Vườn hoa góc phố

Vườn hoa nơi góc phố như một “trạm dừng nghỉ’ trong hành trình bộ hành qua phố. Từ nhiều năm trước, Hà Nội đã có những góc vườn hoa nho nhỏ, dễ thương giữa lòng phố như vậy.

Vườn hoa không rộng như công viên, nhưng lại cũng đủ yên tĩnh cho quý vị ngồi lại, ngắm dòng người tập nập trong dòng thời gian vội vã. Bộ hành qua phố hôm nay hãy cùng ghé thăm vườn hoa công viên Tây Sơn, nơi vốn được xem là vườn hoa kiểu mẫu của Hà Nội.

Vườn hoa công viên Tây Sơn nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm Hà Nội, (nay thuộc phường Hoàn Kiếm), nằm giữa ngã 3 các phố Nhà Chung, Quang Trung và Tràng Thi.

Khoảng 5 năm trước, vườn hoa công viên Tây Sơn được TP Hà Nội cải tạo với hệ thống thiết bị đô thị thông nh, khuôn viên được lát đá tự nhiên đồng bộ, có vòi nước sạch và đặc biệt xuất hiện mô hình xe đạp công cộng đầu tiên tại Hà Nội.

Trong nhịp sống của phố phường hiện đại, một vườn hoa công viên nho nhỏ trong lòng phố không chỉ có lợi ích về môi trường, mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng lành mạnh.

Vườn hoa công viên Tây Sơn nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, là nơi nghỉ chân của nhiều khách bộ hành và những người lao động

Những bước chân đi dạo nơi vườn hoa góc phố thân quen hơn mỗi ngày, bởi vườn hoa nho nhỏ đủ để người đứng ở góc này cũng có thể nhìn rõ mặt người ngồi góc kia. Những cuộc trò chuyện rôm rả, đủ nghe, mà cũng vẫn đủ nhỏ trong tiếng ì ầm của xe cộ bao quanh. Những mái đầu bạc ngồi thảnh thơi ngắm phố, những đôi chân trẻ nhỏ vẫn đủ chỗ chơi chạy quanh quanh.

Vì khuôn viên nhỏ xinh và thiết kế tiểu cảnh bao quanh hợp lý, nên góc vườn hoa nhỏ này phần lớn chỉ là chỗ nghỉ ngơi, ngồi chơi, thư giãn của mọi người chứ không phù hợp làm nơi tập thể dục với những bước chân đi bộ gấp gáp, những bước chạy băng băng. Bởi thế, bộ hành qua vườn hoa góc phố, thực sự là một nhịp chậm thú vị giữa ngã ba phố tấp nập, để người với người không dễ lướt qua nhau.

 

Vườn hoa công viên Tây Sơn có xe đạp công cộng hiện đại đầu tiên tại Hà Nội, nhiều du khách quốc tế cũng quan tâm đến việc thuê/mượn những xe đạp này

Đặc biệt với những người lao động, mưu sinh trên các phố cổ xung quanh, họ thường chỉ cho nhau chốn dừng chân nơi góc phố này, bởi sự lý tưởng của nó không chỉ đến từ tán cây xanh mát, từ chiếc ghế sạch băng, mà còn bởi từ một vòi nước nhỏ mang nguồn nước mát lành và sự bình yên, như cảm nhận mộc mạc của chị Nguyễn Thị Xuyến (ở xã Phúc Thọ, Hà Nội): “Chị đi làm thuê ngoài đường, bọn chị đi nay chỗ này, mai chỗ khác, hôm nay ghé chân vào đây, từ trưa đến giờ có chỗ nghỉ, tốt quá”.

Phố phường Hà Nội là thế, những người mưu sinh ngược xuôi, nay chỗ này, mai chỗ khác, những bước chân mỏi mong tìm nơi nghỉ mệt giữa guồng quay không ngừng nghỉ của phố thị lúc nào cũng có. Và điểm dừng chân nhẹ nhàng nơi vườn hoa góc phố lúc nào cũng có chỗ cho những đôi chân bộ hành như thế dừng lại.

Cô Nguyễn Thị Nguyên, công nhân vệ sinh môi trường cho biết vườn hoa có vòi nước uống rất tiện cho những người lao động như cô
Cô Nguyễn Thị Nguyên và chị Phạm Thị Hà là công nhân phụ trách đảm bảo vệ sinh môi trường tại vườn hoa, họ quét dọn thường xuyên, nhiều lần trong một ngày

Chị Nguyễn Thị Nguyên là người ở tỉnh Phú Thọ, đã gắn bó với công việc vệ sinh môi trường nhiều năm, được phân công quét dọn tại vườn hoa này. Chị thân thuộc với vườn hoa nhỏ xinh này tới nỗi thuộc từng nhát chổi quét quanh cả khu vực.

Vòi nước sạch ở vườn hoa cũng là nơi luôn được chị và mọi người cùng ý thức giữ gìn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên, để ai đến sau cũng yên tâm uống những giọt nước mát lành trong lúc mệt khát thực sự trên phố: “Cứ chỗ nào bẩn thì cô quét, ngày có thể là 2 đến 3 lượt. Vòi nước công cộng như ở đây quá tiện cho những người đi đường, làm công nhân như các cô, tiện đâu các cô uống đấy”.

Chiều chiều, vườn hoa góc ngã 3 phố Quang Trung, Tràng Thi, Nhà Chung nhường phần lớn khoảng không gian cho sự rộn ràng tiếng chơi đùa, đợi đón của học sinh một trường tiểu học gần đó lúc tan trường.

Một khoảng xanh xinh xinh, hội tụ trong mình muôn vàn âm thanh phố xá, mà vẫn có đủ khoảng lặng cho bộ hành thảnh thơi hòa mình vào phố. Vườn hoa nhỏ nơi góc phố gắn chặt với nhịp sống đô thị là thế, và luôn hiện diện thân quen trong từng bước chân, từng gương mặt.