Rạng sáng nay ngày 10/7, trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Pháp và Morocco đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts, Mỹ. Trận đấu tái hiện màn so tài tại bán kết bốn năm trước đã khép lại với thắng lợi thuyết phục 2-0 nghiêng về phía tuyển Pháp, giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết.
Bước vào trận đấu, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Ismael Saibari do chấn thương gân kheo, Morocco vẫn chủ động tổ chức lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật. Sức ép nghẹt thở của tuyển Pháp tưởng như đã được cụ thể hóa ở phút 25 khi Kylian Mbappe bị đốn ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền.
Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, cú dứt điểm của thủ quân tuyển Pháp đã bị người gác đền Yassine Bounou xuất sắc ôm gọn ở phút 28. Vận may tiếp tục ngoảnh mặt với đại diện châu Âu khi cú sút xa sấm sét của hậu vệ Lucas Digne ở cuối hiệp một đưa bóng dội trúng xà ngang đầy đáng tiếc.
Thế bế tắc chỉ được khai thông ở hiệp hai nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 60, từ đường chuyền của Doue, Mbappe lập siêu phẩm cứa lòng kĩ thuật vào góc cao mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, chính anh có đường kiến tạo thuận lợi để Ousmane Dembele đột phá dũng mãnh và dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt.
Những phút cuối trận, đại diện châu Phi nỗ lực dâng cao đội hình nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của tuyển Pháp. Thắng lợi chung cuộc 2-0, đoàn quân của HLV Didier Deschamps chính thức bước tiếp và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ ở vòng bán kết.
Vào lúc 02h00 rạng sáng mai ngày 11/7, trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân Los Angeles hứa hẹn sẽ là màn đấu trí vô cùng căng thẳng giữa hai trường phái đối lập.
"La Roja" Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV De la Fuente đang tiến bước bằng sự lì lợm và thực dụng đáng sợ. Họ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới cả 6 trận liên tiếp nhờ một hàng thủ vô cùng chất lượng. Điểm tựa của đại diện xứ đấu bò là khả năng kiểm soát thế trận đỉnh cao của Rodri kết hợp với tốc độ bứt phá kinh hoàng của thần đồng Lane Yamal.
Trái ngược với sự kiên cố đó, "Quỷ đỏ" Bỉ lại sở hữu hàng công bùng nổ bậc nhất giải đấu với 13 bàn thắng. Sự nhạy bén của Charles De Ketelaere cùng tiền đạo Romelu Lukaku luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, tổn thất cực lớn của tuyển Bỉ trước trận cầu sinh tử này là việc tiền vệ đánh chặn chủ lực Amadou Onana dính chấn thương nặng và phải chính thức nói lời chia tay giải đấu.
Mất đi máy quét ở trung lộ, hàng phòng ngự vốn đang già cỗi của Bỉ dự báo sẽ phải chịu áp lực khổng lồ từ các tiền vệ đập nhả bên phía đối diện. Trong một thế trận chặt chẽ và nặng tính chiến thuật, bản lĩnh định đoạt trận đấu từ các ngôi sao được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha khuất phục "Quỷ đỏ" để ghi tên mình vào bán kết.
Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 01h50 rạng sáng mai (11/7), mời quý vị chú ý theo dõi.