Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Thị Trúc (SN 1993) và truy tìm Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng này là nghi phạm đã ra tay giật điện thoại của chị N.T.T.T (SN 1979), người phụ nữ được đồn đoán là đã tự tử vì quá đau buồn sau vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h00 ngày 21/9, Trúc và Đạt thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Long An, Tây Ninh. Tại đây, cả 2 bàn bạc tìm người sơ hở để cướp giật. Đến 17h00 cùng ngày, cả hai trả phòng và đi xe máy dạo quanh. Khi đến một sạp thịt heo, Đạt phát hiện chị T. đang sử dụng điện thoại. Đạt đã rủ Trúc giả vờ mua hàng để ra tay.
Trúc tiếp cận chị T. và hỏi mua ổi. Lợi dụng điều đó, Trúc đã giật điện thoại của chị T và Đạt tăng ga tẩu thoát. Cả hai mang chiếc điện thoại cướp được đến tiệm cầm đồ B.Đ, cầm cố với giá 300.000 đồng rồi tiếp tục thuê nhà nghỉ khác.
Sáng 23/9, sau khi đã tiêu xài hết tiền, Đạt rủ Trúc đi trộm cắp ở Bệnh viện Đa khoa Long An nhưng Trúc không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Đạt bỏ đi, còn Trúc bị bắt giữ ngay tại nhà nghỉ sau khi Công an nhận được tin trình báo và khẩn trương điều tra.
Liên quan đến cái chết của chị T., cơ quan điều tra cho biết chị T. treo cổ tự tử trong phòng ngủ một ngày sau vụ cướp. Tuy nhiên, theo hồ sơ bệnh án, chị T. mắc chứng chậm phát triển tâm thần từ nhỏ và bị liệt cứng chân tay, động kinh, lao phổi. Biên bản giám định y khoa năm 2011 cũng xác nhận chị T. bị tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Chị T. sống cùng mẹ già 68 tuổi, không có chồng con.
Sau khi chị T. tử vong, gia đình đã đưa dữ liệu camera lên mạng xã hội đã tạo ra nhiều dư luận về nguyên nhân cái chết của nạn nhân.