“Em thích đến đây, đây là quán cafe quen thuộc của em, không gian nó rất riêng. Đặc biệt là những ngày này, quán lại trang trí cờ đỏ, trông rất khí thế, khiến mình cảm thấy hòa vào không khí chung của những ngày lễ”.
Cô gái trẻ cùng bạn trai vừa bước ra khỏi một quán cafe trên phố Quán Sứ. Vỉa hè trên đầu họ, rợp một vòm trời đỏ tươi, những lá cờ tổ quốc hình chữ nhật nhỏ xinh được căng dây, treo kín cả đoạn vỉa hè, làm thành một cổng chào, một lối đi bằng cờ đỏ.
Giữa tháng tư, Hà Nội đã có ngày như mùa hè, gió chiều lồng lộng, khiến dàn cờ phấp phới tung bay, như muôn bàn tay vẫy vẫy, reo vui, đón chào khách đến thưởng cafe, và đón những bước chân bộ hành qua lại.
Khách ngồi uống cafe ngắm phố, ai cũng ngước lên nhìn khoảng vỉa hè rợp đỏ, ảnh mắt mơ màng những liên tưởng xa xăm. Các ông, các bà ngồi trước cửa nhà cũng hân hoan nhìn dàn cờ tung bay trong gió:
"Người ta treo mấy hôm nay rồi. Trang trí dịp lễ kỷ niệm đấy. Khách nước ngoài đi qua người ta thích lắm, cứ nán lại chụp ảnh".
Ngay cạnh quán cafe là một nhà hàng cũng rợp màu đỏ ở khoảng vỉa hè phía trước. Nhà hàng trang trí phong cách truyền thống đặc trưng, với mặt nạ giấy bồi, mủng mẹt, nón quai thao, cùng các liền chị vấn khăn trên đầu, áo mơ ba mớ bảy.
Giữa không gian đậm truyền thống, trên nền tiểu cảnh gam màu trầm giản dị cũ xưa, sắc cờ càng trở nên nổi bật, tươi hơn, đậm hơn, khiến du khách đi qua đều phải chậm lại ngắm nhìn.
Đoạn vỉa hè phố Lý Thường Kiệt gần ga Hà Nội, bạn cũng có thể bắt gặp những dải cờ đỏ hình tam giác được treo kín trên đầu. Đó là con ngõ rộng, lối vào một tòa nhà, có quán nước nhỏ kế bên. Giữa chiều, khi dân công sở còn chưa tan làm, hai người bạn đồng niên ngồi ôn chuyện với nhau về con phố đã được thanh niên làm mới lại:
“Cờ này là đoàn thanh niên người ta treo, từ hồi tháng ba, kỷ niệm thành lập đoàn. Cả trồng hoa nữa. Treo cờ này để nhắc nhở người dân nhớ về truyền thống, nhớ về lịch sử, rất ý nghĩa!”
Treo cờ trong những ngày lễ lớn đã trở thành nét văn hóa ở các khu dân cư. Nhưng treo cờ ở những quán nước, quán cafe là một nét mới. Nhìn những nhà hàng, những quán xá rợp đỏ màu cờ, bạn như bắt gặp cả niềm tự hào ngời lên lên trong tấm lòng người chủ quán.
Dẫu là một cách thu hút sự chú ý, thì đó vẫn là một lựa chọn thật đáng yêu, chạm đến cảm xúc của nhiều người.
Ngang qua những đoạn vỉa hè màu đỏ, bạn thấy bóng lá cờ phản chiếu trong ly cafe, trong chén trà mạn.
Bạn thấy lá cờ trong mắt của người ngồi cafe ngắm phố. Và những là cờ reo vui trong ánh mắt xanh của những người bạn từ phương xa tới Hà Nội dịp này.