Tuyến đường này lại đông đúc dân cư, cộng với lượng xe tải ra vào rất đông khiến con đường ngày càng bị cày nát…
Khoảng 1 năm nay, con đường số 9 nằm trong khu dân cư Hoàng Hải thuộc xã Bà Điểm (TP.HCM) trở thành nổi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Nguyên nhân do con đường này hiện đang xuống cấp trầm trọng. Gần như toàn bộ con đường này nhìn đâu cũng toàn thấy “ổ gà, ổ voi” chi chít. Đây là tuyến đường đông đúc khiến việc đi lại cũa người dân rất khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng dân, hơn 500 mét của đường số 9 đoạn từ đường số 5 đến đường TK11 bị bong tróc nhựa và trũng xuống đọng nước, biến thành ao, nhất là ở giữa lòng đường. Do hai bên đường không có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa xuống, nước tù đọng dưới những hố sâu.
Theo người dân cho biết, đường số 9 mỗi lần mưa lớn là mặt đường biến thành ao, nước đọng thành vũng lớn che lấp ổ gà, xe máy di chuyển qua dễ bị trượt ngã. Ngoài ra, do trên đường này có nhiều bãi xe nên có nhiều xe tải, ô tô thường xuyên chạy vào, khiến con đường ngày càng xuống cấp:
"Nói chung ở đây nói hồi nào giờ là cứ trời mưa là hư, lổ hang không, học sinh đi rất là nhiều, nhiều khi đi là té luôn nữa."
"Ổ gà ổ voi tùm lum hết trờn, làm mà cứ đổ lên nhưng không đổ nhựa. Cứ làm bằng bằng không đổ nhựa và xe lớn nó vào thì vài ba tháng là hư lại."
Đặc biệt, đoạn hư hỏng nặng nhất là gần trước trường mầm non Bà Điểm, hàng loạt hố sâu đọng nước nằm ngay giữa đường. Ông Ngô Quang Khiêm, một người dân sống gần tuyến đường, bức xúc cho biết, do không có hệ thống thoát nước nên mỗi lần mưa nước thoát rất chậm và tạo thành chi chít hố sâu.
Ông Khiêm cũng nhiều lần chứng kiến người dân và các em học sinh bị té ngã khi lưu thông qua đây: “Cái đường số 9 này cấp gần một năm nay, xe tải đi lại quá nhiều. Mưa thì cống chưa thoát lắm, hôm mưa nó ngập tận đây. Xe máy té ngã thì có, nhiều khi các cháu đi học thì đi đến đây lại quay về nhà thay quần áo. Người dân đây thì mong muốn chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tu sửa cho bà con đi lại cho nó dễ dàng, các cháu đi học mưa gió nó không bị té ngã”.
Mặt đường loang lổ, gập ghềnh, người dân phải né tránh ổ gà, dẫn đến nguy cơ va chạm càng cao, còn nếu chạy qua vũng nước thì đá lởm chởm trên đường và hố sâu, có nguy cơ xảy ra tai nạn.
Bà con phải lấy cành cây đặt tạm trên mặt hố để cảnh báo. Ngoài ra, nhiều vị trí 2 bên đường này ngập ngụa rác thải gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh (Chủ tịch UBND xã Bà Điểm) hiện hạ tầng khu dân cư Hoàng Hải chưa bàn giao về địa phương nên xã không có nguồn kinh phí để duy tu, sửa chữa. Trước mắt, xã và ấp đã vận động đổ đá đoạn trước trường mầm non Bà Điểm để người dân đi lại thuận lợi, đồng thời sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế tiếp tục kiểm tra, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ để khắc phục tạm thời những vị trí khác trên tuyến đường.
“Dự án khu dân cư Hoàng Hải là khiếu kiện rất là lâu năm rồi, chưa có kết luận để chính thức giải quyết. Trong khi đó, hạ tầng chưa bàn giao cho địa phương. Mùa mưa, đường gây ổ gà, ổ voi, thì xã rồi vận động để đổ đá, để đi đỡ. Hiện địa phương chờ kết luận của UBND thành phố là giải quyết dứt điểm khu dân cư khu vực đó, bàn giao cho địa phương thì địa phương mới có nguồn kinh phí hàng năm để duy tu, bảo dưỡng”.
Người dân xã Bà Điểm rất mong muốn cơ quan chức năng sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đường số 9 nhằm đảm bảo đi lại thuận lợi. Và hơn ai hết là để các em học sinh đến trường được an toàn hơn.