Tiếng chổi tre và lòng biết ơn

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vừa trải qua những ngày đón cơn bão số 3 Wipha - với những diễn biến phức tạp. Khi cơn bão qua đi, bộ hành qua những tuyến đường, tuyến phố, tiếng những người lao công đang quét dọn, tiếng người dân nhắc nhau cùng ra dọn dẹp đường đi lối lại rôm rả hơn.

Không chỉ dọn dẹp đường phố, bộ hành qua những tuyến đường có đặt nghĩa trang liệt sĩ, không khí dọn dẹp cảnh quan, làm sạch những tấm bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ((27/7/1947 – 27/7/2025) như khẩn trương hơn.

Buổi sáng mùa hè sau những ngày bão gió, từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó, những hàng bia mộ xếp thẳng tắp, yên tĩnh như chìm trong giấc ngủ dài của thời gian. Trên tay của các cựu chiến binh, các thành viên hội phụ nữ, các đoàn viên thanh niên là những cây chổi tre, những chiếc khăn và nhiều dụng cụ dọn dẹp khác.

Từ không gian lặng yên đó, tiếng chổi tre vang lên, tiếng người phân công dọn dẹp, chia thành nhiều tốp để quét lá, quét bụi trên bia đá và những con đường nhỏ. Tiếng chổi tre ấy như thể đánh thức những tấm lòng biết ơn sâu thẳm trong mỗi người, nhất là vào khoảng thời gian cả nước tri ân, hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tiếng chổi tre như thể đánh thức những tấm lòng biết ơn sâu thẳm trong mỗi người, nhất là vào khoảng thời gian cả nước tri ân, hướng về ngày Thương binh – Liệt sĩ

Bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Không có đợt bão này là bẩn lắm, đợt bão này thì sạch, nhưng rác lại nhiều. Nói chung là công việc ở đây thì bắt đầu là chị em đến, quét dọn trước, xong là lau hết các mộ của các anh hùng và các mặt bia phải lau sạch sẽ.

Các cháu cũng tích cực, các cô đến quét dọn còn các cháu lau chùi, dọn dẹp. Khu đường xung quanh là các bác tổng vệ sinh, mới tổng vệ sinh hôm thứ 7 vừa rồi, tất cả các chi hội phụ nữ là xuống đường. Các bác cũng thường xuyên 1, 2 tuần lại xuống đường".

Cựu chiến binh Doãn Hồng Minh, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh CT7, tổ 1, phường Dương Nội, TP Hà Nội chia sẻ:

"Ở phường Dương Nội, gần đến ngày 27/7 là có tổ chức thu dọn vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ của phường. Trong đó, các thành phần gồm có cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên đều tham gia. Chúng tôi cảm tưởng rằng, những ngày 27/7, ngày thương binh liệt sĩ là chúng tôi thấy vô cùng cảm động. Các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc để giành lại độc lập tự do cho hiện nay".

Từng nhóm người được phân công riêng, người thì cầm chổi tre quét lối đi, người thì nhặt lá rụng, người nhẹ nhàng lau từng tấm bia mộ sáng bóng. Những âm thanh như tiếng chổi tre vang lên không chỉ giúp cảnh quan ở nghĩa trang sạch đẹp mà còn là âm thanh của lòng biết ơn. Mỗi ngóc ngách nơi tiếng chổi quét qua, lớp bụi thời gian như được gột rửa.

Với những người trẻ, tiếng chổi tre vang lên ở nghĩa trang sáng nay còn như âm thanh kết nối quá khứ hào hùng của dân tộc, những hy sinh cao cả của bao thế hệ cha ông với thế hệ hôm nay

Với những người trẻ, tiếng chổi tre vang lên ở nghĩa trang sáng nay còn như âm thanh kết nối quá khứ hào hùng của dân tộc, những hy sinh cao cả của bao thế hệ cha ông với thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thanh Tâm, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội xúc động:

"Khi được tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ của phường thì em cảm thấy tham gia hoạt động của phường không chỉ giúp cho em hiểu thêm về lịch sử của đất nước mà còn khơi dậy trong em tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng sống đẹp, sống có ích cho xã hội, cảm thấy tự bản thân mình cần có sự công hiến hơn nữa trong công việc của bản thân cũng như công việc chung của xã hội".

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nghĩa trang và những đoạn đường xung quanh, đoàn người với nhiều thế hệ đã dành một phút cúi đầu, nghiêng mình dưới lá cờ Tổ quốc, trước bia tổ quốc ghi công để tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ đã khuất.

Không cần phải là những hành động lớn lao, chỉ là âm thanh và động tác rất đỗi bình dị từ tiếng chổi tre, từ đôi bàn tay với chiếc khăn lau nhưng trong đó ẩn chứa lòng tri ân sâu sắc của nhiều thế hệ.

Khu nghĩa trang trở nên sạch sẽ, yên bình; những tấm bia mộ được lau bóng đến từng chi tiết; những bó hoa tươi và nén nhang được đặt lên từng phần mộ. Tiếng chổi tre đã tạm dừng, nhường lại không gian thiêng liêng cho những lời tri ân còn vang mãi…