Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Con phố mang tên nhà chí sĩ yêu nước Đỗ Ngọc Du

Phóng viên - 10/04/2017 | 19:38 (GTM + 7)

VOVGT - Ngày nay, con phố tại thủ đô Hà Nội được vinh danh tên nhà chí sĩ yêu nước Đỗ Ngọc Du mang trong mình những sắc màu riêng có, đầy tự hào.

Số phận con đường

Trên hành trình khám phá những đường phố mang tên các nhà cách mạng tiêu biểu của Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20, chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay tiếp tục mời các bạn đến với con phố được vinh danh tên tuổi nhà hoạt động cách mạng kiên trung, dũng cảm - Đỗ Ngọc Du.

Cuộc đời hoạt động và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng dân tộc của Đỗ Ngọc Du sẽ được sơ lược qua lời giới thiệu của nhà nghiên cứu lịch sử Lê Văn Lan:

Phố Đỗ Ngọc Du

Điểm dừng

Phố Đỗ Ngọc Du dài khoảng 300m bắt đầu từ phố Nguyễn Công Trứ cắt ngang qua phố Đồng Nhân đến phố Hương Viên, cạnh đền Hai Bà Trưng. Thời Pháp thuộc, được gọi là đường 252. Thời tạm chiếm gọi là phố 337. Tên Đỗ Ngọc Du được đặt từ năm 1994. Nơi đây là một trong những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội về buôn bán phụ tùng ô tô. Từ phụ tùng xe vài chục ngàn tới cả trăm triệu đồng, từ hàng thật, hàng giả,... đều có đủ.

Nếu như trước đây, hàng bán chỉ rải rác ở khu vực phố Trần Cao Vân, Đỗ Ngọc Du thì nay chiếm hết cả phố Lê Gia Định, Nguyễn Công Trứ... Tại đây, khách hàng có thể mua được đủ loại phụ tùng mình cần, nhưng để mua được hàng thật, chất lượng tốt lại không hề dễ. Có người nói đùa, một buổi ra đây có thể mua về lắp được một chiếc xe hoàn chỉnh.

Gần phố có đền thờ Hai Bà Trưng được xây dựng vào năm 1142 dưới triều vua Lý Anh Tông. Trước mặt đền có hồ bán nguyệt Đồng Nhân. Đường vào qua 4 cột trụ gạch đồ sộ, cây cối sum sê, bên trái là sân rộng, dưới bóng đa có tấm bia đá đặt trên lưng rùa. Khu đền thờ hiện nay được chia làm hai phần: đền thờ Hai Bà và chùa thờ Phật. Lễ hội đền diễn ra hàng năm vào ngày 6 tháng 2 là một trong những lễ hội lớn nổi tiếng tại Hà Nội, được nhân dân trong cũng như ngoài vùng nô nức tham dự. Đền được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 28/4/1962.

Các khu nhà trên phố có những ban công trồng hoa rất đẹp, ban công nhỏ thôi nhưng rất duyên dáng, một phần là nhờ sự khéo léo sắp đặt của những khung gỗ, thân thiện và gần gũi với tự nhiên. Trên phố còn được trồng khá nhiều cây sấu cổ thụ, những cây bàng, bằng lăng già tạo sự thoáng mát những ngày hè oi ả. Bạn Đỗ Tùng, một người chuyển đến phố sinh sống một thời gian chia sẻ:

Với chị Hoàng Lan thì khác, chị lấy chồng về phố được năm năm, với chị con phố này ít nhiều cũng có sự gắn bó. Tuy nhiên do công việc hai vợ chồng cùng ít khi có thời gian đi chơi nên khu phố này với chị lại khá xô bồ so với cuộc sống ở quê. Chị Hoàng Lan cho biết:

Mỗi người dù sinh ra trên phố hay tới phố làm ăn sinh sống đều có những chia sẻ và trải lòng khác nhau về phố Đỗ Ngọc Du. Còn bạn - những lữ khách trên hành trình của mình, nếu có dịp ghé qua đây hẳn sẽ có những trải nghiệm thú vị.

