Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện về những bữa ăn cuối năm của bệnh nhân nghèo Chuyện về những bữa ăn cuối năm của bệnh nhân nghèo

Chuyện về những bữa ăn cuối năm của bệnh nhân nghèo

Hải Bằng - Ngọc Tuấn - Ngọc Trang   •   9:07 22/01/2023

Đây là 1 trong 5 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo cuộc thi Thiên lý hữu tình do VOV Giao thông tổ chức. Các tác phẩm này đều đã được phát trên sóng FM 91Mhz tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; Mekong FM 90Mhz các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và có kết nối đặc biệt đêm 30 Tết Nguyên đán (22/01/2023).

Các tác phẩm này được đăng tải trên trang điện tử: vovgiaothong.vn và Fanpage VOV Giao thông. Tác phẩm nào được nhiều lượt Like, Share, Conment nhiều nhất trên fanpage VOV Giao thông tính đến hết ngày 01/03/2023 sẽ đoạt giải tác phẩm được yêu thích nhất.

4h sáng, khi sương sớm vẫn còn bay lất phất trên nền trời đen hun hút, chúng tôi rảo bước qua những con phố quen. Rẽ vào con đường nhỏ trên đường Đê La Thành (Hà Nội), đi qua những cánh cửa gần như bị che khuất bởi các loại hàng trưng bày, phảng phất đâu đó đã nghe mùi gia vị ấm áp, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng dao thớt lẹt xoẹt, tiếng xoong chảo leng keng trong làn gió lạnh chớm xuân.

Trong khu nhà trọ cách Bệnh viện Nhi TƯ hơn 100m, nhóm từ thiện “Nồi cháo yêu thương” đã có mặt từ bao giờ để chuẩn bị hàng trăm xuất cơm cho người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại viện.

Người nhặt rau, người thái thịt, người đứng nấu,… mỗi người một việc, hoạt động trơn tru như một cỗ máy để kịp thời chuyển những phần cơm ấm nóng đến tay bệnh nhân và người nhà của họ.

Chị Bùi Mai Trang, hiện đang làm kế toán của tập đoàn Kỷ Nguyên (Hà Nội)

Chị Bùi Mai Trang, hiện đang làm kế toán của tập đoàn Kỷ Nguyên (Hà Nội)

Tham gia nhóm nồi cháo yêu thương đã 3 năm nay, chị Bùi Mai Trang, hiện đang làm kế toán của tập đoàn Kỷ Nguyên (Hà Nội) chia sẻ: Cứ vào cuối tuần, chị lại chạy xe máy hơn 20km để đến Bệnh viện Nhi TƯ tham gia nhóm từ thiện, mỗi lần tham gia lại là một kỷ niệm khác nhau.

“Công việc này xuất phát từ lòng yêu trẻ, ở viện nhi các con rất khổ nên công việc này mang rất nhiều ý nghĩa, nhân văn có, tình cảm cũng có. Mỗi lần đến đây là mỗi lần gạt bỏ hết các công việc, gác lại công việc trong 1 buổi sáng để nấu cơm cho các con ăn. Khi đã vào đến đây nấu cơm rồi mình phải đặt tâm trí vào đây để có thể nấu ăn cho các con bằng chính cái tâm của mình”.

Đến nay, nhóm từ thiện nồi cháo yêu thương đã duy trì hoạt động được 7 năm nhờ sự đóng góp công sức bền bỉ của các mạnh thường quân. Người góp công, người góp của, có khi là chục cân gạo quê, khi lại là rau củ, thực phẩm giúp cho khu bếp nhỏ thường xuyên được đỏ lửa.

Ngay trong mưa rét, khắc nghiệt, con bếp vẫn luôn ấm nóng.

Chị Nghiêm Thị Nga, thành viên tham gia nhóm từ thiện Nồi cháo yêu thương

Chị Nghiêm Thị Nga, thành viên tham gia nhóm từ thiện Nồi cháo yêu thương

Đối với mỗi cá nhân trong nhóm từ thiện, niềm vui được nhân rộng khi mỗi suất cơm được đưa đến tận tay bệnh nhân. Vừa lau vội những giọt mồ hôi trên chán, chị Nghiêm Thị Nga, thành viên tham gia nhóm từ thiện nồi cháo yêu thương từ nhưng ngày đầu tiên chia sẻ:

“Tâm nguyện của chúng tôi là muốn mang đến niềm vui, nụ cười cho các bé bệnh nhi và giúp các bé cũng như gia đình là có một chút gì đó đỡ được phần khó khăn trong cái thời gian các bé nằm viện. Mỗi một tuần sẽ có 400 suất cơm cùng cháo, sữa và bánh để 10h30 sáng, thứ bảy hàng tuần sẽ trao tặng cho các bé và gia đình.

