Vụ nam sinh sinh tử vong sau khi mất tích: Do tự tử, trong balô có 10kg đá

Qua điều tra, cơ quan công an đã có kết luận về nguyên nhân cái chết của nam sinh viên năm nhất, quê ở Bình Định..

Công an TP.HCM công bố nguyên nhân tử vong vụ nam sinh viên mất tích

17h chiều nay (16/2), Công an TP.HCM họp báo thông tin về vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày và sau đó phát hiện thi thể nổi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt (Trưởng Công an Quận Bình Thạnh), qua điều tra xác định em Nghĩa tự vẫn. Camera gần hiện trường có ghi nhận Nghĩa đã leo qua tường rào để đi ra hướng sông Sài Gòn. 

Cụ thể, sau khi đi xe ôm đến Đại học Công nghệ - Hutech (quận Bình Thạnh) Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2. Sau đó, Nghĩa đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. 

Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa rời khách sạn, mang theo balô hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn. 4h sáng 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã tự tử.

Bước đầu, công an xác định, Nghĩa tử vong khoảng 3 ngày trước, nguyên nhân là do ngạt nước, trong balô đeo sau lưng có một cục đá 10kg. Thi thể của nạn nhân không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Hiện thi thể đã bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Trước đó, rạng sáng ngày 12/2, Nghĩa đến bến xe Miền Đông bằng xe khách. Sau đó Nghĩa được một người đàn ông tên N.Đ.M. (62 tuổi, hành nghề chạy xe ôm) chở rời khỏi bến xe đến trước trường ĐH Công nghệ (HUTECH) rồi xuống xe. Người đàn ông tên M. cũng rời đi đón khách như bình thường và Nghĩa cũng mất liên lạc với người thân và gia đình từ đó.

Đến sáng sớm ngày 15/2, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo công an. Đến 6h30 cùng ngày người thân đến nhận dạng và cho biết thi thể là em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích trước đó 3 ngày.