Tấm lòng cả nước vẫn tiếp tục hướng về miền Trung thân yêu

Không chỉ các hãng hàng không, ngành đường sắt cũng đang nỗ lực hết mình, trở thành cánh tay đắc lực, chuyên chở "những tấm lòng" từ Thủ đô và các địa phương đến với bà con vùng thiên tai, giúp họ ổn định và xây dựng lại cuộc sống.

Nếu như những ngày trước, chúng ta chứng kiến không khí khẩn trương tại các điểm tập kết hàng hỗ trợ bà con vùng thiên tai tại nhiều vị trí ở Hà Nội, thì đến thời điểm này, không khí khẩn trương của nghĩa cử cao đẹp ấy đã xuất hiện tại những ga tàu, nơi hàng trăm tấn hàng cứu trợ bắt đầu hành trình hướng về ền Trung ruột thịt. Không chỉ các hãng hàng không, ngành đường sắt cũng đang nỗ lực hết mình, trở thành cánh tay đắc lực, chuyên chở "những tấm lòng" từ Thủ đô và các địa phương đến với bà con vùng thiên tai, giúp họ ổn định và xây dựng lại cuộc sống.

Ghi nhận của của PV VOV Giao thông tại trạm vận tải đường sắt Giáp Bát (Hà Nội) vào chiều 2/12.

Trạm vận tải đường sắt Giáp Bát là điểm đến của hàng trăm tấn hàng từ nhiều nhóm thiện nguyện hướng về các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.

Không khí tại khu vực tiếp nhận hàng cứu trợ thuộc Trạm vận tải đường sắt Giáp Bát (Hà Nội) những ngày này luôn tất bật và đầy ắp tình người. Từng kiện hàng được phân loại, ghi chép cẩn thận trước khi xếp lên những toa tàu đặc biệt. Đây là điểm đến của hàng trăm tấn hàng từ nhiều nhóm thiện nguyện hướng về các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Trong đó, Câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Hương cùng các tổ chức, cá nhân khác đang nỗ lực hết sức để mang thật nhiều sự hỗ trợ tới cho bà con.

Nhà báo Thanh Tâm, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ về quy mô huy động: "Trong những ngày vừa qua, từ khi mà bão lũ liên ên xảy ra với các tỉnh ền Trung, nhóm thiện nguyện Tâm Hương của chúng tôi huy động tất cả các nguồn lực từ bạn bè làm trong các cơ quan công quyền cũng như là các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Huy động được khoảng 100 tấn hàng hóa gửi tới các tỉnh ền Trung như là Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa."

Bà Tâm cho biết, sau khi các tuyến đường sắt Bắc Nam được khẩn trương khôi phục, ngành đường sắt đã trở thành trụ cột vận chuyển quan trọng, song hành cùng ngành hàng không trong công tác đưa hàng cứu trợ tới thật sớm cho bà con vùng thiên tai:

"Những ngày vừa qua, khi đường sắt Việt Nam vừa được phục hồi những tuyến đường sắt Bắc Nam,  Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã tích cực hỗ trợ vận chuyển hàng ễn phí, hàng từ thiện đến cho bà con ền Trung."

Đáng chú ý, nguồn lực cứu trợ không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn có sự đồng hành thiết thực từ ngành giáo dục Thủ đô, hướng về các em học sinh vùng lũ:

"Các trường tiểu học tại Hà Nội như trường Trần Phú (Lĩnh Nam) hay là trường Kiến Hưng (Hà Đông cũ), Trường Phú Cường (Nội Bài) đã hỗ trợ tích cực, có những trường đã gửi đến lần thứ hai, thứ ba sách vở, đồ dùng học tập và quần áo đồng phục cho các con ở trong ền Trung. Ngày hôm nay, trường Định Công cũng gửi mấy trăm bộ đồng phục mới cho các con."

Ông Nguyễn Hồng Quân, Trạm trưởng Trạm Vận tải Đường sắt Giáp Bát, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, công tác tập kết và vận chuyển hàng qua đường sắt đã được triển khai một cách hệ thống và bài bản:

"Công tác tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ các đồng bào bị bão lũ được Tổng công ty và Công ty theo chủ trương của Mặt trận Tổ quốc cũng như Đảng và Chính phủ để tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ các đồng bào bị bão lũ thì công ty đã thực hiện từ đầu tháng 10 đến nay và vẫn đang tiếp tục để phục vụ đồng bào bị bão lũ ở các đơn vị, các tỉnh thành. Đối với chủ trương của Tổng công ty  đang tiếp tục thực hiện cho đến khi có thông báo mới."

