Trước thực trạng này, đòi hỏi chính quyền địa phương cần có những giải pháp khẩn trương để ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân.
Ghi nhận của phóng viên tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang), hiện có khoảng 150 mét đường giao thông nông thôn bị sạt lở, ăn sâu vào bờ hơn 20 mét, làm nhiều ngôi nhà bị sụt lún, đổ sập xuống sông, buộc hơn 40 nhân khẩu phải di dời để đảm bảo an toàn.
Giữa dòng người hối hả tháo dỡ nhà cửa, bà Nguyễn Thị Đặng, một người dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở nghẹn ngào cho biết, ngôi nhà mái tôn, vách lá - thứ mà bà xem là cả gia tài vừa bị chôn vùi dưới dòng sông Hậu. Ở tuổi 75, cuộc sống của bà vốn đã khó khăn nay lại chẳng còn nơi nương tựa. Lau nước mắt nhìn về phía bờ sạt, bà Đặng nói:
“Tiết kiệm lắm mới được hơn 100 triệu để dựng ngôi nhà hơn 1 năm nay mà giờ mất hết rồi, không biết sẽ thế nào. Cô rất mong chính quyền sẽ hỗ trợ để người dân có được ngôi nhà mới.”
Anh Phan Thành Long, một hộ gia đình khác chịu ảnh hưởng trong vụ sạt lở cho biết, phần lớn người dân sống ở khu vực này đều có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh bằng nghề làm thuê, làm mướn. Sạt lở xảy ra khiến nhiều người phải “chạy” để tìm nơi an toàn. Ai còn đất trống thì được hỗ trợ dựng nhà tạm, còn những hộ nghèo hơn phải xin ở nhờ nhà người thân hoặc hàng xóm.
Gia đình anh Long là một trường hợp đặc biệt. Bản thân anh bị khiếm thị, sống cùng vợ và năm người con. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại thêm khó khăn chồng chất khi toàn bộ tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước.
“Mới sửa ngôi nhà lại được hơn 1 năm, tiền mà cả nhà làm mướn có bao nhiêu dồn hết vào sửa nhà mà giờ đây chẳng còn chỗ để ở. Rất mong sao gia đình có chỗ ở yên ấm để cố gắng làm lại.”
Theo ông Đặng Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra ba vụ sạt lở liên tiếp vào các ngày 4/9, 29/10 và 31/10, với tổng chiều dài gần 400 mét, lấn sâu vào đất liền từ 20 đến 25m, khiến 25 căn nhà bị ảnh hưởng nặng nghiêm trọng, một cây cầu bị sập, với tổng thiệt hại ước tính hơn 1,2 tỷ đồng. Khu vực sạt lở nằm ở khúc cua cong của sông Hậu, nơi có dòng nước chảy xiết. Cộng với tải trọng lớn từ nhà cửa và phương tiện giao thông trên bờ, nền đất bị suy yếu, dẫn đến hiện tượng sụt lún và sạt lở lan rộng. Đến nay, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 44 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, hai hộ dân được bố trí tạm cư tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, các hộ còn lại được sắp xếp ở nhờ nhà người thân.
Ông Đặng Văn Lộc cho biết thêm, trước mắt, xã Mỹ Hòa Hưng đã vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ khẩn cấp cho 17 hộ dân phải di dời, với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng, giúp bà con tạm ổn định cuộc sống. Đồng thời, địa phương cũng dựng biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài địa phương sẽ đề xuất với UBND tỉnh An Giang để xây dựng tuyến bờ kè dài hơn 3km, với ước tính khoảng 300 tỷ đồng.
“UBND tỉnh đã có công văn gửi bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin kinh phí làm toàn bộ bờ kè ở khu vực. Về lâu dài thì địa phương sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh để tiếp tục vận hành khu dân cư Mỹ Lâm 1 để tạo điều kiện cho người dân khu vực sạt lở có chỗ ở ổn định, an cư lập nghiệp”.
Những vụ sạt lở liên tiếp ở xã Mỹ Hòa Hưng không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản mà còn lấy đi sự bình yên của hàng chục hộ dân ven sông Hậu. Trong gian khó, người dân vẫn gồng mình bám trụ, còn chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp lâu dài, xây dựng tuyến bờ kè để bảo vệ cuộc sống của họ.
Khi dòng sông vẫn ngày đêm cuộn chảy, hy vọng về một mái nhà vững chãi, một vùng đất an cư cho người dân nơi đây vẫn là điều thôi thúc để chính quyền và cộng đồng chung tay sẻ chia.