Hà Nội "thay áo" và giấc mơ đường thông, hè thoáng

Không còn là câu chuyện dang dở trên giấy, Hà Nội những ngày này đang bước vào giai đoạn quan trọng của việc tái thiết cảnh quan đô thị.

Đi giữa trung tâm thành phố, càng cảm nhận rõ sự thay đổi của một “đại công trường” khổng lồ. Len lỏi giữa khói bụi, tắc đường,... người dân chấp nhận đánh đổi, kỳ vọng vào một đô thị mới với chất lượng cuộc sống cao hơn.

Là một trong những điểm nóng giải tỏa của thành phố, mặt đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), thuộc dự án giải tỏa Vành đai 2.5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đang được tiến hành đại tu gấp rút, tạo nên một khung cảnh thi công kéo dài giữa dòng phương tiện đông đúc tại cửa ngõ phía Tây Nam thành phố. 

Dòng phương tiện di chuyển giữa ngổn ngang công trình

Giữa tiết trời tháng Năm, hơi nóng từ mặt đường hắt lên cùng bụi công trường khiến đoạn phố vốn đông đúc càng trở nên ngột ngạt. Để đi bộ qua đoạn đường này là điều không dễ dàng, vỉa hè không còn chỗ, phải men sát mép đường để tìm một khoảng trống đủ an toàn cho người đi bộ. Khẩu trang, áo quần che chắn cũng không thể chống lại từng lớp bụi phủ dày khắp con phố.

Người đi bộ phải tràn xuống lòng đường…

…hoặc đi giữa công trình đang dang dở

Có nhà nằm sát khu vực công trình xây dựng, bất tiện vì quãng đường về vốn thuận tiện nay phải đi đường vòng, ông Quốc Nam không ngại chia sẻ: “Tắc đường rồi ô nhiễm bụi bẩn lắm, phá dỡ thì có thể phun nước cho đỡ bụi hoặc làm chủ yếu vào ban đêm, giờ vòng về gần nhà xa ngõ cũng bất tiện, tôi chỉ mong sao công trình làm gọn gàng, nhanh chóng, đỡ ảnh hưởng đến những hộ dân còn sinh sống ở đây”.

Giữa tiếng máy móc và dòng phương tiện chen chúc, con đường quen thuộc dường như đang bị “thu hẹp” tạm thời bởi nhịp chỉnh trang đô thị diễn ra gấp rút. Tiếng máy khoan hối hả xen lẫn cùng bụi bặm, vật liệu xây dựng,... càng cho thấy rõ nhịp chuyển mình gấp gáp của công trình nơi đô thị.

Chấp nhận bất tiện tạm thời, nhiều người dân vẫn bày tỏ sự kỳ vọng vào diện mạo mới của tuyến đường sau khi hoàn thiện. Ông Phạm Phước Thành, người dân sống tại phường Thanh Xuân chia sẻ: “Làm xây sửa tất nhiên đời sống cũng ảnh hưởng nhiều, đảo lộn hết, tôi chỉ muốn tất cả các bên xây dựng và đời sống nhân dân phải hài hòa. Cảnh quan thành phố tốt lên, đường xá to đẹp hơn nhưng những gia đình trong diện giải tỏa cũng phải được đảm bảo yên ổn”.

Quyết liệt trong quy hoạch, tái thiết đô thị, dự án bỏ ngỏ 10 năm, khu vực nút giao Phạm Tu - đường 70 cũng đang được gấp rút triển khai. Đi qua công trình những ngày gần đây, gần như không tìm thấy một “khoảng nghỉ” thông thoáng khi dòng phương tiện và công trường thi công luôn đan xen nhau. 

Vướng mắc nhiều năm trong công tác giải thể mặt bằng, dự án đang trở về đúng quỹ đạo, nhiều hạng mục nằm trong phạm vi dự án hiện đã cơ bản được tháo dỡ để phục vụ thi công.

Là khu vực mật độ phương tiện rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm giao thông, sau khi hoàn tất xây dựng, nút giao này hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo giao thông đồng bộ và thông thoáng hơn, góp phần giảm áp lực cho cửa ngõ thành phố.

Loạt công trình đã được tháo dỡ, ngổn ngang phế thải

Khu vực thi công được quây tôn kín

Khói bụi mù mịt từ công trình, xe cộ

Dẫu đang sống giữa đại công trình khói bụi, người dân nơi đây vẫn luôn kỳ vọng diện mạo mới của con đường, hy vọng về tương lai đường phố sạch đẹp. “Gần chục năm nay bây giờ mới giải tỏa được, tôi thấy đó là một điều rất phấn khởi. Tất cả mọi người ở đây đều hưởng ứng trong chính sách của Đảng và Nhà nước, đường thông hè thoáng cho bà con đi lại”, là những điều ông Mạc Văn Chung, một người dân lâu năm tại phường Hà Đông chia sẻ.

Nhiều tuyến đường khác của Hà Nội cũng xuất hiện các hạng mục sửa chữa, chỉnh trang hạ tầng. Trên đường Phùng Hưng (phường Hà Đông), việc thi công kéo dài giữa mặt đường khiến quá trình di chuyển của người dân gặp không ít bất tiện.

Công trình mọc lên giữa đường, chiếm phần lớn không gian đi lại

Xuất hiện tình trạng xe máy bắt buộc phải leo vỉa hè, làn một chiều biến thành làn hai chiều, cung đường sở hữu nhiều điểm công cộng như bệnh viện, trường học… nhưng lại rơi vào cảnh chật chội, dễ quá tải vào các giờ cao điểm.

Không khó để thấy rằng Hà Nội đang ở trong một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đi qua những tuyến đường đang quây tôn, những công trường còn dang dở giữa lớp bụi công trình, tôi càng cảm nhận rõ hơn.

Thế nhưng phía sau sự xáo trộn tạm thời ấy vẫn là một thành phố đang từng bước chỉnh trang hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và tìm cách tháo gỡ những áp lực tồn tại suốt nhiều năm, từ đó, kỳ vọng về một diện mạo đô thị khang trang và thông thoáng hơn dần hiện rõ.