố, vỉa hè đã dần được trả lại vẻ thông thoáng... Thế nhưng với những người buôn bán nhỏ, việc dựa hoàn vào vỉa hè để kiếm sống khiến họ gặp không ít khó khăn; và nhiều người đã "sáng tạo" ra những hình thức buôn bán mới để hòng... "lách luật" tiếp tục cuộc mưu sinh của mình...

Những người bán vé số trên vỉa hè phố Trần Bình Trọng trước đây vẫn có những quầy hàng nhỏ đặt trên vỉa hè, nay bị cấm nên nghĩ ra cách cơ động là buộc sạp hàng lên xe đạp, hễ chính quyền địa phương nhắc nhở là dắt xe ra chỗ khác... bán tiếp

Người đàn ông bán vé số này có sạp hàng gọn nhẹ hơn, chỉ cần vài viên gạch kê lên để đặt mấy tấm vé số, cùng 1 chiếc ghế, thế là khá "thoải mái" bán hàng trên vỉa hè

Bị cấm bán hàng trên vỉa hè thì rút vào nhà, nhưng vẫn để bếp nấu nướng ra ngoài...

Cụ bà bán nước chè trên phố Hàng Bông nhiều năm nay, khi vỉa hè không được phép buôn bán nữa đành rút vào trong ngõ...

1 chiếc ghế, 1 bếp than, 1 cái mâm rán bánh, "mô hình" kinh doanh nhỏ gọn và dễ... chạy khi bị dẹp

Quán nhậu vỉa hè trên phố Hàng Vải rút vào trong khuôn viên chùa

Không cho bày hàng trên vỉa hè thì... treo lên tường bày bán

Những người bán thuốc lá trên phố Hàng Chiếu nhét hàng vào túi nilon ngồi bán hàng bình thường. Không có sạp hàng bày trên vỉa hè có lẽ cũng khó có thể bắt bẻ được họ...

Những quầy hàng di động trở nên phổ biến hơn, bởi hễ có công an phường đến dẹp là... chạy cho nhanh

Những người buôn bán nhỏ trên vỉa hè sát chợ Cầu Đông bây giờ mỗi người đều trang bị 1 cái thúng nhỏ cơ động

"Mô hình" kinh doanh nhỏ gọn

Vừa bán hàng mắt vừa dõi ra xa để trông chừng lực lượng chức năng

Quầy hàng sáng tạo bày trên... cột điện

Cụ bà bán hàng khô sử dụng luôn phần bệ của nhà vệ sinh công cộng trên phố bày bán hàng, có lẽ đây khó có thể quy vào là vỉa hè (?)

Hàng nước chè thu gọn trong 1 chiếc làn

Người bán hàng nước ở chợ Đồng Xuân "lánh" vào phía trong bãi xe để tiếp tục bán hàng...

Hàng rong nằm gọn trong 1 chiếc giỏ nhựa

Sẵn sàng đậy nắp thùng là không ai biết mình bán hàng rong trên vỉa hè...

Với chiến dịch cương quyết đòi lại sự thông thoáng cho vỉa hè, những ngày qua, bộ mặt đường phố Thủ đô đã trở nên sạch sẽ, thoáng đãng hơn...