Đường phố Hà Nội vẫn ngổn ngang sau hơn 1 tuần hứng bão

Sau hơn một tuần hứng chịu cơn bão số 3 hay còn gọi là bão Yagi, đường phố Hà Nội khắp nơi vẫn ngổn ngang, những gốc cây đã được cắt hết cành, thu dọn lá nhưng vẫn chưa thể di chuyển, có những phố những đống cành lá, gốc cây chất đống dưới lòng đường, vỉa hè...

Sau hơn 1 tuần hứng chịu sức tàn phá nặng nề của cơn bão số 3, khoảng trên 10% cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội bị đổ gãy, hầu hết các tuyến đường đều có cây đổ...
Mặc dù các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để dọn dẹp đường phố, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân. Nhưng với khối lượng công việc quá lớn, đến nay sau hơn 1 tuần, nhiều tuyến phố vẫn còn ngổn ngang cành lá, gốc cây chưa thể thu dọn
Những cây xanh gãy đổ sau một tuần đã khô héo, tuy nhiên vẫn chưa được dọn và nằm chiếm một phần lòng đường trên phố Quán Sứ
Nhưng đống "rác cây" nằm giữa ngã tư phố Quán Sứ - Hàng Bông
Những gốc cây đổ gãy đã được cắt gọn và dọn cành lá nhưng vẫn chưa thể di chuyển trên phố Hàng Điếu
Cây gãy đổ vẫn chất đống hai bên đường gây cản trở giao thông
---
Phó Hàng Cót
---

 

Phố Hàng Dầu có khá nhiều cây đổ và đến nay vẫn chưa thể thu dọn hết
Phố Lò Đúc là một trong những con phố thiệt hại nặng nề nhất sau đợt bão số 3. Rất nhiều cây xanh đổ, gãy trên con phố này
Và cho đến nay vẫn chưa thể thu dọn hết
---
Một gốc cây lớn chưa thể di chuyển trên phố Phan Chu Trinh
Những công nhân vệ sinh môi trường làm việc ngày đêm để trả lại đường phố phong quang cho người dân đi lại
Một gốc cây cổ thụ đổ rạp trên phố Tràng Thi chưa được xử lý
Cây phượng cổ thụ cạnh đền Ngọc Sơn bật gốc đổ xuống mặt hồ, đến sáng 15/9 vẫn chưa thể xử lý
---
Những công nhân công ty cây xanh Hà Nội làm việc ngày đêm
Nhiều cây xanh đổ có thể cứu đã được trồng lại, nhưng cũng rất nhiều cây không thể cứu phải cắt nhỏ để vận chuyển đi xử lý...