Người ươm sắc Tết
Những ngày cuối năm hối hả ngược xuôi, dù bận rộn và vất vả, ai cũng mong có được những ngày Tết đủ đầy, được nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, bè bạn. Phố phường những ngày ấy dường như cũng bận rộn theo, để rồi đến Tết lại như được khoác chiếc áo mới, bừng trong sắc hoa, sắc nắng mùa xuân.
Những con phố Tết thênh thang và rực rỡ đã được ươm sắc từ đôi tay lao động miệt mài, cần mẫn của biết bao công nhân công ty cây xanh. Hơn ai hết, hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt và nụ cười của họ khi cùng được đón xuân, vui Tết trong không gian sắc màu do chính đôi tay mình góp phần làm nên. Họ là những người ươm sắc Tết!
Từ đầu tháng 12, công nhân các công ty công viên cây xanh đều được huy động tối đa vào việc trồng hoa trang trí trên các tuyến đường, tuyến phố, không gian công cộng của Thủ Đô.
Những chiếc áo mới rực rỡ, tươi tắn được khoác lên phố phường thân quen ngay lập tức mang đến cảm nhận tươi mới, đầy hứng khởi cho mọi người chào đón xuân về, Tết đến.
Dòng chữ được đan kết bằng hoa chào mừng năm mới 2025 tại Công viên Lê-Nin. Ảnh: Người đưa tin
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư nhiều hơn cho các công tác liên quan đến trang hoàng phố phường, các khu vực công cộng trong các dịp lễ, tết và nhiều dịp quan trọng khác, nhằm mang đến không gian vui chơi, sinh hoạt chất lượng cho người dân. Các nội dung trang trí sẽ theo chủ đề phù hợp, do các sở ban ngành phối hợp thực hiện, đặc biệt là Sở văn hoá và chính quyền các quận, huyện.
Bà Nguyễn Kim Thu – Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ, dù công việc trang trí, trồng hoa tại đường phố, công viên, vườn hoa công cộng là công việc thường xuyên của đơn vị, song mỗi dịp Tết đến, mọi người đều cảm thấy sự mới mẻ và háo hức trong công việc quen thuộc này:
"Việc mà trang trí cho các tuyến đường phố thì nó là cái công việc thường xuyên rồi và người lao động, anh em công nhân thì cũng rất là hồ hởi và phấn khởi khi mà thực hiện cái nhiệm vụ như thế này, nó đặc biệt là khi mà sau khi chúng tôi thực hiện trang trí xong thì có cái sự đón nhận của người dân cứ làm xong mà người dân họ ra họ đứng chụp ảnh rồi là có những cái động viên.
Thực ra là khi mà người lao động làm thì cũng rất là nhiều người dân ra hỏi với động viên và cũng được sự ghi nhận của các cấp, các chính quyền thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui, mặc dù là là cũng rất là vất vả. Cũng như là khi vừa hoàn thành xong thì tâm trạng của cả người làm cũng như thụ hưởng cũng đều thay đổi rất là nhanh chóng."
Sắc màu rực rỡ, tươi tắn của những bông hoa ngoài không gian công cộng là một trong những món quà đầu tiên làm kích thích thị giác, khơi nguồn cảm xúc hưng phấn, vui vẻ cho người thưởng lãm. Có lẽ vì thế mà sự xuất hiện của những màu hoa mới trong không gian phố phường như một tín hiệu của sự khởi đầu tốt đẹp và nhiều may mắn. Nhất là sau khi cơn bão lớn Yagi quét qua Hà Nội đầu tháng 9/2024 khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ thì ngay trong đêm còn mưa bão, song song với việc cắt tỉa cây xanh, thì việc nhanh chóng trồng lại những luống hoa mới trên đường phố, công viên cũng rất cần thiết.
