Hà Nội đẹp Sound: Khi đêm phố cất lời

Trong những ngày cuối năm, khi Hà Nội se lạnh và nhịp sống chậm lại, có một con phố bỗng ngân vang những thanh âm dịu dàng của âm nhạc và tri thức.

Tại Phố sách Hà Nội, “Hà Nội Đẹp Sound” đã mở ra một không gian du lịch đêm rất khác – nơi sách, âm nhạc và cảm xúc gặp nhau, kể lại câu chuyện về một Hà Nội của đêm: lắng sâu, ấm áp và đầy thương mến…

Tối 19/12, khi Hà Nội bước vào những ngày cuối năm se lạnh, Phố sách Hà Nội bỗng dịu lại trong ánh đèn vàng và những thanh âm ngân nga. Không ồn ào, không vội vã, con phố nhỏ ấy đã trở thành một không gian để người ta dừng chân, lắng nghe và cảm nhận – trong đêm khai màn chuỗi hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound”.

Cái tên ấy gợi nhớ câu hát quen thuộc “Hà Nội đẹp sao!” trong ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Và đúng như vậy, Hà Nội tối hôm ấy đẹp theo một cách rất riêng – đẹp bởi âm thanh, bởi ánh sáng và bởi những xúc cảm nhẹ nhàng lan tỏa giữa lòng phố.

Ảnh: Sở Du lịch TP. Hà Nội

Dưới những dải đèn lung linh, Phố sách như khoác lên mình tấm áo mới. Âm nhạc vang lên từ nhiều góc nhỏ: tiếng hát trong veo của những em bé mừng Giáng sinh, tiếng đàn piano mềm mại của các bạn trẻ, rồi những giai điệu dân gian được làm mới bằng sự sáng tạo đầy tinh tế. Những thanh âm ấy không chen lấn nhau, mà hòa quyện, len lỏi từ đầu phố đến cuối phố, đủ để khiến người ta muốn bước chậm hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút.

Giữa không gian ấm áp ấy, chị Nguyễn Việt Băng, ở phường Yên Hòa, Hà Nội, đã cùng con mình tận hưởng một buổi tối rất khác so với thường ngày:

"Hôm nay mẹ con tôi đến đây và cảm thấy bầu không khí rất tuyệt vời, rất ấm áp, tràn ngập âm thanh từ đầu phố đến tận cuối phố, góc nào cũng có âm thanh tràn ngập, cảm thấy rất ngọt ngào, ấm áp. Một ấn tượng nữa rất lớn với tôi là những quầy sách nhìn rất ấm cúng và mình mong nét văn hóa đọc sách với người Hà Nội sẽ ngày càng được củng cố".

Không chỉ là nơi thưởng thức, “Hà Nội Đẹp Sound” còn là không gian mở để những người trẻ gửi gắm đam mê của mình. Với Đinh Bảo Khanh, đến từ phường Cầu Giấy, đêm nhạc nơi Phố sách là cơ hội để được đứng trên sân khấu của chính mình, được chơi nhạc và được kết nối:

"Mình thấy hoạt động này rất là đang dạng và thú vị, đem lại rất nhiều cơ hội cho những bạn trẻ và những thanh thiếu niên được thể hiện những kỹ năng của mình như hát, đàn. Các bạn cũng mang đến những phần trình diễn rất đa dạng và thú vị và rất phù hợp với không khí của ngày hôm nay".

Việc lựa chọn Phố sách Hà Nội – một không gian sáng tạo tiêu biểu của phường Cửa Nam – làm nơi diễn ra sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt địa điểm. Khi sách, âm nhạc và sáng tạo cùng hiện diện, Phố sách không còn chỉ là nơi đọc, mà trở thành nơi sống cùng văn hóa. Ở đó, những hành trình du lịch đêm không bắt đầu bằng bản đồ hay lịch trình, mà bằng cảm xúc và sự đồng điệu.

Ảnh: Sở Du lịch TP. Hà Nội

Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, “Hà Nội Đẹp Sound” được đặt trong định hướng phát triển lâu dài của du lịch Thủ đô – nơi các trải nghiệm về đêm sẽ ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc hơn:

"Từ ý tưởng xây dựng những sản phẩm du lịch đêm để tăng những trải nghiệm cho du khách mọi ền Tổ quốc cũng như khách quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở Phố Sách đã được xây dựng và hình thành, chúng tôi kết hợp cùng âm nhạc.

Chúng tôi dự kiến trong thời gian tới, năm 2026 và những năm tiếp theo, đây sẽ là những điểm đến về đêm vì không gian ở đây rất là thú vị, không bị hạn chế bởi việc đi lại của giao thông, chúng tôi có thể kết hợp sản phẩm này cả 7 ngày trong tuần. Chúng tôi sẽ đưa đến đây không gian âm nhạc kết hợp với sách và kết hợp với những sản phẩm đặc trưng của Hà Nội".

Một điểm nhấn khác của “Hà Nội Đẹp Sound” là sự ra mắt các sản phẩm du lịch đêm mới, trong đó có những tour xe đạp đêm sử dụng xe đạp điện, xe máy điện công cộng TNGo. Những hành trình mang chủ đề ẩm thực, nghệ thuật, di sản hay yêu phố không chỉ mở ra góc nhìn mới về Hà Nội, mà còn gửi gắm thông điệp về một thành phố xanh, thân thiện và bền vững hơn.

Diễn ra trong ba ngày, từ 19 đến 21/12, “Hà Nội Đẹp Sound” đã khép lại. Nhưng dư âm của nó vẫn còn ở lại – trong những trang sách mở giữa đêm, trong những giai điệu ngân nga chưa kịp dứt, và trong cảm giác rất Hà Nội: bình yên, sâu lắng và đầy thương mến. Một Hà Nội của đêm – không ồn ào, nhưng đủ sức khiến người ta nhớ.