Sau bão, những gốc cây còn - mất

Cơn bão số 3 đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho Hà Nội, trong đó có hàng ngàn cây xanh đổ gục, có những cây cổ thụ đã sống với tuổi đời hàng trăm năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội... Nhưng cũng có nhiều cây trên phố vẫn trụ vững, tỏa bóng mát...

Đến hiện tại, vẫn rất khó để đưa ra một kết luận chính xác, vì sao cây đô thị lại gãy đổ, bật gốc hàng loạt sau những cơn bão? Như trong và sau sự tàn phá của cơn bão số 3 vừa qua, nhiều người cũng đã phân tích về sự phù hợp hay không của những cây đang trồng trên phố, với những đề xuất thay đổi loại cây trồng. 

Tuy nhiên, theo quan sát, gần như tất cả các loại cây hiện đang trồng trên đường phố Thủ đô sau trận bão lớn vừa qua đều có thể gãy đổ. Và bên cạnh đó, cũng những loài cây như thế, lại vẫn trụ vững vàng...

Vậy câu hỏi đặt ra, nguyên nhân vì đâu?

Có thể kể ra một loạt nguyên nhân khiến những cây đô thị bị bật gốc, thậm chí gãy ngang thân sau trận bão lớn: Việc đào xới vỉa hè quá nhiều gây dứt rễ cây khiến cây không còn đủ sức bám sâu vào đất; Sự xâm hại của con người trong sinh hoạt hằng ngày, như đốt vàng mã, nướng than củi, đổ nước nóng, dầu mỡ... vào gốc cây; Đóng đinh, treo bảng hiệu quảng cáo; Việc chăm sóc, kiểm tra thường xuyên xem cây có bị sâu đục thân, mục ruỗng bên trong có được tiến hành thường xuyên hay không để phát hiện nguy cơ loại bỏ những cây yếu, có nguy cơ gãy đổ...

Rất, rất nhiều nguyên nhân mà khó có thể kể ra hết. Nhưng mừng thay, còn rất nhiều cây cổ thụ, không chỉ có nhiệm vụ tạo bóng mát mà còn làm đẹp cảnh quan phố phường, là một phần trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân Hà Nội vẫn trụ vững qua những cơn bão hằng năm.

PV VOV Giao thông đã ghi lại một phần nhỏ những hình ảnh trước và sau cơn bão số 3 về những gốc cây là một phần trong cuộc sống của người dân Thủ đô:

Gốc cây đa cổ thụ trước cổng đền Cổ Vũ trên phố Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm trước bão số 3
Sau bão, cây vẫn trụ vững... Đặc thù của cây với bộ rễ phát triển liên tục từ thân rồi cắm sâu xuống lòng đất và được người dân bảo vệ, không xâm hại nên qua hàng trăm năm cây vẫn tươi tốt và khỏe mạnh
Hàng cây trên vỉa hè trước cổng trường THCS Thanh Quan trên phố Hàng Cót, theo những người dân sống ở đây, nhiều cây được trồng cách đây 20-30 năm...
Sau cơn bão số 3, toàn bộ cây trước cổng trường đều bị gãy đổ, mất đi bóng mát, vào sáng sớm, những hộ dân sống quanh khu vực này phải chịu cái nắng chiếu thẳng vào nhà...
Một trong những địa điểm đẹp nhất bên Hồ Hoàn Kiếm với 2 gốc cây cổ thụ (ảnh được chụp trước cơn bão số 3)
Sau bão, cây vẫn đứng vững
Cây si cổ thụ trong khuôn viên biệt thự nổi tiếng ở số 49 phố Trần Hưng Đạo năm 2023
Trong trận bão Yagi vừa qua cây đã bị bật gốc gây nên sự luyến tiếc cho người dân Thủ đô, rất may sau đó cây đã được cắt tỉa cành và trồng lại đúng vị trí. Theo quan sát, hiện cây đang trong quá trình hồi phục tốt
Gốc si trước cửa Nhà thờ Lớn Hà Nội, là một trong những địa điểm giới trẻ rất thích thú đến đây chụp ảnh, và cũng gắn bó với nhiều thế hệ người dân phố cổ...
Sau bão số 3 đã bị gãy ngang thân gây ra nỗi buồn và luyến tiếc cho nhiều người
Gốc hoa gạo nổi tiếng ven Hồ Hoàn Kiếm được chụp năm 2023
Và chụp sau trận bão số 3. Cây vẫn không hề suy chuyển
Một gốc đa mọc nghiên gần như 45 độ so với mặt đất trên phố Hàng Điếu, ảnh được chụp năm 2023
Và sau trận bão, dù những cây khác xung quanh gãy rạp nhưng gốc đa này vẫn trụ vững
Những gốc sấu và lộc vừng trước cổng trụ sở UBND thành phố Hà Nội (ảnh chụp năm 2023)
Đã bị đổ gục trong trận bão vừa qua
Một gốc cây cổ thụ khác ven Hồ Hoàn Kiếm, nơi những thế hệ bạn bè người Hà Nội gặp gỡ nhau từ lúc tóc còn xanh đến khi đầu bạc...
Và vẫn sẽ là nơi gặp gỡ yêu thích của họ dù vừa trải qua cơn bão thế kỷ
Cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi trước tượng đài Lý Thái Tổ cách đây hơn 1 tháng vẫn tỏa bóng mát... (ảnh chụp tháng 8/2024)
Và bị gãy ngang thân sau trận bão vừa qua...
Những gốc cây gắn bó với đời sống sinh hoạt, tâm linh của người Hà Nội. Thật ngạc nhiên, hầu như đều trụ vững sau cơn bão số 3. Một gốc cây như thế trên phố Hàng Bồ, chụp cuối năm 2023
Và chụp vào tháng 9/2024, sau trận bão số 3
Gốc đa trên phố Ngõ Gạch, trước cửa đình Thanh Hà, chụp năm 2022
ảnh chụp tháng 9/2024, sau trận bão Yagi
Gốc cây si trước cửa một hàng ăn nổi tiếng trên phố Ngõ Gạch trước bão
Và vẫn còn nguyên vẹn sau bão
Cây đa cổ thụ trước lối vào Ô Quan Chưởng được chụp vào đầu năm 2024
Và ảnh chụp ngày 18/9/2024
Một gốc cây bồ đề cổ thụ trên phố Mã Mây trước bão
Vẫn vẹn nguyên sau bão...