Phố đi bộ và những cung đường hạnh phúc

Bạn thân mến, phố đi bộ những dịp cuối tuần hay nghỉ lễ luôn đông vui với bao bước chân, bao gương mặt nói cười hạnh phúc.

Thú vị hơn cả khi chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối những gương mặt, nụ cười đó thành một cung đường hạnh phúc, trong những trò chơi, trong tiếng nhạc, điệu nhảy, trong nguồn năng lượng tươi mới, đầy màu sắc luôn hiện diện trên phố đi bộ.

Như mọi lần, khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ dài, những tuyến phố đi bộ của Hà Nội lại rộn ràng với nhiều hoạt động, nhiều âm thanh hơn bao giờ hết. Mới đây, ở không gian phố đi bộ có một sự kiện mang ý tưởng chủ đạo “con đường hạnh phúc”, với những trạm dừng hạnh phúc, những trải nghiệm hạnh phúc.

Và có lẽ, đây cũng là ý tưởng khởi đầu cho việc thực sự biến những không gian đi bộ chung thành không gian hạnh phúc, nơi mọi người không chỉ đến để bộ hành, mà còn để trải nghiệm hạnh phúc, với nhiều hoạt động cộng đồng.  

Phố di bộ trở thành không gian trưng bày những hình ảnh hạnh phúc

Có những con đường sinh ra để nối hai điểm đến. Nhưng cũng có những con đường tồn tại để kết nối con người với hạnh phúc.

Trong nhịp sống đô thị vội vã, khi ai cũng quen với việc bước thật nhanh, thì phố đi bộ xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng. Ở đó, người ta không cần quá vội, không cần chen lấn hay bấm còi. Người ta chỉ cần… đi chậm lại và cảm nhận.

Phố đi bộ không đơn thuần là nơi cấm xe. Phố đi bộ là nơi mở lòng. Và vì thế, bạn hẳn không ít lần nhìn thấy lòng đường của các tuyến phố đi bộ trở thành sân chơi cho trẻ em, với đủ những trò chơi từ xưa đến nay. Ở phố đi bộ, bạn sẽ thấy những đứa trẻ nắm tay nhau chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắn bi – những trò chơi tưởng chừng đã bị bỏ quên giữa thế giới công nghệ.

Tiếng cười trong veo vang lên giữa bầu không khí cởi mở. Cũng có khi, những đứa trẻ ngồi bệt dưới đường chơi một trò xếp hình, say mê và bình yên. “Con ở Văn Phú, con lên chơi với gia đình của con, con được ăn kem Tràng Tiền và được đi ngắm cảnh”, bé Quỳnh Anh chia sẻ.

Hạnh phúc của trẻ thơ luôn đơn giản như thế! 

Lòng đường trên phố đi bộ đã “mở”, thành những sân chơi yên bình cho trẻ thơ mỗi dịp cuối tuần

Còn với người lớn, phố đi bộ là điểm hẹn của những kết nối, gặp gỡ, cũng có khi là điểm hẹn của những kỷ niệm đẹp đẽ.

Trên những cung đường đi bộ, người ta trưng bày xen kẽ các triển lãm nghệ thuật, khi là những phòng tranh mở, khi là những bức ảnh về cuộc sống, nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc nhưng đều góp phần tạo nên những con đường hạnh phúc.

Cũng có chỗ, một nhóm nhảy, một ban nhạc đường phố đang sôi động trong từng điệu nhạc. Rồi cả không gian phố ngập tràn những bóng áo dài, mọi người chụp những bức ảnh kỷ niệm đón thời gian giao mùa năm cũ - năm mới, lưu giữ thanh xuân, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời.

Những lúc như vậy, chúng ta như cũng chậm lại, lắng nghe, rồi mỉm cười. Ở một góc Hồ Gươm, một cặp đôi trẻ đang chụp ảnh cưới. Chiếc áo dài nhẹ bay theo gió, chú rể nắm tay cô dâu, phía sau là dòng người qua lại – đời thường, giản dị nhưng ấm áp hạnh phúc.

Tất cả đều trở thành một phần của bức tranh chung – bức tranh thấm đẫm niềm vui như lời cô Chinh, một người thường xuyên dạo phố đi bộ cuối tuần chia sẻ:

“Cô cũng người ở gần đây thôi, cô thường xuyên ra đây, hôm nay có cháu trong đội nhảy nên là đi “hộ tống” cháu. Thường thì thứ 7, chủ nhật cô hay ra đây. Ai cũng muốn hưởng không khí hòa bình và vui, cứ sáng ra là các cụ tập thể dục quanh Bờ Hồ, thanh niên cũng vừa tập vừa đi bộ, nhiều tốp lắm”.

Nhiều người đến phố đi bộ để ghi lại những kỷ niệm hạnh phúc

Ở đó, những người xa lạ có thể ngồi cạnh nhau, cùng xem một tiết mục biểu diễn văn nghệ, cùng chụp hộ nhau một vài tấm hình, cùng cười, cùng ngắm phố và từ đó có trải nghiệm hạnh phúc của riêng mình.

Phố đi bộ, bằng một cách rất tự nhiên, đã kéo con người lại gần nhau hơn. Mỗi thế hệ một nhịp bước, nhưng cùng chung một con đường. Và con đường ấy, không đo bằng chiều dài, mà đo bằng cảm xúc.

Có lẽ vì thế mà phố đi bộ không chỉ dừng lại với ý nghĩa là một không gian chung mà đang được xây dựng để trở thành không gian với những cung đường hạnh phúc.