3 con trai của người học trò câm bị lũ cuốn trôi được nuôi ăn học đến 18 tuổi

Trước mắt, một quỹ từ thiện sẽ hỗ trợ ba cháu trai là con của anh Nguyễn Văn Th. (thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) – người bị câm điếc bẩm sinh, không may bị lũ cuốn trôi.

Anh Th. ra đi để lại ba con đang tuổi ăn học và người vợ cũng bị câm, giao tiếp khó khăn. Trong hoàn cảnh kiệt quệ sau lũ, nhiều đoàn đã đến thăm hỏi, động viên.

Mới đây, một quỹ từ thiện hỗ trợ gia đình 36 triệu đồng trong năm đầu tiên và phối hợp chặt chẽ với địa phương để đảm bảo các cháu được chăm lo đời sống hằng ngày.

Về lâu dài, Quỹ cũng cam kết tiếp tục đồng hành, cấp học bổng để các cháu được đến trường đến năm 18 tuổi, góp phần san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình.

Ông Nguyễn Phú Đức, Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cho biết Quỹ đã tiếp nhận thêm trường hợp ba em nhỏ vừa mất cha trong lũ lụt tại xã Hòa Xuân, mẹ các cháu bị câm, giao tiếp hạn chế. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuộc sống rơi vào bế tắc khi người cha – trụ cột kinh tế – qua đời. Ông Đức chia sẻ: “Mất mát của gia đình quá lớn. Chúng tôi kỳ vọng những hỗ trợ ban đầu này sẽ trở thành điểm tựa giúp các cháu vượt qua biến cố.”

Quỹ Khởi sự từ tâm nhận bảo trợ và trao học bổng cho 3 con trai của anh Th. ăn học đến 18 tuổi- người được VOV Giao thông tin trong bài viết “Thầy cô xót xa trước gia cảnh người học trò câm bị lũ cuốn trôi”

Trong chuyến cứu trợ ngày 1/12, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cùng Báo Thanh Niên và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã trao 100 tấn gạo, 1,5 tỷ đồng tiền mặt và 500 chiếc mền hỗ trợ người dân vùng lũ. Đây là lần thứ ba Quỹ trở lại địa phương trong đợt thiên tai năm nay, với mong muốn phần nào xoa dịu những mất mát quá lớn mà bà con phải gánh chịu.

100 tấn gạo lần này được Quỹ thu mua và vận chuyển từ Đồng Tháp, vượt hơn nghìn cây số đến các vùng ngập sâu. Suốt nửa tháng qua, những chuyến xe nghĩa tình vẫn ngày đêm lăn bánh, kịp thời tiếp sức, đồng hành cùng bà con sớm ổn định cuộc sống.

Gạo là thực phẩm thiết yếu nhất bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk cần nhất hiện nay, niềm vui của bà con sau khi nhận được bịch gạo trên tay

Trong đợt hỗ trợ này, Quỹ trao quà tại bốn địa bàn thiệt hại nặng nhất: xã Hòa Xuân, phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp và xã Sơn Hòa, với tổng cộng 5.000 hộ dân. Mỗi hộ nhận 20 kg gạo và 300.000 đồng để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ôm hai bao gạo ra ngoài chờ xe đến chở về, bà Trần Thị Lùng (80 tuổi) xúc động nói: “Hôm nay tôi mừng lắm khi được nhận gạo và tiền mặt. Giờ có tiền cũng khó mua gạo, cứ có gạo là tôi yên tâm. Quý lắm tình nghĩa đồng bào ta.”

Ông Nguyễn Lý, xã Sơn Hòa, chia sẻ: “Sau lũ, nhà tôi trắng tay, không còn hạt thóc nào. Ăn mì gói suốt cũng ngán. Nhờ những chuyến xe cứu trợ, chúng tôi không thấy mình bị cô đơn. Dù thiệt hại nhiều nhưng cũng thấy ấm lòng.”

Nghệ sĩ Quyền Linh cùng quỹ từ thiện phát gạo, hỗ trợ tiền bà con vùng lũ nhằm vượt qua khó khăn ban đầu

Đồng hành trong chuyến cứu trợ này còn có nghệ sĩ Quyền Linh, người trực tiếp trao gạo và tiền mặt tại những khu vực khó khăn nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Nghệ sĩ chia sẻ: “Được đồng hành và tận tay trao quà cho bà con tôi rất hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ mang được nhiều hơn nữa những món quà, niềm vui đến với các mảnh đời khó khăn trong đợt lũ này. Tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều quỹ thiện nguyện hỗ trợ học bổng cho trẻ em vùng lũ, và tôi luôn sẵn lòng đồng hành để góp phần đem đến chút hạnh phúc cho mọi người.”