Say trong sắc tím

Những ngày sau Tết, Hà Nội mang trong mình một nét chuyển giao đầy thi vị.

Tháng hai ghé qua, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời, cũng là lúc những con phố bừng sáng trong sắc tím mơ mộng của hoa ban – một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, mang đến cho không gian Thủ đô những sắc màu nên thơ, quấn quýt trong từng bước chân… 

Hồ Gươm những ngày sau Tết sớm trở lại với nhịp sống thường nhật, dẫu đông đúc nhưng vẫn có chút chậm rãi để tận hưởng những ngày đầu xuân. Từng hàng cây bên Bờ Hồ đã bắt đầu nở rộ sắc xanh non và tím biếc của hoa ban xen lẫn sắc hồng phớt của hoa đào còn vương lại.

Những bộ hành tinh ý và hay quan sát đã phát hiện ra hoa ban năm nay nở sớm hơn hẳn. Từ trong Tết chúng đã bắt đầu chớm nở để đón những cơn gió xuân, mưa xuân đầu tiên:

"Sau Tết em thấy hoa ban bắt đầu nở rộ trên đường, trong tết thì nó đã bắt đầu nở rồi. Sau Tết thì bắt đầu có những cánh hoa rơi xuống đất, tạo nền đẹp, màu tím cho Hà Nội".

Sắc tím mộng mơ của hoa ban đã nở rộ trên những góc phố Bờ Hồ làm say đắm mỗi bộ hành khi dạo bước qua

Hoa ban Tây Bắc được trồng nhiều ở Hà Nội từ những năm 1960, sau phong trào Tết trồng cây được Bác Hồ phát động 1959. Từ đó đến nay, sắc tím mỗi mùa hoa ban đã hòa mình vào không gian quen thuộc của phố phường thủ đô và chiếm giữ một góc thương nhớ trong kí ức nhiều người Hà Nội.

Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc hòa vào không gian phố thị tấp nập vẫn khoe sắc rực rỡ, trở thành điểm nhấn không thể rời mắt cho người qua phố.

Những bông hoa ban phủ kín góc phố, nhẹ nhàng bung nở, tỏa sắc tím mộng mơ như dệt lên bức tranh thiên nhiên trữ tình giữa lòng Thủ đô. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, từng cánh hoa mong manh rung rinh trong gió, tạo nên một cảnh tượng vừa tinh khôi vừa lắng đọng.

Bước chân qua những con đường quanh hồ, bộ hành không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thơ mộng mà hoa ban mang lại. Những người trẻ dừng lại để ghi lại khoảnh khắc đẹp, những cặp đôi chậm rãi nắm tay nhau đi dạo, và những cụ già thư thái dạo bước quanh hồ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, thỉnh thoảng dừng lại bên những băng ghế đá để hàn huyên chuyện cũ.

Từng cánh ban tím mỏng manh rung rinh trước gió mang theo hơi thở đất trời, tạo chút thi vị giữa lòng phố thị đầy nhộn nhịp

Trong khoảng không gian trong lành và lãng đãng của tiết trời xuân, mỗi người như tìm thấy những khoảng lặng an yên riêng cho mình giữa nhịp sống tất bật:

"Các thứ mọi thứ rất là đẹp, vắng vẻ và nó cũng không bị xô bồ quá. Cảm nhận của bác chỉ là có cây xanh thì tạo ra không khí trong lành".

"Em chưa nhìn thấy hoa ban bao giờ, lúc đầu em tưởng đây là hoa đào nhưng mà sau khi được phổ cập thông tin thì em biết đây là hoa ban và em thấy màu sắc của nó rất là đẹp".

Cũng có những ánh mắt ngỡ ngàng của bộ hành dừng lại thật lâu dưới tán hoa, say sưa ngắm nhìn như muốn lưu giữ sắc tím ấy vào ký ức. Vài người đi ngắm cảnh quanh hồ khẽ thốt lên, tò mò về tên gọi và nguồn gốc của loài hoa mong manh mà quyến rũ này.

Và thế là, những câu chuyện về hoa ban cứ thế được kể lại, hòa vào sắc tím thanh tao, len lỏi vào lòng phố thị, như một giai điệu dịu dàng của mùa xuân Hà Nội.

Những bộ hành ghé thăm Bờ Hồ ngắm cảnh không khỏi trầm trồ thích thú và lựa tìm những "góc trời tím biếc" của loài hoa xuất xứ từ ền Tây Bắc này

Từng tia nắng chiều buông xuống, rọi qua kẽ lá, phủ lên hoa ban một lớp ánh sáng vàng dịu. Không gian nhộn nhịp vốn có như nhường chỗ cho những khoảnh khắc trọn vẹn giữa đất trời và sắc hoa. Bước chân bộ hành cũng muốn chậm lại, không nỡ rời đi khi trước mắt là bức tranh thiên nhiên dịu dàng mời gọi.

Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố phường hay những gương mặt thân quen, mà còn đẹp bởi những cảm xúc mà mỗi mùa hoa mang đến - chút bâng khuâng, chút hoài niệm, chút xao xuyến còn vương mãi trong tim.

Hoa ban Tây Bắc bung nở khoe sắc trên phố khiến lòng người không khỏi rung động trước vẻ đẹp thanh tao của đất trời và sắc hoa

Càng về cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, hoa ban càng nở rộ, khoác lên những góc phố Hà Nội một diện mạo tươi mới. Không chỉ là sắc tím dịu dàng, mà những chùm hoa ban trắng thanh khiết, hoa ban đỏ nồng nàn cũng đua nhau bung nở, phủ kín các nẻo đường, góc phố.

Dưới những tán hoa rực rỡ, lòng người cũng như rộng mở hơn, bước chân thư thái hơn để đón nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và hơi thở trong lành của mùa xuân Hà Nội.

Mỗi mùa hoa đến đều mang một nét riêng, một vẻ đẹp riêng, để những ai yêu Hà Nội đều có thể cảm nhận được sự đổi thay dịu dàng theo thời gian với những cảm xúc chưa bao giờ phai nhạt.