Trong hành trình bộ hành hôm nay, hãy cùng tôi ghé qua ba điểm dừng kiến trúc độc đáo để cảm nhận thêm những lát cắt đa dạng đã góp phần làm nên vẻ đẹp rất riêng của Thủ đô.
Ghé thăm ngôi nhà di sản 87 Mã Mây trong một ngày Hà Nội nắng gắt, tôi bất ngờ khi chỉ vừa bước vào bên trong, cảm giác oi nóng và vội vã của phố phường dường như dịu lại.
Giữa lòng phố cổ đông đúc, không gian thoáng mát, nhiều cây xanh cùng vẻ cổ kính nơi đây mang đến cảm giác bình yên lạ thường.
Đây là công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc nhà ống truyền thống Việt Nam và là một trong 14 ngôi nhà cổ ở Hà Nội đang được bảo tồn, làm địa điểm tham quan du lịch, tổ chức workshop, triển lãm….
Gỗ là vật liệu chủ yếu được dùng để tạo nên cấu trúc ngôi nhà, xuất hiện gần như trong toàn bộ nội thất, từ cột, kèo, dầm đến đèn, tủ,..., gỗ đã len lỏi trong từng nếp nhà.
Trong không gian cổ kính, tôi may mắn được thưởng thức một tách trà sen đậm hương, được mệnh danh là “thiên cổ đệ nhất trà” trong văn hóa Việt.
Ngắm nhìn kĩ, tôi càng cảm nhận rõ đây là căn nhà rất độc đáo, dù hẹp chiều ngang nhưng rất sâu, các gian nhà được ngăn cách bởi khoảng giếng trời thoáng đãng, trồng nhiều cây xanh.
Khu vực giếng trời rộng thoáng, nơi diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách
Là tourguide thường xuyên dẫn khách du lịch tới nhà cổ 87 Mã Mây, Ánh Ngọc chia sẻ: “Mỗi lần dẫn khách nước ngoài tới đây, mình luôn thấy khá vui vì gần như ai vào cũng bất ngờ. Với mình thì đây không chỉ là một điểm tham quan, mà giống như một nơi giúp mọi người hiểu thêm về cách người Hà Nội từng sống như thế nào, giữ gìn nếp sinh hoạt ra sao".
Yêu thích không gian tại đây, ông Hữu Khánh thường thổi sáo trong căn phòng tại tầng hai, ông chia sẻ: “Căn nhà này có từ thế kỷ 19, là một trong những căn nhà cổ điển nhất, thời 200 năm trước mà sở hữu căn nhà này là siêu giàu rồi”.
Một trong những du khách lần đầu trải nghiệm tham quan, Phoebe đến từ Ấn Độ không dấu được cả xúc hào hứng:
“Bên ngoài, Hà Nội rất đông đúc, náo nhiệt và tràn đầy năng lượng, nhưng ngay khi bước vào ngôi nhà cổ này, tôi có cảm giác như thời gian bỗng chậm lại. Điều thú vị là nơi đây không chỉ cho thấy một kiểu kiến trúc, mà còn kể câu chuyện về cách các gia đình ở Hà Nội từng sống cùng nhau trong quá khứ. Cảm giác như đang bước vào một góc rất riêng, rất ẩn mình của thành phố vậy".
Rời căn nhà cổ ở 87 Mã Mây, tôi tôi tìm đến số 19 Lê Thánh Tông, nơi mang một dấu ấn kiến trúc rất riêng giữa lòng thành phố. Với tuổi đời đã kéo dài một thế kỷ, Đại học Tổng Hợp Hà Nội vẫn giữ đậm nét kiến trúc Đông Dương, trở thành nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa lâu đời tại Thủ đô.
Thu hút tôi từ những giây đầu tiên, phần mái che cửa sổ và hoa văn trên tường đậm dấu ấn Pháp dễ nhận thấy vẫn được bảo tồn suốt thời gian qua. Đây là ví dụ tiêu biểu của thiết kế mái ngói âm dương, mang hơi thở Á Đông nhưng lại có nét cổ kính, sang trọng của châu Âu.
Mỗi không gian bên trong trường đều giữ được lối kiến trúc Đông Dương xưa, gợi mở trong tôi nhiều cảm thức xưa cũ về kiến thức và mỹ thuật
Tiếp tục hành trình khám phá, bước vào không gian sảnh chính của tòa nhà, tôi choáng ngợp trước phần mái vòm cao rộng và phần cửa kính nhiều màu sắc.
Theo lối lên tầng 2 dẫn tới Bảo tàng Sinh học, tôi bắt gặp những tác phẩm nhiếp ảnh về Đại học Tổng hợp xưa và nay được treo dọc lối đi. Giữa không gian ấy, những lát cắt thời gian như hiện ra rõ hơn qua từng khung hình. Chỉ cần đưa máy lên, tôi đã bắt trọn không gian nghệ thuật đầy ấn tượng.
Không còn xa lạ với những người yêu thành phố này, Nhà thờ Lớn mang hơi thở Gothic châu Âu nổi bật giữa phố phường cổ kính là địa điểm cuối cùng tôi chọn khám phá trong chuyến đi này.
Nằm giữa trung tâm thành phố, nơi đây được biết là một trong những kiến trúc nhà thờ được xây dựng lâu đời và đẹp nhất Hà Nội
Ngay tại khu vực vườn hoa phía trước Nhà thờ Lớn, biểu tượng Thánh giá và tượng Đức Mẹ từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều du khách. Điều khiến tôi chú ý hơn cả là sự giao thoa thú vị trong kiến trúc nơi đây.
Bên cạnh những ô cửa sổ kiểu Gothic và tháp chuông cao vút đặc trưng kiến trúc phương Tây, công trình vẫn thấp thoáng hình ảnh mái ngói truyền thống Việt Nam, tạo nên một nét riêng khó nhầm lẫn giữa lòng Hà Nội.
Từ những mặt bên với các dãy ô cửa vòm nối tiếp nhau, những bậc thang đá đã nhuốm màu thời gian cho đến phần mái tháp vươn cao giữa nền trời, mọi đường nét đều tạo cảm giác vừa bề thế vừa cổ kính.
Mỗi chi tiết dường như không đứng riêng lẻ mà cùng góp phần tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa.
Có lẽ điều thú vị của Hà Nội không nằm ở việc đi qua bao nhiêu địa điểm, mà ở chỗ mỗi lần khám phá, thành phố lại mở ra thêm một lát cắt mới.
Từ những ngôi nhà cổ, những công trình mang dấu ấn thời gian cho đến các nét kiến trúc giao thoa độc đáo, tất cả vẫn đang lặng lẽ hiện diện giữa nhịp sống hối hả.
Và chính những công trình ấy, theo cách rất riêng, đang góp thêm những gam màu khác nhau để tạo nên vẻ đẹp đa sắc của Hà Nội.