Chị Nguyễn Thị Lành, cán bộ công ty công viên cây xanh tại Vườn Bách Thảo không nhớ gì nhiều bằng cảm giác cố gắng làm, cố gắng trồng lại những cây hoa mới nhiều nhất có thể:
"Từ khi tôi sinh ra chưa có cơn bão nào to và thiệt hại nhiều như thế. Khi chúng tôi nhặt lại từng cái cây, cái hoa bị ngã đổ, dập, chúng tôi nhặt, dựng cho nó đứng thẳng được lên là chúng tôi vui lắm, cố gắng nhặt lại những khóm còn có thể nhặt được để có tí màu sắc sau bão, chứ không cây thì đổ hết, hoa thì dập hết, đường Độc Lập thì những thảm hoa dập hết, những ang hoa nó tàn đến mức thấy xót ruột đấy, chúng tôi chỉ biết cố gắng.Lúc đấy đường phố không có điện nên chỉ làm trong vườn được thôi. Lúc nào có cơn gió to, bọn tôi lại phải chạy vào chỗ không có cây để đứng."
Để có những màu xanh của cây, sắc đẹp của hoa không thể hiếu sự chăm sóc của các công nhân
Những vất vả sau những bông hoa khoe sắc
Những khó khăn trong công việc trồng hoa nơi khuôn viên công cộng đến từ nhiều khâu. Để mọi người được ngắm nhìn thật lâu những bông hoa tươi đẹp, rực rỡ trên phố là công sức không nhỏ từ khâu trồng hoa, cho đến khâu chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ hoa:
"Ví dụ như các thảm hoa này giờ đẹp, xong người dân trèo vào, chó bới, mất công người làm, dân thích ảnh đẹp thì cứ phải trèo vào giữa thảm hoa, nhất là ngày thứ 7, chủ nhật lại càng kinh khủng ..Lắm lúc cứ bảo nhóm bảo vệ ở đây tại sao không nhắc, họ bảo ôi chị ơi em mệt lắm, tuýt còi hết cả hơi, có phải 1 người đâu, nhóm này rồi lại nhóm khác, ko xuể được".
"Nhắc không xuể đâu, mọi người cứ coi như không nghe tiếng gì, vẫn có rất nhiều người không có ý thức, thấy đẹp là vào chụp, rồi các bạn ấy ngắt, những cái đồ ăn các bạn ấy mang theo ăn cũng thế thôi, không bao giờ để vào nơi quy định cả, chưa có ý thức để cho khuôn viên sạch đẹp cả, bảo vệ môi trường đâu".
"Cũng có một vài cái bộ phận người dân họ cũng chưa có ý thức để giữ gìn, đứng chụp ảnh làm hỏng các cây hoa hoặc là lấy trộm các cái cây hoa thì chúng tôi cũng lại phải chỉnh trang lại, thay thế thì thực ra cái cây hoa này là trang trí để phục vụ cho toàn dân, nó không riêng ai cả nên nó là một cái sản phẩm công cho cả xã hội thì cũng rất là mong muốn mọi người nâng cao ý thức giữ gìn…"
Vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức khi cố tình trộm hoa. Ảnh minh hoạ
Khi hiểu được sự tận tâm, nâng niu, chăm sóc của những người trồng hoa, mới thấy được sự cần thiết phải chung tay, bảo vệ cho vẻ đẹp của những bông hoa ấy được rực rỡ trên đường phố, trong công viên được lâu nhất. Lúc trời mưa, công việc vất vả đã đành. Nhưng khi trời nắng gắt, giúp cho mỗi cây hoa được đủ nước trên nền bê tông bao quanh thì việc phải tưới rót từng khóm hoa cũng vất vả không kém.
Chị Nguyễn Thị Lành, phụ trách trồng hoa tại các tuyến đường quan trọng như Độc Lập, Hùng Vương, khu vực Lăng Bác… kể những câu chuyện nghề của mình phía sau những bông hoa khoe sắc mà ít ai thấy được:
"Chúng tôi trang trí ở trên khu trung tâm chính trị này thì cũng ít mất hoa. Nhưng VD như đường Độc Lập, khách đến chơi ở Lăng Bác, ăn uống xong lại cứ dí hết rác vào các thảm hoa, ang hoa, nếu chúng tôi không kịp nhặt thì sẽ ảnh hưởng đến công tác duy trì. Có người đi qua thấy bông hoa đẹp người ta lại thò tay vào giật ra một cái cánh chẳng hạn, thế là bọn tôi phải nhổ hết cái hoa đó mà thay lại, mà chậu mới đó phải đi mua chỗ khác về bù vào. Nhưng mà mình cũng thông cảm vì người ta có biết như thế đâu".
