Chuyện của sen tháng 10

Có một điều lạ là năm nay, khi trời đã vào cuối tháng 10, trên phố hoa Phan Đình Phùng vẫn ngập đầy những bó sen thơm - loài hoa của mùa hạ và thường hết vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 dương lịch.

Trong câu chuyện của sen tháng 10 trên phố hôm nay, ngoài chất thơ phố xá và chất thu dịu dàng, còn có chút gì đó về sự thay đổi của thế giới nơi chúng ta đang sống. 

Mùa hoa sen ở Hà Nội thường kéo dài từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 hàng năm, với thời điểm nở rộ nhất là vào tháng 6 và tháng 7 như bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son: “Hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu”.

Trong tâm thức của những người yêu Hà Nội, mùa sen đến thường đi cùng những cơn nắng hạ, hương sen thoang thoảng trong gió Tây Hồ. Rồi sen từ ao đầm rong ruổi trên các xe hoa ngoài phố. Thay vì đến những đầm sen ngắm hoa trong sáng sớm tinh mơ, nhiều người có thể bắt gặp sen trong một buổi chiều trên phố.

Sen có trong những gánh hàng hoa, những chiếc xe hoa đủ màu sắc, thong dong đi chậm trên những con đường vốn được gọi là “đường thơ”, vừa yên bình, vừa là góc chụp ảnh yêu thích của nhiều người.

Mùa hoa sen ở Hà Nội đẹp nhưng cũng rất nhanh, rất vội, vì thế có nhiều người cũng muốn “níu” sen lâu hơn một chút.

Đôi lúc, niềm vui với họ giản dị thôi, là mua được bó sen thơm ngát về bày biện trong nhà, hay trong cơn nắng hè có phần oi ả, họ có cho mình một bức hình vừa xinh, vừa dịu dàng ở một góc phố quen, trên tay là một bó sen thanh khiết.

Cuối tháng 10, vẫn có những chiếc xe chở đầy “sen muộn” về phố

Những tưởng tháng 10 này, khi vài cơn gió heo may sớm ùa về, khi mùa thu đã chạm sâu vào từng ngõ phố, người yêu sen sẽ phải đợi thêm gần một năm nữa dể gặp lại loài hoa yêu thích thì hôm nay, thật bất ngờ, bộ hành trên phố Phan Đình Phùng, có những hàng hoa vẫn bán sen, đủ màu, đủ loại.

Chị Phạm Thị Nhung (một người đã bán hoa lâu năm trên các con phố của Hà Nội) cũng không khỏi thích thú, vui mừng vì chiếc xe hoa của chị vẫn có loài hoa này, loài hoa được rất nhiều người thích chụp ảnh cùng. Thậm chí, sen muộn còn đẹp, tươi và bền màu hơn so với sen trên phố những ngày nắng hạ:

“Năm nay do thời tiết, sen ra muộn hơn mọi năm. Mọi năm thì hết rồi đấy, nhưng năm nay phải gần tháng 11 mới hết. Sen ra sau thì thời tiết đỡ nóng hơn nên bông sẽ dày hơn, trắng hơn và độ bền được lâu hơn”.

Cũng trên phố Phan Đình Phùng này, nhiều bạn trẻ đã đến để chụp những bộ ảnh thu Hà Nội, tất nhiên, không thể bỏ qua việc cùng đón thu với một bó hoa sen. Em Nguyễn Thu Hiền, sinh viên Đại học Phenikaa chia sẻ:

“Em rất thích chụp những xe hoa ở trên phố Hà Nội, đầu mùa thu, đường sá rất đẹp và mát mẻ. Năm nay cũng do biến đổi khí hậu nhiều, bão lần lượt kéo đến khá nhiều, vừa rồi là 2, 3 cơn liên tiếp.

Năm nay hoa sen nở muộn khiến em khá ngạc nhiên, bởi thường thì mọi năm cuối tháng 9 là đã hết hoa sen rồi. Em nghĩ là giới trẻ hiện nay có xu hướng thích đi chụp ảnh với những xe hoa cũng giống như việc gắn kết giới trẻ với nét văn hóa xưa”.

Nhiều bạn trẻ đến phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội) để chụp lại những tấm ảnh lưu giữ mùa thu, trên tay là những bó sen nở muộn

Đúng là trong những điều vốn tưởng chừng đã quen, có những thứ đã thay đổi. Biến đổi khí hậu, điều mà chúng ta vẫn nghe có lẽ đã tác động sâu vào cả những thói quen, những sở thích nho nhỏ mà đôi khi chúng ta không để ý.

Cũng như ền Bắc trước đây, thường thì tháng 10 hàng năm đã qua mùa cao điểm đón bão, năm nay, lại vừa liên tiếp đón 2 cơn bão mạnh. Sau bão và những cơn mưa, phố xá trở lại yên bình, bước chân bộ hành lại bất chợt ngạc nhiên khi bắt gặp một bó sen vừa vào vụ cuối.

Giữa thế giới mênh mông nhiều biến đổi, ngay cả một cánh sen mỏng manh, cũng ẩn chứa trong đó nhiều đổi thay.

Nếu hôm nay trên phố, các bạn có gặp một loài hoa muộn, một cơn mưa muộn, một cơn nắng, cơn gió bất thường so với những điều trước nay đã quen, có lẽ, cũng là một tín hiệu để chúng ta nhận ra nhiều sự thay đổi, để chúng ta sống linh hoạt nhưng cũng biết bảo vệ môi trường hơn, để nâng niu thêm thật nhiều những mùa hoa về phố.