Cảm xúc của nhân dân miền Nam về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng nay (02/09/2025), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hàng triệu người dân từ khắp mọi ền đất nước và đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài cùng chứng kiến thời khắc lịch sử, nơi sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc được hun đúc, gìn giữ và phát huy suốt 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng. 

Đã từng 5 lần tham gia duyệt đội hình kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi còn là học sinh trường học sinh Miền Nam, Đại học Sư Phạm Hà Nội, ông Trần Văn Khôi ( 85 tuổi ngụ Khu khố 79 phường Hiệp Bình, TP.HCM, 45 năm tuổi Đảng) cảm thấy vô cùng xúc động khi chứng kiến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua màn ảnh nhỏ sáng nay:

"Lễ duyệt binh sáng nay rất hoành tráng, công phu và thành công khiến người xem rất vừa lòng. Tại Lễ duyệt binh này, cảm động nhất là tình người, tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, các nước đối với Việt Nam là chưa từng có. Chính sự đoàn kết đó đã đưa Việt Nam phát triển lên 1 tầm cao mới, thu nhập quốc dân tăng cao, đời sống nhân dân được cải thiện".

Ảnh: a80.hanoi.gov.vn

Không chỉ tự hào, xúc động mà ông Phạm Thế Hưng (Đảng viên, 63 tuổi ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) còn cảm thấy phấn khích khi chứng kiến Lễ chào cờ trên biển của lực lượng Hải quân quân đội nhân dân Việt Nam hết sức đặc biệt tham gia Lễ diểu binh diễu hành sáng nay:

Băng PHAMTHEHUNG 26s: rất tự hào về chủ quyền biển đảo Việt Nam mà không kẻ địch nào xâm phạm được. Trên bờ thì giữ vững từng tấc đất, còn trên biển thì giữ vững từng centimet mặt biển, qua các vũ khí khí tài như thế đã thấy được sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mình hi vọng chúng ta sẽ giữ vững được chủ quyền biển đảo nước nhà mà cha ông ta đã để lại

Theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh đất nước qua màn hình Led 200inch đặt trong khuôn viên nhà xe Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nhiều bệnh nhân, thân nhân và các y bác sĩ đã cùng hoà mình vào không khí hào hùng của dân tộc.

Bệnh nhân Lê Hoàng Minh (71 tuổi, quê Gò Công, Đồng Tháp) tỏ ra phấn khởi: "Trời ơi, lễ Quốc khánh này quá hoành tráng, thấy đẹp quá trời quá đất luôn. Từ đó đến giờ mới thấy cái lễ lớn đến như vậy, đội hình nào cũng đẹp, cả máy bay, xe tăng nhìn thấy đã mắt quá".

Ảnh: Quân chủng Hải quân

Bác sĩ Lê Trần Minh Sử (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ cảm xúc trước giờ vào ca trực: "Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thì tất cả người dân Việt Nam đều cảm nhận niềm tự hào dân tộc tăng cao. Qua buổi lễ, lòng tự hào, lòng yêu nước được tô đậm thêm. Và thật ngạc nhiên, tự hào khi thấy lực lượng vũ trang ngày càng hiện đại, góp phần giữ vững độc lập, hòa bình, thịnh vượng của dân tộc".

Thạc sĩ Lê Minh Hiển – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy – cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện, phòng công tác xã hội đã ngay lập tức chuẩn bị màn hình, hệ thống âm thanh, tín hiệu để truyền hình ảnh trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành phục vụ bệnh nhân, thân nhân:

"Hòa vào không khí hào hùng, xúc động, dù không trực tiếp có mặt tại Hà Nội, nhưng chúng tôi vẫn hướng về Thủ đô – nơi Bác Hồ cách đây 80 năm đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập. Nhìn từng bước đi của chiến sĩ, chúng tôi càng thêm tự hào, và cũng thấy những hoạt động của bệnh viện ít nhiều góp phần vào thành tựu chung của đất nước, của ngành trong thời gian qua".