Ngoài viện nhi mỗi một năm chúng mình sẽ dành ra khoảng 2 đến 3 chương trình nấu cơm trực tiếp cho các con cũng như là phát quà, quần áo cũng như sách vở và đồ dùng học tập cho ngôi trường tại vùng cao”.

Những ngày cận Tết, không khí làm việc tại bếp luôn luôn rộn rã tiếng cười. Ai cũng tất bật, làm việc luôn tay với tinh thần hăng say. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là niềm hạnh phúc của mỗi thành viên tham gia nhóm từ thiện. Bởi nếu không có cái tâm, không yêu thích công việc xã hội, một người có lẽ khó lòng mà thực hiện được.

Ở nhóm từ thiện nồi cháo yêu thương, mỗi thành viên có một hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau. Thế nhưng, họ gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện, chung chí hướng muốn sẻ chia khó khăn cùng bệnh nhân nghèo. Nhờ đó, bếp cơm từ thiện của họ vẫn luôn “đỏ lửa” và đầy ắp tiếng cường.

Đằng sau lớp khẩu trang và những giọt mồ hôi rơi là bao tâm huyết, hết lòng vì người bệnh. Chia sẻ về những mong ước trong năm mới, chị Nghiêm Thị Nga cho biết: “Chúng mình cùng nhau gom yêu thương và cùng nhau trao yêu thương, mỗi người góp một chút sức, mỗi người góp một chút quà bánh hoặc gạo thì để cho các em có những cái suất ăn nóng và đầy đủ dinh dưỡng cũng như là cải thiện trong thời gian mà các em nằm ở viện để chữa bệnh.

Sang năm 2023 cũng mong rằng nhóm nồi cháo yêu thương sẽ phát triển mạnh mẽ và chia sẻ yêu thương cũng như kết nối đến các mạnh thường quân để giúp đỡ được nhiều bé hơn cũng như là những các em học sinh ở vùng cao, các em được được tiếp bước đến trường vì các em là những mầm non tương lai của đất nước”.

Nhóm Nồi Cháo yêu Thương

Nhóm Nồi Cháo yêu Thương

“Vậy là tích kiệm được một bữa rồi các cháu ơi!” – Bà Nguyễn Thị Son (trú tại Thanh Hóa) nói như reo. Năm nay đã ngoài 60, thế nhưng tuần nào bà Son cũng lặn lội hàng trăm cây số để đứa cháu bị u não tiểu cầu hõm sau lên viện điều trị.

Nhận được suất cơm của nhóm từ thiện, bà Son rơm rớm nước mắt: “Thực sự là rất là xúc động và cảm động và rất là biết ơn những mạnh thường quân và nhóm thiện nguyện. Ở đây các cô, các chú rất nhiệt tình, đối xử tốt và chăm lo cho các cháu. Nhận bữa ăn như thế này là tôi thay mặt cho các bệnh nhân, với các bố mẹ của các cháu cảm ơn tất cả các bác trong nhóm thiện nguyện và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho những cháu ở Viện Nhi Trung ương này có những bữa ăn ngon”.

Trong hàng trăm người đến nhận suất ăn từ thiện có anh Nguyễn Thịnh trú tại Lạng Sơn. Phải trông con nhỏ nhiều ngày trong viện nên gương mặt hốc hác, khắc khổ đã khiến người đàn ông này dù chưa đến 35 tuổi nhưng trông như đã già lắm.

Anh Thịnh chia sẻ, nhận được những suất ăn miễn phí không chỉ đỡ được phần nào khoản tiền ăn rất đắt đỏ trong dịp cận tết mà còn cảm thấy ấm lòng vì những bệnh nhân nghèo vẫn không bị bỏ quên giữa xã hội xô bồ, hối hả:

“Tôi muốn về ăn tết lắm rồi nhưng hiện tại con tôi cũng chưa thể về vì phải nằm viện điều trị. Nhận cơm ở đây tôi thấy rất vui vì có nhiều món ăn thay đổi nên rất hợp khẩu vị của tôi.

Đến chương trình này các anh chị, cô bác giúp đỡ như vậy chúng tôi có thêm động lực để phục vụ con, để con mau khỏe mạnh, chúng tôi mau được về nhà.