Những bông hoa vốn đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn dưới sự chăm sóc, trang trí đầy tâm huyết của con người. Vẻ đẹp ấy khiến niềm vui như nhân lên trong đôi mắt bao người du xuân. Đó cũng chính là động lực để những người làm việc tại công ty công viên cây xanh thêm gắn bó và yêu nghề hơn, dẫu vất vả không kể ngày đêm là những điều ai cũng thấy rõ.
Với những công nhân như chị Lành, được làm việc quanh khu vực Lăng Bác mang ý nghĩa rất lớn, và đó còn là trách nhiệm mà chị và các đồng nghiệp được tin tưởng giao cho: "Ở đó thứ nhất là gần Lăng Bác, khi trang trí về đêm, cứ tầm 9h anh em dừng lại làm lễ hạ cờ thì chúng tôi cũng dừng lại, chúng tôi cảm thấy cảm động lắm. Bởi vì cái đường đó chúng tôi chỉ làm về đêm thôi, vì ban ngày ko được làm. Làm ở đó anh em thấy vui mừng lắm, các sản phẩm của chúng tôi khi được lên tivi, các bác chụp ảnh ở đó là chúng tôi nhận ra ngay sản phẩm của mình, cũng vui lắm…"
Trước nhu cầu ngày càng lớn của người dân được vui chơi, du xuân, đón Tết tại các không gian công cộng trang trí độc đáo, đẹp mắt, việc thiết kế những đường hoa, phố hoa, lễ hội hoa tại các công viên, vườn hoa ngày càng được thành phố chú trọng, đầu tư hơn.
Bà Nguyễn Kim Thu, Công ty công viên cây xanh cho biết thêm: "Thành phố cũng rất là quan tâm đến quy mô, với tinh thần là trang trọng và rực rỡ, nhưng mà cũng phải rất là hiệu quả và cũng cũng tiết kiệm, nhưng mà cũng không thể nào mình khó khăn nhưng úi sùi được đấy, các kì cuộc thì nó mang tính chất là tinh thần mà, cũng quan trọng cho nên là không thể trải dài được, chỉ có thể tập trung nhiều ở các khu vực trung tâm, chính trị, nên là mình nghĩ là các cái trang trí này nếu mà được người dân họ ủng hộ, cùng chung tay, đẩy mạnh xã hội hoá thì sẽ hiệu quả".
---
Chân dung "Người ươm sắc Tết"
Những bông hoa dù bé nhỏ, nhưng đã góp hương, góp sắc cho đời, cho người như món quà ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cuộc trò chuyện nhỏ với chị Đào Thị Dung – nhân viên công ty Thảo Viên xanh, phụ trách trồng hoa trang trí khu vực Hồ Gươm ngay sau đây cũng như một cây hoa nhỏ, góp vào công viên xanh của sóng VOV Giao thông chào đón một năm mới thật nhiều niềm vui, nhiều sắc màu tươi mới:
PV: Kế hoạch trồng hoa trang trí cho Tết Nguyên Đán ở khu vực công cộng quan trọng như ở Hồ Gươm này thì thường được bắt đầu từ bao giờ?
Chị Đào Thị Dung: Bắt đầu sang tháng 12 tất cả mọi chỗ đều thay hoa mới, mình phải đi trồng lại hết để kịp tết. Nếu dịp tết công ty sẽ chọn toàn hoa đẹp và hợp với mùa xuân để trồng ở các đường phố và ngoài vườn.
Ví dụ năm nay trồng cái này, sang năm lựa chọn loại khác để trồng. Nếu trồng hoa mới nhìn rất đẹp luôn, mình cũng cảm thấy mùa xuân đến rất gần, vất vả nhưng cứ mỗi 1 ngày mình có thể trồng được 5-7 ô hoa ở ngoài hồ hoặc đường phố mình nhìn đã thấy rất thích, phấn khởi lắm. Hầu như là đến thời điểm đấy công ty sẽ huy động tất cả công nhân ra ngoài này làm.
