Hội làng ở phố, nơi những ánh mắt trao duyên

Hội làng ở phố như một điểm vui xuân không thể thiếu của người dân. Nam thanh nữ tú tham gia hội hay đến chơi hội cũng là dịp được gặp nhau, làm quen và trao nhau những nụ cười, ánh mắt trao duyên.

Bộ hành du xuân những ngày tháng giêng, tháng hai ở phố, chúng ta được lạc bước vào những hội làng ở phố và rất dễ say lòng, trìu mến trong những ánh mắt trao duyên như thế… 

Khi cuộc sống đô thị ngày càng mở rộng, mỗi hội làng với những đặc trưng riêng không còn bị bó hẹp trong phạm vi nhỏ nữa. Tuy điều kiện không gian hạn hẹp nhưng các hội làng ở phố ngày càng có sự tham gia của đông đảo người dân, đặc biệt là nhóm thanh niên, các bạn trẻ:

"Hầu như thanh niên ở đây đều tham gia, các cụ nói là giai làng, gái bản đấy,  các bạn tham gia thích chứ, nhìn các bạn ăn mặc thích lắm, ngày hội Hai Bà vui lắm, kể cả mưa bão, tiết mục gì cần thanh niên tham gia là có".

"Thanh niên nhiều mà, bọn em thanh niên mà, cầm cờ cầm kiếc toàn thanh niên đi, hội làng là gặp nhau được hết mà, năm nào cũng thế, hội làng nhà em đây gọi là chùa Linh Quang này, cả xóm rủ nhau, cả đoàn đi luôn…"

"Năm nào con cũng đi, con đi với bố và chị con, con cũng gặp nhiều bạn".

Hội làng Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức

Hội làng đầu xuân ở phố ngày càng được chú trọng để trở thành cầu nối giữa những người dân sinh sống trong cùng một khu vực, nhưng ít có dịp được cùng tham gia, giao lưu với nhau như ở đô thị. Các thanh niên được tham gia vào hội làng trong các tiết mục phần lễ đều phải qua những điều kiện tuyển chọn nhất định, như bà Nguyễn Thị Sâm - Trưởng thôn Dậu 1, xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức TP. Hà Nội cho biết:

"Tiêu chuẩn gia đình không có tang, độ tuổi từ 18-29 tuổi, trai chưa vợ, gái chưa chồng là mới được vào trong đội đấy để đi rước kiệu và đánh quân cờ. Xã có 1 đội tuyển chọn người, phải chọn khuôn mặt nào đẹp, cao thấp bằng nhau, rồi chọn cả tướng ông tướng bà. Các phụ huynh có con cũng muốn cho con tham gia lễ hội lắm, người ta phấn khởi lắm, ai cũng muốn cho con mình đi vào đấy".

Đến với lễ hội, những nam thanh nữ tú có dịp được gặp nhau, để biết đâu, trong nhóm rất rất nhiều người ở hội làng, vô tình có những ánh mắt trao duyên chạm nhau, như mối duyên vợ chồng của chị Đinh Tuyến - thôn Đông Lao, xã Đông La, Hoài Đức cũng thành đôi từ một ngày hội của làng như thế:

"Có nhiều nam thanh nữ tú tham gia, có cả các đô vật nữ, đô vật nam, các thanh niên trai gái bình thường đến xem vật rồi làm quen với nhau, có thể giao duyên, có rất nhiều đôi qua hội làng thì có thể dẫn đến tìm hiểu nhau. Đấy, như chị với anh ngày xưa chỉ sang bên làng hội xem vật cổ truyền mà quen nhau và đến với nhau".

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2025 tại cánh đồng Đọi Tín, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trong không khí tưng bừng của mùa xuân, của lễ hội, không thể thiếu những ánh mắt và nụ cười rạng ngời trên gương mặt trẻ. Cuộc sống hiện đại, thanh niên hiện đại có thể làm quen với nhau, nhìn thấy nhau qua công nghệ, qua mạng xã hội dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, nhưng để những ánh mắt có thể chạm tới nhau, kết những mối duyên cùng nhau, thì đó là điều mà công nghệ khó có thể thay thế được.

Hội Làng ở phố vẫn còn đó những ánh mắt trao duyên, những nụ cười bẽn lẽn, những câu làm quen, giới thiệu bỡ ngỡ như thuở nào. Đứng ở góc nhìn của phụ huynh, Bà Nguyễn Thị Sâm cũng thấy vui bởi chỉ có ở hội làng thì mới thấy được con cháu mình đã lớn, đã đẹp tự lúc nào không hay:

"Chắc chắn lúc đấy cũng như kiểu là cho con giai con gái dễ tìm hiểu, ra đấy cũng đông đấy, nam thanh nữ tú cũng đông người tham gia lắm, Như thế này là cơ hội của nam thanh nữ tú gặp nhau đấy bởi vì nếu không đi ra như thế này các cháu lớn lên là không biết đâu, kể cả con trai con gái cũng không biết nhau, sau khi ra thế này thì cũng biết hơn. Đến bọn cô nhiều cháu cũng không nhớ hết mặt đâu".

Hội làng ở phố dẫu có thể khiến dòng xe cô phải dừng lại một lúc, nhưng cũng là lúc những đôi mắt bộ hành dễ chạm tới nhau hơn.