Không lẽ phải tới lúc "sự đã rồi" thì vấn đề mới được giải quyết? PV VOV Giao thông có cuộc đối thoại với ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam về vấn đề này.
PV: Thời gian qua không ít vụ trẻ em tử vong do bị cha, mẹ bạo hành, đánh đập. Theo ông tại sao vấn nạn này vẫn còn nhức nhối đến vậy, trong khi mức án mà các đối tượng phải nhận là không hề nhẹ, thậm chí có kẻ phải lĩnh án tử hình?
Ông Hà Đình Bốn: Thống kê của Bộ Công an trong 2 năm qua thì có tới 4.000 vụ bạo hành trẻ em, tại sao lại như vậy? Trong gia đình một số cha mẹ quá thờ ơ, vô cảm, đặc biệt là trong các gia đình khuyết thiếu, cha mẹ có vấn đề về tâm lý, chính họ cũng bị bức bách, dồn nén về các mối quan hệ gia đình, sức ép kinh tế, hậu quả không tự giải quyết được xong lại dồn lên con mình.
Hiện nay, cũng có tư tưởng do nhận thức nên có sự thờ ơ trong hàng xóm, thờ ơ với chính quyền, và cũng khó để xử lý những người này do quy định cũng chỉ xử phạt hành vi thấy xâm hại trẻ em mà không cứu, nhưng xác định hành vi thì không dễ.
PV: Không lẽ phải tới lúc "chuyện đã rồi", trẻ em đã tử vong, thì mọi chuyện mới được phơi bày? Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cần làm gì để bảo vệ sự an toàn của trẻ em hiệu quả hơn, thưa ông?
Ông Hà Đình Bốn: Trước hết trách nhiệm của các cấp chính quyền, phải đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích pháp luật, cần tăng cường hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, làng bản, tổ dân phố phải nắm bắt ngay từ đầu các mâu thuẫn trong gia đình, các gia đình có hoàn cảnh cần được nắm bắt thực chất, có cán bộ đến tận nhà để hỗ trợ họ, thì mới có thể giảm bớt nguy cơ trẻ em bị đánh đập.
Cũng cần xác định trách nhiệm của các cơ quan, khu dân cư mà có vụ bạo hành trẻ em thì có xứng đáng là hoàn thành trách nhiệm hay không; cần đẩy mạnh, nhân rộng mô hình, kêu gọi lòng trắc ẩn, thấy nguy hiểm không thể thờ ơ, nếu không thể xông vào cứu thì cũng phải thông báo.
PV: Vâng xin cảm ơn ông.