Công việc của bọn chị sẽ kết thúc vào 26-27 tết bọn chị mới được nghỉ, phải đẹp hết và trồng hoàn thiện hết xong đâu đấy mới được nghỉ.
PV: Vậy cuối năm ra trồng hoa ở đây vui lắm chị nhỉ?
Chị Đào Thị Dung: Vui lắm em ạ, tại vì bọn chị bình thường cũng có rất nhiều nhóm ấy, nhưng đến tết đến là huy động tất ra ngoài này, chị em đi làm vui lắm. Chứ bình thường vài người một ngóm ít có dịp gặp nhau, chị em ra đây tất, vui…
Ảnh: Gia Huy/VGP
PV: Các chị trồng ở đây toàn hoa đẹp thế này, mọi người chắc không nỡ làm hỏng hoa đâu nhỉ?
Chị Đào Thị Dung: Nhưng cũng không tránh được đâu, vì nhìn nó đã đẹp rồi là mọi người lại rất thích chụp ảnh các thứ, bọn chị có trực tiếp ở đấy có bảo các bác ấy cũng chỉ được vài lần thôi.
Khi các bác ấy thích lên rồi là các bác cứ đi vào chụp thôi, không bảo được đâu, nhiều khi bọn chị nghĩ ra một cách là các chị cứ lấy vòi nước, các chị cứ tưới đẫm vào những chỗ các bác cứ thích vào chụp ảnh là không vào được, bởi vì vào đó là bẩn hết quần áo giày dép, nhiều lúc cũng nghĩ tội cho các bác ấy nhưng nếu không làm thế thì hoa cũng hỏng hết.
PV: Cũng khó mà giữ được hoa ở nơi công cộng có quá nhiều người đến chơi như ở Hồ Gươm, nhất là dịp Tết mọi người đến đây chơi nhiều.
Chị Đào Thị Dung: Nhưng mà cũng không giữ được đâu, cứ sau giao thừa, tới mồng 1 ra là nát hết, nhất là năm nào giao thừa bắn pháo hoa là thôi rồi…. Cái năm kia bắn pháo hoa ở Hồ Gươm, ôi trời đất ơi, công nhân cũng đi ra gọi là chăng dây để giữ, nhưng đến 11h30 là bắt đầu họ ùa vào, gọi là mình có khi đứng không chắc là ngã mất chứ nói gì đến giữ cái gì nữa.
Thế mà sau giao thừa xong 1 cái, 12h30 là công ty đã phải chở hoa ra, chỗ nào nát là phải nhổ bỏ, trồng lại mới luôn, sáng lại y nguyên như chưa bị gì cả. Thật ra mình cũng không thể nào mà tránh được. Năm nào cũng 2-3 xe hoa trồng lại hết, sáng mùng 1 ra là y nguyên như không có cái gì xảy ra.
PV: Đúng là mồng Một Tết, ra đường du xuân là vẫn thấy hoa lá tưng bừng, rực rỡ, đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mới biết là các chị đã phải làm việc ngay trong đêm giao thừa để có được điều này.
Chị Đào Thị Dung: Cũng quen rồi em ạ. Ngoài Bờ Hồ toàn hoa đẹp. Cứ 27-28 chị hoàn thành xong nhìn lại thích thật đấy, nhìn thích lắm. Tết ai nhà gần, trực tết ấy, ra tưới tắm ở gần hồ mồng 1, mồng 2 tết vui lắm. Mình cảm giác không khí tết thật sự thấy rất phấn chấn.
PV: Cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều câu chuyện nghề thú vị!
Những bông hoa tô điểm sắc màu theo từng bước chân và nhảy múa trong đôi mắt thích thú của bao người báo hiệu một năm mới nhiều khởi sắc. Phố phường được khoác chiếc áo mới, và mang cả sự tươi mới đó tưới tắm tâm hồn, cảm xúc, để chúng ta đón năm mới trong niềm hân hoan, phấn chấn, với thật nhiều ước mơ và hy vọng.