Và một vài tin nhắn: “Xin lỗi chị, hôm nay em bắt chị phải chui vào tủ quần áo hơi nhiều…”
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Có lẽ với những người làm báo phát thanh, chiếc máy ghi âm gắn bó rất mật thiết với họ. Khi tác nghiệp thực tế trong những môi trường bất lợi về âm thanh, mỗi phóng viên/BTV lại có những kinh nghiệm riêng để làm sao hoàn thành chương trình của mình một cách tốt nhất, hiệu ứng âm thanh tốt nhất.
Tôi đã được nghe những câu chuyện đồng nghiệp kể muôn vàn cách bảo vệ máy ghi âm và c khi tác nghiệp trong điều kiện thời tiết mưa bão, trong phòng có nhiều tiếng ồn, tiếng vang… Nào là bọc khăn, trùm vào tay áo, mũ cho khỏi ướt, thậm chí để lọc âm và tránh ướt cho c, trong túi xách của chị em không có gì khác ngoài băng vệ sinh cũng phải được trưng dụng để bảo vệ công cụ tác nghiệp quan trọng này.
Nhưng là MC của Kênh VOV Giao thông với đặc thù tác nghiệp chưa phải vất vả tới mức đó bao giờ nên tôi cũng chưa lần nào được trải nghiệm.
Cuối tháng 7/2021, khi Hà Nội thực hiện Giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Kênh VOVGT ngay lập tức triển khai kế hoạch làm việc 3 tại chỗ. Ngoài những người cần thiết làm việc trực tiếp và ở lại cơ quan trong suốt 3 tuần lễ giãn cách thì tất cả những người còn lại đều phải làm việc tại nhà.
Với số lượng chương trình phát sóng khá lớn của Kênh VOVGT, 2 dẫn chương trình trực tiếp trên kênh phải đảm bảo khối lượng công việc thực sự lớn, thậm chí các MC làm việc tại nhà cũng phải đọc bài liên tục. Công cụ tác nghiệp lúc này chính là chiếc máy ghi âm.
Nhưng điều kiện thu âm tại nhà không thể nào tốt và chuẩn được như trong phòng thu nên chúng tôi cũng bảo nhau nhiều cách , từ chui vào chăn, chui trong tủ quần áo, đóng kín phòng, tìm chỗ yên tĩnh nhất có thể cho đến bọc thêm mút cho c, nói xa nói gần,… để làm sao âm thanh thể hiện chương trình cho thính giả nghe được tốt nhất, chân thực nhất.
Nhưng đúng là làm việc tại nhà thì có muôn vàn nhiễu sự.
Tiếng con nhỏ quấy khóc, nô đùa, tiếng hàng xóm sửa nhà, đóng đinh, khoan tường không ngơi nghỉ, tiếng còi xe cứu thương ngoài đường rõ mồn một bất kể giờ giấc… nên việc anh em MC phải đọc đi đọc lại một đoạn ngắn vì lẫn tạp âm khi làm việc tại nhà xảy ra như cơm bữa.
Việc chui vào tủ quần áo hay trùm chăn đọc bài cũng trở thành hoạt động quen thuộc của các MC và cả người thân trong gia đình các MC đó nữa. Bình thường thì không sao, nhưng chui vào tủ quần áo hay trùm chăn dầy để đọc một bài viết tầm 5-7 phút trong điều kiện trời mùa hè nóng 38-40 độ, quả thực là một trải nghiệm xông hơi khá thú vị và không thể nào quên!
Với riêng tôi, do có con nhỏ nên được ưu tiên làm việc tại nhà toàn bộ thời gian giãn cách, vì thế tủ quần áo trở thành phòng thu tại gia. Mỗi khi vào phòng thu đặc biệt này tác nghiệp, tôi luôn nhận được sự hứng thú cao độ của con nhỏ vì cháu nghĩ rằng mẹ đang chơi ú òa.
Vậy nên khá nhiều lần, dù đọc 1 bài chỉ tầm 3 phút thôi nhưng tôi có khi phải đọc mất chục phút vì cứ đọc 1,2 câu là lại phải mở cửa tủ ú òa với con 1 lần. Đồng nghiệp đợi tôi gửi bài cũng thấy sốt ruột vì có lẽ không hiểu sao tôi đọc lâu đến vậy.
Thú vị ở chỗ, hôm nào đồng nghiệp có áy náy để tôi phải chui tủ quần áo hơi nhiều thì hôm đó chính là ngày vui nhất của các con tôi vì được chơi ú òa với mẹ nhiều nhất; và cũng là ngày mà tôi thấy hiệu quả giảm cân được rõ rệt nhất!
Đó là những lợi ích chưa từng có, những trải nghiệm chưa từng có và sự thú vị, niềm vui chưa từng có của một MC tác nghiệp tại gia như tôi có được trong thời gian làm việc giãn cách vừa qua.
Giờ đây, nhìn lại, đó thực sự là những kỷ niệm vui mà tôi muốn chia sẻ và lưu giữ trong hành trình gắn bó với sự nghiệp phát thanh của mình!