# Đại diện châu Phi bất ngờ vượt lên dẫn trước, đẩy "Cỗ xe tăng" vào thế khó trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, siêu dự bị Deniz Undav đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, giúp Đức lội ngược dòng thành công. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann toàn thắng sau hai lượt trận và sớm giành vé vào vòng knock-out.
# Trong khi đó, Hà Lan có màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Thụy Điển 5-1 ở bảng F. Sau hiệp một khá cân bằng, "Cơn lốc màu da cam" tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp hai và liên tiếp xé lưới đối thủ, trong đó, Brian Brobbey và Cody Gakpo rực sáng khi mỗi người bỏ túi một cú đúp. Với 4 điểm sau hai lượt trận, thầy trò HLV Ronald Koeman chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
# Bên cạnh màn so tài giữa Ecuador vs Curacao đang diễn ra, một cuộc đọ sức đáng chú ý khác sẽ diễn ra vào lúc 11h hôm nay theo giờ VN là Tunisia đối đầu Nhật Bản. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra tại Monterrey sẽ chính thức trở thành trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1930. Với những gì đã thể hiện trước Thụy Điển, nếu Tunisia tiếp tục phải nhận thất bại trước ĐT Nhật Bản thì cũng không phải là điều bất ngờ. Về lực lượng, Tunisia có trường hợp hậu vệ Moutaz Neffati đang phải tập riêng, khả năng ra sân bỏ ngỏ đến phút chót. Phía Nhật Bản đã vắng tiền vệ Wataru Endo do chấn thương từ trước khi WC khởi tranh.
# Một chiến thắng nhọc nhằn của Đức và màn hủy diệt của Hà Lan đã tạo nên hai gam màu đối lập, nhưng cùng cho thấy những ứng viên vô địch đang bắt đầu tăng tốc đúng thời điểm.
Trước Bờ Biển Ngà, đội tuyển Đức không có một trận đấu dễ dàng. Đại diện châu Phi cho thấy vì sao họ được đánh giá là đối thủ khó chịu nhất bảng E khi chơi giàu thể lực, áp sát quyết liệt và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối phương. Sau màn trình diễn bùng nổ với 7 bàn thắng ở trận mở màn, "Cỗ xe tăng" đã không còn dễ dàng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, khác biệt của đội bóng lớn nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định. Chiến thắng 2-1 không quá tưng bừng, nhưng lại cho thấy một tuyển Đức giàu kinh nghiệm, biết cách vượt qua sức ép.
Trong khi đó, Hà Lan đã tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ đầu giải khi đè bẹp Thụy Điển. Nếu trận hòa Nhật Bản ở lượt đầu khiến người hâm mộ phần nào nghi ngờ sức mạnh của "Cơn lốc màu da cam", thì chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép. Hà Lan không chỉ hiệu quả trong khâu dứt điểm mà còn thể hiện lối chơi tốc độ, biến hóa và đầy sức sống. Đặc biệt, khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp họ liên tục khoét vào những khoảng trống nơi hàng thủ Thụy Điển.
Điểm chung đáng chú ý là cả Đức và Hà Lan đều đang cho thấy sự trưởng thành sau từng trận đấu. Một đội biết thắng trong nghịch cảnh, đội còn lại tìm lại đúng bản sắc tấn công truyền thống.
World Cup vẫn còn dài, song sau đêm qua, Đức và Hà Lan đã có thêm cơ sở để mơ về một hành trình tiến sâu. Và với những gì đang thể hiện, sẽ không bất ngờ nếu hai đại diện châu Âu này tiếp tục góp mặt trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.