Ảnh: a80.hanoi.gov.vn

Chia sẻ về phần tham gia diễu binh diễu hành của lực lượng Không quân Việt Nam, 1 cán bộ đã về hưu của Quân chủng Phòng không không quân không giấu được sự tự hào bởi hiện đại, mãnh mẽ của lực lượng gìn giữ bầu trời của đất nước:

"Tôi thấy Không Quân rất hoành tráng và mạnh mẽ rất nhiều loại máy bay. Làm sao phải bảo đảm được tốc độ, độ cao, giãn cách, an toàn, trình độ của phi công quá tuyệt vời, vì phải thực hiện những động tác bay để hợp luyện để đạt được đỉnh như chúng ta thấy làm sao vừa quan sát, vừa điều chỉnh để an toàn như vậy thì tôi thấy trình độ rất cao".

Phục vụ trong Quân chủng Phòng không không quân đã 10 năm và tham gia khá nhiều nhiệm vụ đặc biệt, song khi chứng kiến các lực lượng khác diễu binh diễu hành sáng nay tại quảng trường Ba đình, 1 chiến sĩ đã bày tỏ sự thán phục:

"Hôm nay, qua màn ảnh ti-vi mới thấy được các lực lượng Phòng Không khác gồm Ra Đa, pháo và tên lửa, chúng ta đã có thể tự sản xuất được pháo và tên lửa. Đất nước được như ngày hôm nay cũng phải cảm ơn rất nhiều sự hi sinh, đóng góp của người đi trước để Đất Nước chúng ta có ngày Độc Lập – Tự Do và có những ngày lễ kỷ niệm hoành tráng như thế này".

Ảnh: Phúc Tài/VOVGT

Chứng kiến sự kiện A80 cùng gia đình nhỏ, Biên tập viên, phát thanh viên Phi Yến (Đài tiếng nói nhân dân TPHCM) cho rằng Lễ diễu binh năm nay thực sự là 1 dấu mốc, không chỉ là màn trình diễn khí tài hiện đại mà còn là bản hoà âm của ý chí, của kỷ luật, của niềm tin. Mỗi bước chân, mỗi đội hình đi qua Lễ đài chính là lời khẳng định về sự sẵn sàng của các lực lượng nhằm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc

"Với tôi thì điểm nhấn, ấn tượng mạnh mẽ nhất là phần diễu binh trên biển và trên không. Hình ảnh của những con tàu hải quân hiện đại rẽ sóng tiến ra khơi xa cùng đội bay trên bầu trời cho thấy khung cảnh rất hùng tráng, hiếm có. Lần đầu tiên tôi được thấy những chiếc tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam, điều đó khẳng định được năng lực tác chiến xa bờ của hải quân ta".

Mặc dù không trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, song qua màn ảnh tivi, nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng vô cùng xúc động khi chứng kiến từng khối Diễu binh diễu hành hào hùng qua Lễ đài.

Ảnh: Hải Bằng/VOVGT

Không chỉ tự hào với sự mạnh mẽ, tinh nhuệ, hiện đại của các lực lượng chấp phá  nước nhà mà nhà thơ Nguyễn Phong Việt còn bày tỏ sự trân trọng với những mất mát hi sinh của các thế hệ cha anh vì hoà bình, độc lập của Đất nước:

"Cảm giác đó không chỉ của Việt mà còn của tất cả người dân Việt Nam trong ngày hôm nay khi chứng kiến Lễ duyệt binh cũng như hành trình 80 năm Quốc khánh Đất nước. Tất cả khoảnh khắc hạnh phúc, cảm xúc đó cũng là động lực, niềm tin cho những người trẻ hôm nay tiếp tục phấn đấu, cống hiến giúp cho đất nước phát triển thịnh vượng, hạnh phúc".

Có thể thấy Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng hàng triệu người dân nước Việt.