Cả đêm không ngủ, chỉ mong được chiêm bái Xá lợi Phật

Hai ngày qua, hàng triệu người dân và Phật tử khắp mọi miền đất nước đã đổ về chùa Quán Sứ, trung tâm Phật giáo của Thủ đô Hà Nội và của Việt Nam, để chiêm bái xá lợi Đức Phật. Dù trời oi bức, dòng người vẫn trật tự xếp hàng từ sáng sớm với lòng thành kính sâu sắc.

Ngay từ sáng tinh mơ ngày 15/5, hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa Quán Sứ. Nhiều người chia sẻ rằng họ đã đi từ lúc 4 giờ sáng, thậm chí thức trắng cả đêm chỉ mong được đến sớm để kịp chiêm bái xá lợi phật .

Không ai bảo ai, mọi người đều tự giác xếp hàng theo hướng dẫn. Trên khuôn mặt ai nấy đều ánh lên sự hoan hỉ, tin tưởng vào sự linh thiêng của giây phút chiêm bái gần hơn với xá lợi Phật.

Dòng người xếp hàng dài từ sáng sớm để chiêm bái xá lợi Phật.

Một số người dân tại các tỉnh thành về chiêm bái chia sẻ:

"Chúng tôi đi từ lúc hơn 4 giờ, lên tới nơi là 9 giờ, 11 giờ là xong. Ai cũng vui lắm, phấn khởi và hào hứng. Tình nguyện viên phục vụ tận tình, có cả nước uống, quạt, bánh mì…đầy đủ"

"Mọi người là nói chung là phấn khởi, ước mong là làm sao được mạnh khỏe, trong đoàn mọi người đi đến nơi về đến chốn, cầu mong mọi người được bình an"

"Cô cũng thấy vui lắm, mà phấn khởi lắm. Chuẩn bị cho ngày hôm nay, các cô đêm vừa rồi là không ngủ được, có nghĩa thao thức, thấp thỏm lắm, không ngủ được, chỉ mong đến giờ xe đón để đi thôi"

"Xe để hơi xa một chút, nhưng không sao chúng tôi đi bộ cũng không sao cả. Cứ mong là mình được vào chiêm bái, là phấn khởi lắm rồi, hoan hỉ lắm"

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trên các tuyến phố xung quanh như Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng, từ Tượng đài Công an nhân dân đến cổng Công viên Thống Nhất, các phương tiện cá nhân và xe khách đỗ kín hai bên đường. Hàng trăm xe từ 29 đến 45 chỗ chở các đoàn Phật tử về từ nhiều tỉnh thành đã tập kết trong công viên Thống Nhất. Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Trật tự của Hà Nội đã có mặt từ sớm, chia lực lượng túc trực tại các ngã ba, ngã tư, đảm bảo việc phân luồng và an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng phát nước hỗ trợ người dân trong tiết trời nắng nóng.

Thượng úy Đoàn Tuấn Anh – Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Sau khi nhận được phương án bảo vệ xá lợi phật của Công an thành phố Hà Nội, Đội cảnh sát thông đường bộ số 4 đã bố trí tất cả 100% cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị ứng trực và điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư để phục vụ cho bà con tham gia chiêm bái xá lợi phật một cách tốt nhất. Mỗi ngã tư đều bố trí khoảng từ một đến hai đồng chí, làm sao để phân luồng triệt để nhất, phục vụ bà con là đi lại thuận tiện nhất"

Đặc biệt, tại nhiều tuyến đường, nút giao thông trọng điểm gần khu vực chùa Quán Sứ như: Trần Hưng Đạo - Quán Sứ, Trần Quốc Toản - Quán Sứ, Lý Thường Kiệt - Quán Sứ lực lượng chức năng cũng được bố trí ứng trực xuyên đêm.

Không chỉ lực lượng chức năng mà hàng trăm tình nguyện viên trẻ tuổi cũng đã góp mặt. Họ đảm nhiệm các công việc từ hướng dẫn người dân xếp hàng, phân luồng di chuyển, đến phát nước uống, quạt tay, và hỗ trợ khi có người dân gặp vấn đề về sức khỏe.

Em Trần Thị Thu, một tình nguyện viên chia sẻ: “Bọn em có mặt từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Dù trời nắng nóng nhưng cảm thấy rất vinh dự khi được giúp đỡ bà con và nhà chùa. Đây là cơ hội để tích đức và học hỏi thêm nhiều điều tốt đẹp.”

Các đoàn Phật tử từ nhiều tỉnh, thành về chiêm bái xá lợi Phật tại Hà Nội.

Trong khung cảnh nghiêm trang, tiếng chuông chùa vang vọng, làn khói hương nghi ngút, những dòng người nối dài vẫn tiếp tục đổ về chùa Quán Sứ. Với họ, được tận mắt chiêm ngưỡng xá lợi Đức Phật là niềm an lạc, là sự gột rửa tâm hồn và là lời nguyện cầu cho sức khỏe, bình an, và hạnh phúc.

Xá lợi đức Phật lần đầu tiên được đưa tới Hà Nội, đây là sự kiện tâm linh lớn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân, không chỉ bởi ý nghĩa tôn giáo, mà còn bởi tinh thần cộng đồng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng, tình nguyện viên và nhân dân. Những hình ảnh ấy tiếp tục khẳng định sức sống mạnh mẽ của đời sống văn hóa – tâm linh trong xã hội hiện đại./.