Được tấm lòng yêu thương từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ được chúng tôi xuất cơm tuy nhỏ nhưng lại rất lớn với gia đình tôi, tôi cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Ông Đoàn Kiều Dũng người đại diện cho “Quỹ Việt Nam yêu thương”

Ông Đoàn Kiều Dũng người đại diện cho “Quỹ Việt Nam yêu thương”

Mỗi dịp tết đến xuân về ai cũng cần sự ấm áp, sẻ chia. Và để những hoạt động của nhóm được thành hiện thực không thiếu được vai trò của những người đồng hành. Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện cùng ông Đoàn Kiều Dũng - người đại diện cho Quỹ Việt Nam yêu thương.

PV: Qua bài phóng sự vừa rồi, chúng ta phần nào thấy được những hoạt động của nhóm "Nồi cháo yêu thương" với sự đồng hành của "Quỹ Việt Nam yêu thương". Xuất phát từ đâu, ông sẵn sàng đồng hành với các nhóm để thực hiện những công việc thiện nguyện một cách đều đặn như vậy?

Ông Đoàn Kiều Dũng: Xuất phát từ cái việc này nói chung nó làm cái lịch sử khá dài từ ngày mình bắt đầu học đại học, mình cũng công tác đoàn, công tác thanh niên, hoạt động các tổ chức xã hội cho nên mình rất là chia sẻ và hiểu được cái khó khăn của người khác.

Mình nghĩ rằng là nếu như mọi người trong xã hội chúng ta cùng nhau bớt một chút nho nhỏ để cùng giúp đỡ những người khác thì tôi nghĩ rằng cuộc đời này nó sẽ tốt đẹp hơn và trong xã hội chúng ta thực sự là còn rất nhiều điều rất nhiều người cần giúp đỡ. Xuất phát từ quan điểm đơn giản đó thì tôi thực hiện.

PV: Công việc thiện nguyện với ông Dũng không phải chỉ mới thực hiện ngày 1, ngày 2 mà đó là cả một hành trình dài gắn bó. Vậy trong suốt quá trình đồng hành cùng công tác thiện nguyện, ông cảm nhận như thế nào về những hoàn cảnh mà mình tham gia hỗ trợ?

Ông Đoàn Kiều Dũng: Các em bé và các gia đình có em bé bệnh hiểm nghèo ở Viện Nhi Trung ương Tôi thấy là để chữa bệnh thì họ còn cần phải có nhiều thứ hơn. Có những bệnh hiểm nghèo. Ví dụ như: ung thư máu hay phình đại tràng hay là những bệnh về tim mạch, bại não này thì hành trình chữa bệnh của các bạn bé này phải đến nhiều năm ròng rã; gần như ăn ở tại bệnh viện luôn tài chính của các gia đình này không thể nào đủ được bởi vì bản thân họ thì cũng đã là người nghèo rồi.

Các bạn sẽ thấy chúng ta không thể cầm được lòng và tôi nghĩ là tất cả chúng ta cùng chung tay vào.

PV: Một hành trình thiện nguyện dài đã đi qua, khó khăn có, thuận lợi có, hướng về tương lai gần, cụ thể là năm 2023 này, Quỹ Việt Nam yêu thương dự định sẽ có các hoạt động như thế nào để nối dài những sự sẻ chia và đem niềm vui đến cho nhiều hơn những mảnh đời còn thiệt thòi, bất hạnh?

Ông Đoàn Kiều Dũng: Xin cảm ơn câu hỏi, sang năm 2023 thì chúng tôi có những dự án khá lớn. Chúng tôi tâm huyết lắm để xây dựng một trường lớn một chút nhiều tỷ đồng.

Thứ hai là sang năm 2023, Việt Nam yêu thương quỹ sẽ đảm bảo các hoạt động những năm trước đã và đang làm và phát triển tốt hơn. Đây là cái quyết tâm bằng cả tấm lòng và tình cảm.

Chúng tôi sẽ làm được việc này và rất mong sự giúp đỡ của các bạn, đồng hành cùng chúng tôi.

PV: Rất cảm ơn ông Đoàn Kiều Dũng đã tham gia trò chuyện cùng với VOV Giao thông, hi vọng trong thời gian tới Quỹ Việt Nam yêu thương sẽ đồn hành cùng thêm nhiều hoạt động với các nhóm thiện nguyện để từ đó nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh sẽ được đón nhận thêm nhiều điều hạnh phúc.