Cảnh hoang tàn tại những khu tập thể xuống cấp

Ông Đặng Tiểu Bình (Ngọc Khánh, Ba Đình) chia sẻ: “Như nhà tôi thì chưa phải là xuống cấp nguy hiểm nhưng tôi thấy việc tháo dỡ, cải tạo khu vực này là rất cần thiết. Mặc dù nhà tôi ở tầng 1, có cửa hàng kinh doanh nhưng tôi cũng không muốn kéo dài cái tình trạng này.

Sau một thời gian dài được đưa vào sử dụng, nhiều khu tập thể tại Hà Nội đã rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, trở nên nhếch nhác, bất tiện và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với cuộc sống của người dân.

Những bức tường bong tróc, lở loét, thấm dột.
Những bức tường bong tróc, lở loét, thấm dột.
Hành lang tăm tối, cũ kĩ và ẩm ướt. Đây là những hình ảnh vô cùng quen thuộc tại các khu tập thể Thành Công, Ngọc Khánh và Giảng Võ.
Hành lang tăm tối, cũ kĩ và ẩm ướt. Đây là những hình ảnh vô cùng quen thuộc tại các khu tập thể Thành Công, Ngọc Khánh và Giảng Võ.
Khu tập thể Ngọc Khánh với 58 tòa nhà cao từ 2-5 tầng hiện nay đã rơi vào tình trạng xuống cấp suốt nhiều năm nay.
Hiện tại, một phần tòa A của khu tập thể này đã được di dời đến nơi tái định cư tạm thời. Khu vực này đã được quây tôn lại để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.
Nhiều bức tường tại khu tập thể này đã bị ăn mòn đến mức lộ cả khung kim loại ở bên trong. Nghiêm trọng hơn cả là có những phần tường đã bị nứt vỡ tách rời tạo ra những khe hở rộng khoảng từ 2-4cm.
---
Do đã xuống cấp trầm trọng, những bức tường của khu tập thể Ngọc Khánh có khả năng chịu lực kém, hầu hết đều phải được gia cố và chống đỡ bằng các thanh kim loại đã trở nên hoen gỉ theo thời gian.
---
Bà Thủy - một người dân sinh sống tại khu tập thể này chia sẻ: “Nhà tôi dột suốt í mà, không mưa nó cũng dột, chả biết nước từ đâu ra. Mà không chỉ riêng nhà tôi, cái khu đằng sau này hầu hết nhà ai cũng bị như vậy. Do là nhà cũng xây lâu rồi nên xuống cấp như vậy là điều đương nhiên”
Người dân tại khu tập thể Ngọc Khánh vẫn đang từng ngày từng giờ sống chung với những bất tiện do sự xuống cấp của khu nhà này gây ra.
---
Những mảng tường bong tróc, lở loét, thấm dột là hình ảnh không hề hiếm gặp tại khu tập thể Ngọc Khánh.
---
Ông Đặng Tiểu Bình (Ngọc Khánh, Ba Đình) chia sẻ: “Như nhà tôi thì chưa phải là xuống cấp nguy hiểm nhưng tôi thấy việc tháo dỡ, cải tạo khu vực này là rất cần thiết. Mặc dù nhà tôi ở tầng 1, có cửa hàng kinh doanh nhưng tôi cũng không muốn kéo dài cái tình trạng này.
---
Tuy tình trạng xuống cấp không quá nghiêm trọng nhưng căn nhà của ông Bình cũng đã xuất hiện những vết thấm dột cùng một số mảng tường bị lở loét.
Khu tập thể Giảng Võ cũng không khá khẩm hơn khu tập thể Ngọc Khánh là mấy, sau hơn 40 năm sử dụng, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng.
Đơn nguyên 3 của nhà C8 Giảng Võ đã được quây tôn, các hộ dân sinh sống tại hiện đã được di chuyển đến nơi ở mới. Hiện tại, vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại đơn nguyên 2 của khu nhà.
Sinh sống tại khu nhà A1 khu tập thể Giảng Võ từ những ngày đầu nơi đây được đưa vào sử dụng, cụ bà Đỗ Thị Hoa cho biết trong số ba dãy nhà A1, A2, A3 thì khu nhà A1 mà gia đình bà hiện đang sinh sống là xuống cấp nhất.
Bà Hoa chia sẻ: “Dột suốt ngày, mưa cũng dột mà không mưa cũng dột. Nhà ai cũng bong tróc, nứt nẻ hết ra vì thấm dột. Đặc biệt là mùa nồm mà vào đây thì nước đúng là nhiều thôi rồi”
“Mấy cái ống nước này này, lâu rồi nên nó hay bị tắc mà mỗi lần nó tắc thì nước thấm vào tường, dột xuống nhà mình. Nhà này cũng cũ cũng lâu rồi nên phải chịu khó mà sống thôi” - Bà Hoa cho biết thêm
Tình trạng dột nước diễn ra thường xuyên khiến người dân phải đặt những thùng xốp trên hàng lang để hứng nước. Thùng nào thùng nấy đều đầy nước bất kì thời tiết nắng hay mưa.
---
Tình trạng dột nước diễn ra thường xuyên khiến người dân phải đặt những thùng xốp trên hàng lang để hứng nước. Thùng nào thùng nấy đều đầy nước bất kì thời tiết nắng hay mưa.
---
Khung cửa sổ đã trở nên rỉ sét, hư hỏng nghiêm trọng.
Sau gần 40 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Thành Công cũng rơi vào tình trạng ọp ẹp, xuống cấp.
Nhà G6A Thành Công gồm 3 đơn nguyên trong đó đơn nguyên 1-2 của toà nhà này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm và đã được quây tôn xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tầng 1 của khu nhà G6A Thành Công trông vô cùng nhếch nhác và có phần hơi rùng rợn.
Hầu hết các bức tường ở đây đều trong tình trạng lở loét, bong tróc, bị rêu mốc bao phủ do thấm dột và xuống cấp.
---
Khắp cả tòa nhà đâu đâu cũng xuất hiện những vết nứt lớn, những mảng tường, cột trụ bị vỡ lộ cả lõi kim loại bên trong.
Một người dân sống tại căn tập thể này cho biết: “Chỉ cần nhìn ở ngoài thôi, nó bong tróc hết cả ra như này là hiểu cuộc sống của chúng tôi như nào rồi. Thôi ở được thì ở, kiểu gì chỗ này chẳng đập đi xây lại”
Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội có hơn 1.500 chung cư cũ. Từ năm 2005, thành phố đã bắt đầu triển khai cải tạo các khu chung cư này, nhưng đến nay mới chỉ có 19 dự án hoàn thành và 14 dự án đang triển khai.