Ngay từ đầu tuyến phố, những hàng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió sớm, hòa cùng sắc hoa tươi thắm được trang trí dọc hai bên vỉa hè.
Nhưng điều thu hút ánh mắt của người đi đường hơn cả chính là những tấm ảnh lớn, trang trọng về Bác Hồ được đặt trang nghiêm tại nhiều vị trí nổi bật. Cả một hành trình vì nước vì dân của Bác, từ lúc còn là chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành mang trong mình hoài bão lớn lao, đến khi trở thành vị cha già kính yêu của dân tộc, như sống lại một cách chân thực và xúc động qua những tấm hình trên phố.
Dừng chân hồi lâu trước tấm ảnh khổ lớn ghi lại khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, ông Nguyễn Duy Thắng, 68 tuổi, một người dân sinh sống gần khu vực hồ Gươm, không giấu nổi xúc động: “Biết ơn Bác Hồ người đã hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc. Mình cũng rất nhiều cảm xúc về Bác Hồ. Những bài hát về Bác Hồ mình thường xuyên nghe. Nghe đến mức mà gần như khóc được đấy. Tự mình cảm nhận”.
Bước chân dọc phố Lê Thái Tổ, hướng về Hàng Khay, điểm nhấn mà bộ hành không thể bỏ qua là những trang báo khổ lớn trưng bày trang trọng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nụ cười hiền hậu rạng ngời trên chân dung, đến những khoảnh khắc giản dị, ấm áp bên đồng bào, chiến sĩ, tất cả hiện lên sống động, và đầy cảm xúc.
Không chỉ có người lớn tuổi, mà cả các bạn trẻ cũng dừng lại xem những tờ báo đặc biệt này.
“Khi nhìn hình ảnh của Bác Hồ thì em cảm thấy rất xúc động và tự hào, vì Bác đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì tổ quốc”
“Hôm nay em đến đây bởi vì có trưng bày hình ảnh của Bác và có phát báo về Bác và em cảm thấy rất tự hào và biết ơn vì Bác đã hy sinh để đi tìm đường cứu nước cho dân tộc”.
“Rất biết ơn Bác vì nhờ có những hy sinh gian khổ của Bác thì chúng ta mới có những ngày hòa bình độc lập và thanh bình như thế này”
Trên phố, những tấm pano, tờ báo khổ lớn không chỉ là ấn phẩm thông tin, mà còn trở thành một phần không gian văn hóa đặc biệt trong dịp mừng sinh nhật Bác. Nhiều người dân dừng chân, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Bác Hồ như một cách lưu giữ khoảnh khắc đầy ý nghĩa.
Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Nguyễn Thúy Quỳnh, một người mẹ trẻ đưa con tới đây để bé được xem ảnh Bác, và kể con nghe những câu chuyện về Người trong không khí ấm áp và thiêng liêng: “Tôi muốn khơi dậy trong con trai mình, cũng như mong muốn trong tất cả các bạn trẻ đều có một tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu Đảng và yêu Bác. Như vậy mới làm cho các con nhớ đến các thế hệ đi trước đã giành độc lập tự do cho dân tộc”.
Ánh mắt hướng về phía những tờ báo khổ lớn in hình ảnh Bác Hồ, anh Đỗ Ngọc Kiên từ Xuân Đỉnh, Từ Liêm bày tỏ: “Tôi rất vui và rất xúc động, đặc biệt là sáng nay, 6 giờ sáng gia đình mình có mặt ở Lăng Bác dự lễ kéo cờ ở Lăng Bác một hình ảnh rất xúc động”.
Không chỉ riêng con phố Lê Thái Tổ với những hình ảnh của vị cha già, , mà khắp nẻo đường Hà Nội hôm nay như đều in bóng Bác. Thủ đô nhớ tới Người, những trái tim hướng về Người, một sáng tháng Năm.