Cũng theo ông Quân, để đảm bảo hiệu quả, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ đều được hướng dẫn liên hệ với đầu mối tiếp nhận chính thức:

"Theo hướng dẫn và theo văn bản của Tổng công ty và công ty, đối với các tổ chức cá nhân và các điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào thì có đề nghị và liên hệ với các đầu mối vận tải. Tổng công ty đã có văn bản và đã được đăng thông báo tất cả các đơn vị, các vị trí và các chi nhánh và các địa điểm của đường sắt Việt Nam để tiếp nhận hàng hóa. Khi các tổ chức, đơn vị cá nhân có hàng hóa cần cứu trợ cho các tỉnh thì sẽ liên hệ với các đầu mối để được tư vấn và hướng dẫn để tổ chức tiếp nhận và xếp hàng, sao cho đảm bảo nhanh nhất và hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất."

Theo thống kê sơ bộ, tại điểm trạm vận tải đường sắt Giáp Bát, hàng trăm thùng mì tôm, sữa, nước uống; hàng chục tấn gạo; cùng hàng nghìn chai dầu ăn, nước mắm, gia vị được đóng gói cẩn thận, nhằm đảm bảo bữa ăn cho bà con.

Tính đến ngày 2/12/2025, chỉ riêng tại điểm tiếp nhận Trạm Vận tải Đường sắt Giáp Bát, khối lượng hàng hóa là không hề nhỏ, nh chứng cho sự sẻ chia to lớn từ cộng đồng:

"Ở trạm vận tải đường sắt Giáp Bát, tính đến thời điểm ngày mùng 2/12, đã tiếp nhận của các đơn vị tổ chức đi các ga đến là Đà Nẵng, Tuy Hòa, Diêu Trì và Nha Trang tương đương với gần 10.000 kiện hàng và 150 tấn hàng hóa đã được vận chuyển để cứu trợ hỗ trợ đồng bào Nam ền Trung khu vực Đắk Lắk, Gia Lai, Phú Yên. Bao gồm các mặt hàng l gạo, nước, sữa, nhu yếu phẩm, chăn, quần áo, đồ gia dụng nước mắm, xì dầu và những đồ gia dụng khác."

Một khối lượng lớn vật phẩm cứu trợ, vô cùng thiết thực, đã rất nhanh chóng được người dân và các nhà hảo tâm huy động và tập kết. Theo thống kê sơ bộ, tại điểm trạm vận tải đường sắt Giáp Bát, hàng trăm thùng mì tôm, sữa, nước uống; hàng chục tấn gạo; cùng hàng nghìn chai dầu ăn, nước mắm, gia vị được đóng gói cẩn thận, nhằm đảm bảo bữa ăn cho bà con. Đặc biệt, tấm lòng hướng về thế hệ tương lai thể hiện qua hàng nghìn quyển vở, balo và đồ dùng học tập được chuyển đi, cùng những bao quần áo ấm, chăn màn và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác sẵn sàng lên đường.

Đối với những người làm công tác vận tải như ông Quân, được góp sức trong hành trình đặc biệt này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là công việc ý nghĩa:

“Với chúng tôi làm công tác vận tải, đó thật sự là niềm vui và cũng là trách nhiệm. Làm sao đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến nhanh nhất cho đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ, bị mất nhà cửa, tài sản hay thiếu thốn đồ dùng — đó là điều chúng tôi luôn cố gắng. Chỉ mong góp một phần nhỏ để xoa dịu mất mát và chia sẻ với bà con.”

Tinh thần ấy cũng chính là động lực của anh Đỗ Bá Thành và rất nhiều tình nguyện viên khác, khi họ tự nguyện trở thành cầu nối, đưa hàng từ các điểm quyên góp về ga tàu:

“Nói chung, chúng tôi chỉ góp một phần sức nhỏ của mình. Có gì góp nấy, từ việc vận chuyển đến những hỗ trợ khác. Vừa rồi lũ lụt quá khủng khiếp, ai cũng xót xa. Tất cả chúng tôi đều hướng đến một mục đích mang tính nhân văn, chỉ mong bà con ền trong và cả nước sớm vượt qua những gì đã xảy ra.”

Anh Thành cũng gửi gắm thông điệp về một tinh thần sẻ chia tự nguyện, xuất phát từ tấm lòng:

"Mọi người không cần phải là có kêu gọi hay không, không nên chần chừ mà nói chung là không có kinh tế thì mình giúp sức, mỗi người là cái tâm mình cứ hướng về đồng bào tổ quốc mà khi gặp khó khăn thôi."

"Cứ hướng về đồng bào khi gặp khó khăn" – đó dường như đã trở thành lẽ tự nhiên trong những ngày này. Từ những chuyến bay 0 đồng đến những chuyến tàu ễn phí chở nặng nghĩa tình, một mạng lưới vận chuyển nhân ái đã được hình thành, kết nối vững chắc. Dòng chảy của tình thương và trách nhiệm vẫn đang không ngừng tuôn, mang theo hy vọng và sự sẻ chia, hướng về ền Trung ruột thịt. Hành trình của những chuyến hàng đặc biệt vẫn tiếp tục, và VOVGT sẽ đồng hành, cập nhật đến quý thính giả trong những phóng sự tiếp theo.