Nơi phố phường đông đúc và nhịp sống không ngừng chuyển động, vẫn có những căn nhà, những khoảng không gian lặng lẽ lưu giữ hình bóng Bác.
Hôm nay, hãy cùng tôi tìm về ền ký ức thân thương, ghé thăm những nơi Bác từng sống, từng làm việc và gắn bó giữa lòng Thủ đô.
Men theo con ngõ nhỏ tại làng Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội), tôi tìm đến Nhà lưu niệm Bác Hồ, nơi Bác từng viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946, hiệu triệu đồng bào đứng lên đánh đuổi giặc Pháp xâm lược.
Vừa bước vào khuôn viên di tích, tôi có cảm giác như được hòa mình vào một khoảng xanh mát lành hiếm hoi giữa những ngày hè nóng nực. Giản dị, mộc mạc, căn nhà gợi tôi nhớ đến phong cách sống thanh bạch, gần gũi của Bác.
Đi sâu hơn vào bên trong, tôi dừng chân tại khu trưng bày tư liệu và hiện vật của di tích.
Đứng trước những bức ảnh đen trắng, tài liệu và câu chuyện lịch sử được lưu giữ nơi đây khiến hành trình không còn đơn thuần là một chuyến tham quan. Qua những dấu tích nhuốm màu thời gian, hình ảnh về Bác dường như trở nên gần gũi hơn.
Cận cảnh “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946” cùng nhiều hình ảnh trưng bày về hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Được biết, nơi đây từng là ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Văn Dương, người gắn bó với nghề dệt lụa và cuộc sống làm nông bình dị của làng Vạn Phúc. Ít ai nghĩ rằng phía sau nếp nhà mộc mạc ấy lại từng là một ‘địa chỉ đỏ’ của Thủ đô, nơi tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hoạt động cách mạng trong những năm tháng lịch sử.
Đây là không gian chính của ngôi nhà, nhà chính có 3 gian, 2 tầng, hai bên nhà chính là gian nhà phụ, trưng bày khung cửi dệt vải, vật dụng trong gia đình.
Không gian tái hiện nếp sống gia đình
Nhiều hình ảnh lịch sử cùng lời viết lưu niệm du khách để lại tại sổ vàng Di tích Vạn Phúc
Ban thờ dâng hương và không gian nơi Bác sống, làm việc tại căn nhà
Tiếp tục hành trình khám phá căn nhà, tôi may mắn có cơ duyên trò chuyện cùng cô Lê Chung Thủy hiện sống tại Thanh Xuân, cô chia sẻ:
“Bố tôi, thầy giáo Lê Văn Bảo, từng là giáo viên được đặc phái đi xóa nạn mù chữ, năm 1964, gia đình tôi có cơ duyên về làng và sinh sống 4 năm tại căn nhà này. Sau 60 năm, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, tôi lại trở về đây, đặt chân về nơi đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của mình, cảm xúc bồi hồi, biết ơn dâng lên vô cùng khó tả”.
Nhân dịp Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác, chị Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Hà Đông, cùng các thành viên trong Hội đã đến đây, dâng hương tưởng nhớ Bác, chị bày tỏ:
“Dịp này, ngoài hoạt động Lễ dâng hương, chúng tôi cũng về thăm các Di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để tuyên truyền với Hội viên toàn phường, đồng thời, thể hiện lòng biết ơn, tự hào dân tộc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu”.
Trong dòng người có mặt tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tôi còn có dịp phỏng vấn Tùng, một nhân viên truyền thông cho Di tích thuộc Ban quản lý Di tích Danh thắng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội. Bạn chia sẻ:
“Mình khá vui vì được tham gia vào một địa điểm di tích Bác từng làm việc trước đây. Ngoài ra, suốt quá trình học và làm việc, mình cũng đã biết thêm nhiều thông tin lịch sử hữu ích, hiểu được hành trình rất dài và gian nan mà Bác trải qua để viết nên Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”.
Khép lại hành trình hôm nay, tôi mang theo cảm giác tự hào xen lẫn sự bồi hồi khó gọi tên. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, không chỉ là dịp để tưởng nhớ Bác mà còn là dịp ta tìm về những dấu mốc lịch sử, sống giản dị và biết ơn sự hy sinh của bao thế hệ anh hùng.