8h30 phút sáng, có mặt tại khu vực đầu phố Phủ Doãn giáp Hàng Bông, PV VOV Giao thông ghi nhận, chỉ có một bãi giữ xe ô tô rộng dài khoảng 20m, chỉ 10 xe ô tô đã đỗ kín.
Một nhân viên trông xe liên tục xua tay: "Không có chỗ đâu, không còn chỗ nào cả".
Người này cho biết, gần như bất cứ giờ nào, nhất là đầu giờ sáng và các khung giờ người nhà được phép vào thăm, bãi xe này luôn kín chỗ, khiến nhiều người muốn vào bệnh viện không biết gửi xe ở đâu.
Lợi dụng điều đó, một số “cò” đã tìm cách dẫn dắt tài xế đến điểm trông giữ xe lân cận.
Chị Phạm Hồng Phương (ở Hà Đông, Hà Nội), trong một lần đang lơ ngơ tìm chỗ đỗ, đã cả tin đi theo một thanh niên tầm 30 tuổi dẫn đường, đến gửi xe ở một điểm trông giữ tại phố 19 tháng 12 (không có vé trông xe)
Dẫn đường cho chị Phương gửi xe xong, thanh niên này “nhiệt tình” chở chị quay trở lại bệnh viện, cung cấp số điện thoại để khi ra có thể liên lạc nhận xe. Nhưng đổi lại, dù chỉ gửi có 1 tiếng, chị Phương bị đòi 200 nghìn đồng tiền phí. Khi thắc mắc, chẳng những chị không được trả lời, mà còn phải nhận những lời lẽ rất thiếu văn hóa từ người trông xe:
"Tôi có gửi ô tô 1 tiếng, nhưng bị thu 200 nghìn đồng, mặc dù rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải trả tiền", chị Phương cho biết.
Theo quan sát của PV VOVGT, tại cổng bệnh viện Việt Đức, có một nhóm khoảng 4 người (3 nam, 1 nữ), lập tức tiếp cận để dụ dỗ khi thấy có ô tô nào dừng trước cổng bệnh viện. Chỉ từ 8h30 phút tới 10h sáng 27/7, đã có 6 tài xế “mắc bẫy”, đánh xe xuống gửi tại hầm tòa nhà California trên phố Hai Bà Trưng.
Khi phóng viên tiếp cận một thành viên trong nhóm, ngỏ ý có nhu cầu gửi xe, một thanh niên đon đả: "Xe của chú đâu? Cháu dắt xe chú ra, rẻ thôi, ngay qua đèn đỏ là tới, xong cháu chở chú về đây. ở đây gửi đắt lắm mà không có chỗ".
Tương tự, tại phố Triệu Quốc Đạt, trước cổng bệnh viện phụ sản Trung ương cũng có một nhóm khoảng 5-6 cò mồi trông giữ ô tô. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã có 2 tài xế “mắc bẫy”
Anh Nguyễn Văn Sử (quê ở Nam Định), sống ở Hà Nội đã hơn 10 năm nay, cũng từng là nạn nhân của cò giữ xe. Trước đó, từng phải trả tiền cho xe ôm dẫn đường đến điểm trông xe, nhưng anh cũng chỉ mất 20.000 và 50.000 gửi xe 2 tiếng. Nhưng lần này, anh đã bị “chém đẹp” với chiêu thức như trên:
"Em gửi 1 tiếng thôi, em cũng nói chỉ gửi một tiếng, nhưng người ta nói không gửi theo tiếng, mà gửi theo ca, là 250.000. Em nghĩ là tất cả các xe đều có giá 250.000 hoặc 200.000 bởi vì khi em trả tiền thì cô ấy lấy tiền ra không có chút tiền lẻ nào, toàn tiền 100.000", anh Sử cho biết.
Theo phản ánh của các “nạn nhân”, hoạt động này đã diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc và lo ngại cho bệnh nhân cũng như người nhà của họ khi phải đến các bệnh viện lớn tại đây, như Việt Đức, Phụ Sản, Răng Hàm Mặt….
Một số tài xế cho hay, khi lấy xe ở hầm California, họ được nhân viên trông giữ rỉ tai: lần sau gửi thẳng tại đây, không cần qua cò, giá chỉ khoảng 150 nghìn đồng/ca. (???)
Vậy, ai quản lý việc tổ chức trông giữ xe tại hầm tòa nhà California? Cơ quan chức năng sẽ làm gì trước hiện tượng “cò” gửi xe và thu tiền với giá với giá cắt cổ này?
Trao đổi với VOV Giao thông, ông Mạnh Cường, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Giá trông giữ xe ô tô, xe máy trong khu vực nội thành thì các đơn vị đều phải thực hiện theo Quyết định số 44 của UBND Thành phố.
Thứ hai là các khu chung cư, đặc biệt là hầm nhà cao tầng thì trách nhiệm chính là của chính quyền quận, còn với những trường hợp khi tiếp nhận được thông tin cũng như người dân phản ánh thì chúng tôi sẽ tăng cường với các lực lượng của quận xuống kiểm tra, và sẽ xử lý nghiêm".