Chong chóng, sắc màu tuổi thơ trên phố

Giữa những tòa nhà cao tầng, những dòng xe nối nhau không dứt trên phố phường tấp nập, chiếc chong chóng vẫn cứ hồn nhiên quay, như một nốt nhạc vui xen giữa bản giao hưởng ồn ào của thành phố.

Biết bao ký ức tuổi thơ cứ thế ùa về trên phố theo những vòng xoay đầy sắc màu ấy, khiến bộ hành như bước vào một khung trời thật khác…

Đi qua những con phố Hà Nội những ngày có chút gió nhẹ, bắt gặp hình ảnh những chiếc chong chóng sắc màu xoay xoay bên vỉa hè, chắc có nhiều người sẽ xao xuyến, sẽ rung động khi nghĩ về thời gian và tuổi thơ đã trôi qua trong cuộc đời.

Những chiếc chong chóng nhỏ bé, giản dị có thể khiến bao bộ hành muốn dừng chân để níu lại mảnh ký ức tuổi thơ vừa vụt qua trong khoảnh khắc, đầy màu sắc và hân hoan.

Chiếc chong chóng nhiều màu là vật trang trí yêu thích của nhiều quầy hàng di động trên phố

Cũng không ai biết chính xác từ khi nào, những chiếc chong chóng đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ nhiều người. Từ những chiếc chong chóng giấy xé vội, chong chóng bằng lá tre, lá cọ ,giờ thành những chiếc chong chóng ngập sắc màu trên phố phường Hà Nội.

Có lúc, vô tình nhìn thấy một chiếc chong chóng trên xe hàng rong len lỏi qua các khu phố, hay chỉ là khi đi vội qua phố, nhìn xe cà phê dạo có cắm một chiếc chong chóng màu đang xoay tròn dưới nắng và gió, lòng bỗng thấy có chút gì đó vừa nhẹ nhàng vừa thân thương, gần gũi.

Chị Hà Thu Hoa (hiện đang sinh sống tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) làm nghề bán cà phê dạo, chị bảo rằng trẻ nhỏ hiện nay ít chơi chong chóng hơn trước, nhưng những chiếc chong chóng lại trở thành món đồ trang trí không thể thiếu của những quầy cà phê di động, để thu hút sự chú ý của mọi người khi họ đi dạo phố.

Chính bởi những vòng quay màu sắc ấy sẽ khiến người trên phố bước chậm lại nhìn và nhận ra xe hàng của chị. Chị Hoa chia sẻ:

“Bây giờ cuộc sống hiện đại hơn, trẻ em ít chơi chong chóng. Nhưng đặc trưng của những quán cà phê là trang trí chong chóng, nó như một điểm nhấn vậy, mình sẽ nghĩ đến trang trí quầy bằng chong chóng đầu tiên, vừa đẹp vừa thu hút tầm nhìn của khách. Từ xa, khách có thể thấy được ngay”.

Giữa phố phường hiện đại, thỉnh thoảng bắt gặp những cánh chong chóng giản dị cũng khiến nhiều người bồi hồi xúc động

Phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn nổi tiếng với nhiều loại đồ chơi hấp dẫn. Giữa một rừng sắc màu của lồng đèn, bóng bay, và các kiểu đồ chơi hiện đại, những chiếc chong chóng vẫn nổi bật với dáng vẻ đơn sơ mà thu hút đến kỳ lạ.

Chong chóng, món đồ chơi đơn giản, giá có khi chỉ vài nghìn đồng, nhưng đứa trẻ nào khi cầm chong chóng trên tay cũng cười rạng rỡ với ánh mắt ngập tràn niềm vui như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất diệu kỳ, giống như niềm vui rất thật của bạn An Nhiên (phường Đống Đa, Hà Nội):

“Con rất hay chơi chong chóng. Bình thường mỗi lần lên phố, bố mẹ con hay mua chong chóng cho con. Con thấy chong chóng là món đồ chơi giản dị, nhưng rất đẹp và thú vị”.

Còn với người trưởng thành, hẳn có nhiều người khi nhìn thấy niềm vui trong mắt trẻ thơ khi cầm chong chóng cũng như thấy lại chính mình, rằng có một khoảng thời gian chúng ta cũng thế, chúng ta vui những niềm vui giản dị, chúng ta hạnh phúc với những điều nho nhỏ, như được cầm một chiếc chóng chóng đơn sơ, chạy quanh các khu xóm, các con đường làng với lũ bạn trẻ thơ.

Hóa ra, những chiếc chong chóng ngỡ là trò chơi của con trẻ, lại thu hút những người lớn nhiều hơn bởi gợi bao ký ức tuổi thơ ùa về. Và nhìn vào những vòng xoay đầy màu sắc ấy, người lớn còn ngẫm ra nhiều vòng xoay của cuộc sống, như chiếc chong chóng nhỏ luôn đón gió để được xoay những vòng xoay rực rỡ của mình.

Chong chóng là ký ức của những ngày vô tư, khi chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm ta cười. Có người bảo, chong chóng quay vì có gió, cũng như tuổi thơ nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui vì có sự hồn nhiên. Giờ đây, giữa bộn bề công việc và lo toan, giữa rất nhiều áp lực mưu sinh, đôi lúc muốn có một vé đi về tuổi thơ cũng không dễ dàng gì.

Chong chóng - món đồ chơi giản dị luôn có sức hút với trẻ thơ và cả những người trưởng thành (Ảnh: Ecopark)

Hà Nội vào những chiều thu, khi nắng nhẹ và gió lùa qua những con phố nhỏ, bắt gặp một chiếc chong chóng quay trong gió lại khiến lòng người dịu lại, như tìm thấy một khoảng ký ức, hay chút thời gian vô tư của ngày thơ bé.

Chong chóng “sống” nhờ chuyển động, cũng như con người vậy.  Dù có những khoảng thời gian đã vụt qua, có lúc nhớ lắm, tiếc lắm tuổi thơ trong trẻo ngày xưa, nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, ai cũng bắt đầu công việc của mình theo một cách nào đó, cuộc sống có tĩnh tại nhưng cũng có chuyển động, như vòng chong chóng kia vậy, cần gió để quay, bởi khi xoay tròn, chong chóng mới đem lại cảm xúc cho người khác, mới “sống” đúng ý nghĩa mà nó vốn có.

Hà Nội đẹp hơn từ những điều giản dị, xinh xinh như những chiếc chong chóng trên phố, vừa lưu giữ ký ức, vừa gửi gắm ước mơ. Dạo phố cùng Hà Nội, thấy một chiếc chong chóng xoay tròn, những  cánh sắc màu chuyển động vội qua tầm mắt để thấy lòng thật dịu dàng làm sao.