Âm thanh “két…két…” chói tai từ những pha phanh gấp của các phương tiện;
Những cú “tạt đầu” ô tô bất thình lình của những thanh niên “đầu đội trời, chân đạp đất”;
Và cả chuyện tai thì nghe điện thoại, miệng phì phèo điếu thuốc, đường ta ta cứ chạy, quẹo trái, rẽ phải chẳng biết ai;
Đó là những gì mà người đi đường đã quá ngao ngán khi nhắc về ngã tư Đức Lập, xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An. Nhiều trường hợp người điều khiển xe máy, thậm chí cả xe ô tô đang đi bất ngờ dừng lại chơi vơi ngay giữa ngã tư đường để tránh va chạm do gặp phương tiện ngược chiều đi nhanh “cướp đường”.
Ông Nguyễn Văn Nị, hành nghề chạy xe ôm 20 năm tại tại ngã tư Đức Lập không thể nhớ hết đã có bao nhiêu vụ TNGT xảy ra tại đây.