Cảm nhận của tôi

Ai cũng nghĩ "mùa lá rụng" chỉ có vào mùa thu và chỉ có người yêu Hà Nội mới biết "mùa lá sấu trút lá" ấy là mùa tháng tư…Khoảng độ tháng tư, khi thời tiết chuyển hạ cũng là lúc những cây sấu ở trên phố Đỗ Ngọc Du đến mùa thay lá mới. Những hàng cây trút lá vàng ươm trên phố. Sau một cơn mưa hoặc gió mạnh, lá vàng xào xạc bay.

Phố có nhiều loại cây, mỗi loại cây rụng lá vào một mùa khác nhau; nhưng mùa sấu đổ lá vẫn là “mùa phố” ấn tượng nhất. Lá sấu rơi nhiều khiến con đường càng thêm thơ mộng hơn. Tháng tư về cùng những cơn gió nhẹ cũng là lúc từng lớp lá sấu già nhảy múa cùng những giọt nắng vàng ươm rồi chuyển mình rụng xuống. Và những tuyến phố bỗng đẹp như mơ, dịu dàng đến ngỡ ngàng.

Trời tấp tểnh sang hạ, nhưng vẫn còn lưu luyến chút ngày xuân. Nhưng nắng thì đã kịp phập phồng, xanh lên trong trẻo. Thế là hàng cây thay áo mới. Cái màu lá ươm vàng “mơ phai” gió để trút xuống, cho những mùa hạ xanh non.

Qua bao năm, cái sự tự nhiên kia tạo thành một mùa đặc biệt xen giữa mùa xuân và mùa hạ, đặc trưng trên nhiều mảnh đất của Hà Thành. Tháng tư về, tháng của những cô cậu học trò sắp xa trường, xa thầy cô bạn bè; tháng của nhiều sự kiện lớn, tháng của bao cảm xúc của những ngày đầu hè với những cơn gió xôn xao...

Với nhiều người ở đây, hàng sấu là một phần tuổi thơ không thể nào quên với những ngày đi chọc sấu hay xin tiền mẹ để ăn một cốc sấu đá chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh. Chỉ vài ngày nữa thôi, đường phố sẽ lại tràn ngập màu xanh của cây lá trong những tiếng ve kêu râm ran đón hè về. Thoáng giao mùa lá sấu rụng ngỡ tưởng mùa thu vừa tới khiến lòng người chất chứa bao ngỡ ngàng và tiếc nuối…

THÔNG TIN HỮU ÍCH

# Phố Đỗ Ngọc Du dài khoảng 300m, bắt đầu từ phố Nguyễn Công Trứ cắt ngang qua phố Đồng Nhân đến phố Hương Viên, cạnh đền Hai Bà Trưng, nay thuộc phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng

# Mật độ giao thông trên phố luôn giữ ở mức trung bình, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Phố nhỏ nên cũng không có tuyến xe buýt nào chạy qua

Những thông tin hữu ích giúp các bạn lưu thông thuận lợi trên phố Đỗ Ngọc Du đã khép lại chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay và cũng khép lại loạt chương trình về các con đường, tuyến phố tại Hà Nội theo dòng lịch sử Việt Nam. Chương trình Bánh xe đồng vọng đã có một hành trình rất dài, cùng các bạn khám phá những con đường, tuyến phố của Hà Nội được mang tên các nhân vật theo dòng lịch sử Việt Nam từ thời cổ đại, trung đại đến cận hiện đại.

Sợi dây kết nối giữa những đổi thay của lịch sử và sự đổi thay của những con đường, tuyến phố tại Hà Nội luôn mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị để khám phá, để tìm hiểu và để dành nhiều tình yêu hơn cho Hà Nội, cho nơi chúng ta đang sinh sống và gửi gắm tâm hồn.

Hành trình khám phá này khép lại và sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, những điểm đến thú vị của Hà Nội mà các bạn sẽ chia sẻ và cảm nhận cùng những chương trình Bánh xe đồng vọng sau. Chương trình Bánh xe đồng vọng tiếp theo sẽ cùng các bạn khởi hành từ Hồ Gươm – nơi trái tim của thủ đô Hà Nội để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa, lịch sử về nơi đặc biệt linh thiêng này. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường

// //